Tôi đã sai ngay từ đầu

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Hải Phạm, 22/12/2010.

  1. Hải Phạm

    Hải Phạm Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/11/2010
    Bài viết:
    1,025
    Đã được thích:
    1,555
    Điểm thành tích:
    1,013
    [​IMG]
    Thấy bà Hằng vừa bán hàng vừa đút từng muỗng cơm cho đứa cháu ngoại, bà Minh hỏi bé Na: mẹ con đâu mà ngoại phải đút cơm, Na liến thoắng: "Mẹ con đọc sách trên lầu". Nghe vậy bà Minh thở dài: "vô tâm đến thế là cùng, hèn gì...".

    Sinh ra trong một gia đình không giàu có nhưng vốn là con một lại sớm mồ côi cha nên Ngọc Nga được bà Hằng cưng như vàng, bà không để Nga làm gì ngoài việc ăn học, đến nỗi những người thân quen rất chướng mắt khi nhiều lần chứng kiến cảnh Nga ngồi đọc sách hay xem tivi trong khi mẹ cô, bà Hằng vừa bán hàng vừa phải lo cơm nước phục dịch cho cô con gái 18-20 tuổi này. Góp ý thì bà nói: "Tôi muốn nó dồn hết tâm sức vào việc học chứ tốn thời gian làm gì vào ba cái việc nhà cỏn con này". Có người thắc mắc: "Hổng biết làm gì cả mai mốt về nhà chồng bị người ta trả lại bây giờ", bà Hằng cười: "Người nào chịu ở rể tôi mới gả con".
    Nga tốt nghiệp đại học ra trường, có việc làm ổn định và lấy chồng, một người bằng lòng ở rể. Mấy tháng đầu cả nhà chung sống rất hoà thuận, hai vợ chồng Nga đi làm, mọi việc trong nhà cũng như trước kia, một tay bà Hằng làm hết. Những ngày nghỉ cuối tuần, hai vợ chồng đi chơi, họp mặt bạn bè, thăm viếng bà con... rất thong dong, rất hạnh phúc. Nhưng chàng rể dần dần đâm ngại khi thấy nhiều hôm khuya lơ khuya lắc bà má vợ phải xuống bếp dọn cơm cho mình trong khi cô vợ vô tư xem phim. Càng áy náy hơn khi bất chợt anh đề nghị Nga làm một món ăn mình thích thì ngày hôm sau đã thấy mẹ vợ nấu. Anh hỏi thì Nga nói: mẹ làm thì cũng như em thôi, có gì mà anh bận tâm. Ban đầu anh còn góp ý với Nga, nhưng thấy chẳng thay đổi được gì, trao đổi với mẹ vợ thì bà bênh con: "Nó đi làm cả ngày cũng mệt lắm về nhà phải nghỉ ngơi, con đừng có câu nệ", hoặc "để cho nó sung sướng thêm vài năm, chừng nào có con lúc đó tự nó sẽ thay đổi, con đừng lo"...

    Bà Hằng nói thế chứ Nga có thay đổi gì đâu vì mọi thứ đều đã có mẹ lo hết. Từ khi bé Na chào đời đến khi con bé được 5 tuổi thì người nuôi dạy nó lại là bà Hằng. Ðến nỗi con bé thích gì, suy nghĩ gì, phát triển tâm sinh lý như thế nào Nga đều không biết, vì mọi thứ đều có mẹ và chồng cô lo. Nhưng sự đời không phải lúc nào cũng êm xuôi như Nga nghĩ. Tháng trước mẹ chồng té gãy tay nhằm lúc chị chồng son rỗi lại đi du lịch nước ngoài vì thế Nga phải về chăm sóc mẹ chồng. Khốn nỗi từ trước đến giờ Nga có làm việc nhà đâu nên bây giờ với cô đây là một cực hình. Ngày nào cô cũng ca cẩm với chồng riết rồi anh đâm ra bực gây lại và trút hết mọi nỗi bực dọc bấy lâu về cô vợ quá "đoảng" của mình, cô cãi lại. Sau vụ này anh không chịu ở rể nữa mà buộc Nga phải về sống với mẹ anh để "bà dạy dỗ lại con dâu cho tốt hơn", theo như lời anh nói. Dĩ nhiên là Nga không chịu, hai người đâm ra giằng co rồi thì nhà người nào người nấy ở.

    Bé Na, từ trước đến giờ chỉ biết có ngoại và ba nay ba lại bỏ về nhà nội, con bé cứ khóc đòi ba suốt ngày . Bà Hằng khuyên rể không xong, nói con không được, tính hoài cũng không biết phải giải quyết việc này như thế nào. Nhiều đêm nằm ôm cháu ngoại trong lòng bà nghĩ đúng là mình đã sai ngay từ đầu, rồi đây bà sẽ dạy dỗ lại con gái. Nhưng đó là chuyện của ngày mai còn bây giờ phải làm sao cứu vãn hạnh phúc của con trước khi quá muộn.


    Nguồn: Saigon News
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hải Phạm
    Đang tải...


  2. draken

    draken Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tôi đã sai ngay từ đầu

    Thật ko hiểu nổi cái cô vợ kia nghĩ gì nữa. Hiaz
     
  3. hongphuctran

    hongphuctran Banned

    Tham gia:
    2/12/2013
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tôi đã sai ngay từ đầu

    Đúng là người mẹ sai ngay từ đầu, nhưng tôi thắc mắc là tại sao sai nhưng vẫn không chịu sửa, bà cần gì ở người con gái ấy mà cứ mãi mãi phải khổ, còn cái cô con gái kia thì nên chết đi còn hơn
     
  4. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,445
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tôi đã sai ngay từ đầu

    mình nghĩ là bây giờ bà mẹ nhận ra cũng trễ rồi, đến tận lúc này mà cô con gái ko có biểu hiện nào thay đổi, ko có tinh thần sửa chữa, chịu học hỏi thì làm sao đây. e rằng đến khi li dị chồng và xa cách con mới nhận ra, hic, vô tâm đến thế là cùng :(
     
  5. nhoxkyl

    nhoxkyl Banned

    Tham gia:
    11/12/2013
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tôi đã sai ngay từ đầu

    :D, mình cũng thuộc kiểu giống bạn gái trên, đến con gà cũng không biết làm vì lúc nào cũng mẹ. Nhưng mà với một cách suy nghĩ khác và nếu có lấy chồng thì cũng không nên lấy những thằng đến cơm cũng mẹ, lấy những thằng như thế về để m làm osin cho nó thôi. Tôt nhất đã lấy thì nên lấy một anh biết nghĩ cho vợ, chia sẻ việc nhà
     
  6. DualBike Nguyen

    DualBike Nguyen Keep Smiling

    Tham gia:
    31/3/2014
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tôi đã sai ngay từ đầu

    Đúng là bà đã sai ngay từ đầu rồi. Không nên luông chiều con quá mức để trở thành gà công nghiệp cái gì cũng không biết làm
     
  7. Chuyển hàng nội địa

    Chuyển hàng nội địa Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/2/2014
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tôi đã sai ngay từ đầu

    Cách dạy con rất quan trọng, uốn nắn ngay từ đầu
     
  8. NguyenAnhHoang

    NguyenAnhHoang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/7/2014
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tôi đã sai ngay từ đầu

    Chuyện không biết có thật không nhưng mình thấy ngoài đời đúng là có nhiều đứa con gái được bố mẹ chiều thái quá thật =)
     
  9. Phonghuyen2010

    Phonghuyen2010

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    11,868
    Đã được thích:
    1,439
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Tôi đã sai ngay từ đầu

    nhiều cô tiểu thư có con xong sẽ thay đổi hẳn thế mà cô vợ này không thể chấp nhận được
     
  10. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,991
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tôi đã sai ngay từ đầu

    Đó là bản tính và thói quen rồi nên cô vợ kia ko thay đổi được là đúng rồi.
     

Chia sẻ trang này