Trở thành kẻ thứ …3 đã đáng nhục, đáng khổ lắm rồi vậy mà tôi lại là kẻ…thứ 4 một cách bất đắc dĩ! Tôi yêu “anh” ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, thực ra phải gọi là “ chú” thì đúng hơn vì anh đã hơn 50 tuổi nhưng trong tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác còn tôi mới ngoài 20. Anh là anh trai của chị chủ xóm trọ nơi mình đang ở và mỗi lần gặp mọi người, nụ cười hiền thường trực trên môi. Mỗi khi xóm có tổ chức liên hoan, hội họp gì, a hay có mặt và những câu chuyên cười của anh luôn khiến không khí rộn ràng hẳn lên, anh không đẹp trai nhưng duyên đến lạ và tôi bắt đầu tò mò về anh. Với độ tuổi của anh ý, chắc chắn đã có gia đình, sao có thể thường xuyên tham gia các buổi hội họp như vậy? anh vẫn cười vẫn nói nhưng ánh mắt đó làm sao giấu được nỗi buồn man mát còn ẩn sâu bên trong. Tôi đành phải lấy hết can đảm để hỏi em gái của anh ý. Sau khi bần thần 1 chút, chị ý kể về người anh cả chị ý rất yêu quý, người anh đã đưa 6 anh chị em từ quê ra Hà Nội, lo lắng từng li từng tý mới có được cơ ngơi như ngày nay. Nhưng cuộc sống gia đình anh ý…không hạnh phúc nếu không muốn nói là bi thảm. Khi 2 vợ chồng rạn nứt và chuẩn bị ly hôn sau khi đã có 2 cô con gái lớn thì chị mang bầu và là…1 cậu con trai mà anh hàng ao ước. Anh bỏ qua tất cả quay lại hết lòng với người vợ và con trai bé nhỏ của mình nhưng không may cậu bé đó bị máu trắng và thường xuyên phải truyền hóa chất. Mấy năm trước, khi cần xét nghiệm để hiến tủy cho con, anh mới biết…đó không phải con mình! Anh ý sụp đổ hoàn toàn và mất 1 thời gian gia đình động viên anh mới được như vậy. Giờ với anh, gia đình đó chỉ còn 2 từ “ trách nhiệm”, anh như cái bóng không hồn trong chính ngôi nhà mình…Đến lúc này, tôi không kìm được nước mắt và những tiếng nấc lên dồn dập trong cổ họng. Vậy là, cái người đàn ông hay cười đó lại có 1 cuộc sống như vậy ư? Tôi không phải là thiên sứ nhưng tôi muốn…làm gì đó cho người đàn ông tội nghiệp đó! Tôi tự nguyện đến bên anh, trái tim bé nhỏ của tôi yêu và thương anh thật lòng. Thời gian đầu, a chưa đón nhận tình cảm của tôi vì sợ tôi khổ. Nhưng về sau, sự ấm áp của tôi đã ủ ấm trái tim nguội lạnh của anh. Đã có lần trong lúc say, a kể tất cả cho tôi và nôn cả ra máu trong sự uất ức! Tôi cảm giác như không bao giờ có thể bỏ mặc anh được, anh ý cần tôi! Và gần 2 năm nay chúng tôi sống rất hạnh phúc, anh vẫn về nhà để con cái thi thoảng có những bữa cơm gia đình còn đa phần anh ở bên tôi, anh và vợ không can dự vào việc cá nhân của nhau nữa, chỉ sống vì trách nhiệm chung với gia đình. Anh khiến tôi tin tưởng tuyệt đối vì cả tối lẫn đêm, chúng tôi vẫn thường trò truyện cùng nhau, đôi khi ở bên nhau tôi biết anh ở 1 mình 1 phòng! Các bạn có thể xỉ vả tôi là kẻ xen vào gia đình người khác…nhưng đó đâu còn là gia đình phải không? Và anh ý cần tôi…nhưng mỗi khi nhắc đến việc anh đến thực sự với tôi. A hay nói để anh suy nghĩ kĩ, anh lớn tuổi, không xứng đáng với 1 cô gái trẻ đẹp và có học thức như tôi, sợ tôi bị gia đình từ mặt vì có đôi lần tôi kể chuyên vu vơ về việc có đề cập với bố mẹ và bị cấm! Nhưng tôi vẫn có cảm giác còn 1 việc gì đó mà tôi không biết. Rồi cái gì đến cùng phải đến… Và 1 đêm sau gần 2 năm yêu nhau, tin tưởng tuyệt đối vào nhau, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh, tôi vẫn vui sướng đón nhận như mọi khi và đầu bên kia…là một người phụ nữ giọng khá trẻ “ Chị là ai mà thường xuyên nhắn tin qua lại với chồng tôi thế!” Việc duy nhất tôi có thể làm được lúc này là giập máy và suốt đêm đấy, tôi đang không hiểu có việc gì đang xảy ra khi số máy anh liên tục gọi nhưng tôi biết đầu máy bên kia không phải là anh! Sáng hôm sau, anh bảo tôi không nghe và trả lời tin nhắn số điện thoại có đuôi 0496…! Quả không sai, sáng hôm sau, tôi nhận được hàng loạt cuộc điện thoại từ số điện thoại có đuôi đó, tôi cảm thấy sợ hãi và không nghe nhưng sau khi đọc hàng loạt tin nhắn xỉ nhục của người phụ nữ đó, tôi hết sức chịu đựng và muốn làm cho ra nhẽ, tôi muốn biết sự thật vì chính tôi cũng đâu hiểu chuyện gì đang xảy ra! Nếu thực sự, anh có một cuộc sống khác, 1 gia đình hạnh phúc tôi không đời nào xen vào việc này vì tôi vốn ghét thậm tệ những kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác! Tôi gọi điện thoại lại để nói chuyện cho rõ ràng. Một điều hài hước! Người phụ nữ trẻ kia thực ra không phải là vợ chính thức của anh ý mà là…người đàn bà thứ 2, người phụ nữ trẻ đó đã gặp anh trước tôi, chỉ hơn tôi 2 tuổi và đã sinh cho anh ta 1 đứa con trai hơn 1 tuổi! Lúc này, nỗi nhục nhã căm hận của tôi dâng trào trong lòng, tôi chỉ muốn giết cái người đàn ông đã lừa dối tình cảm của tôi gần 2 năm trời như thế! Tôi thất vọng, thất tình, tôi sụp đổ! Chắc đã linh tính được mọi chuyện, anh gọi điện cho tôi, tôi không nghe, anh đứng chờ gần 2 tiếng đồng hồ trước của công ty tôi để muốn nói chuyện, việc đầu tiên tôi đã làm đó là tát thẳng vào mặt người đàn ông khốn nạn đó! Cái việc mà tôi chưa từng dám làm và dành cho anh những lời lẽ thậm tệ. Anh quỳ sụp xuống dưới chân tôi vì đã nói dối tôi nhưng vì…anh sợ mất tôi. Trong khi đang chán chường chuyện gia đình, chỉ sau 1 lần “ lỡ” a đã khiến người con gái trẻ đó từ nông thôn lên với ước mơ đổi đời có bầu. Và giờ a đang phải chịu trách nhiệm vì việc “ lỡ” đó, phải lo cho đứa con mà không hề có chút tình cảm nào với người mẹ của nó. Vì vậy, ngoài việc hàng tuần đến thăm con vài lần và chu cấp hàng tháng cho 2 mẹ con, anh đều về nhà chứ ko ở lại cùng cô ta. Đêm đó, anh say, xe đâm vào tường gần khu vực đó nên có vào đó nằm nghỉ cho tỉnh và bị cô ta “ đọc tin nhắn”. Cô ta sợ mất anh, sợ bị anh bỏ mặc nên tìm mọi cách níu kéo và hăm dọa tôi! Tôi im lặng…vì giờ không còn cảm thấy tin anh nữa và những ngày sau đó là những ngày ác mộng của cuộc đời tôi. “ Người vợ hờ” đó sau khi chửi rủa đe dọa tôi chuyển sang van xin tôi vì cô ta biết chuyện giữa tôi và anh, biết anh yêu tôi nhiều như thế nào, cô ta sợ “ ảnh hưởng đến quyền lợi” của mình và con. Chỉ có vậy! Mọi lời cô ta nói chỉ để mong tôi buông ra để cô ta bảo đảm cuộc sống chứ không có câu nào là vì yêu anh ý cả!. Giờ ngày nào, anh cũng đứng dưới công ty để mong tôi tha thứ? Tôi phải làm sao? Anh muốn ly hôn người vợ chính thức để cưới tôi nhưng làm sao tôi lỡ để 1 đứa trẻ mới hơn 1 tuổi chịu thiệt thòi như vậy, cảnh con rơi vợ lẽ! Và nói cho cùng người phụ nữ trẻ kia cũng đáng thương, sống không tình yêu, không nhận được sự quan tâm của người đàn ông của riêng mình và giờ còn con cái, cô ta biết sống sao nếu tôi cưới anh ý! Vâng, tôi nhục nhã ê chề là kẻ thứ 4, giờ tôi phải làm sao? Nguồn : autho.vn
Ðề: Tôi...kẻ thứ 4! ôi, phụ nữ thật là khổ sở, yêu phải người đang ông ko dành cho minh là 1 điều đau khổ nhất
Ðề: Tôi...kẻ thứ 4! Ôi đừng tin người đàn ông một lúc vài nơi như vậy, các lão này đóng kịch nghệ thuật lắm! Nếu giữ bộ mặt lạnh nhưng không lạnh lúc đầu để làm siêu lòng cô gái này chính hắn là một tên sát gái(!!!) Một người đứng đắn ko bao giờ cùng một lúc có ba ĐC qua đêm!
Ðề: Tôi...kẻ thứ 4! Em chia sẻ với chị, nhưng quả thật, không hiểu chị còn lưu luyến và vương vấn gì ở người đàn ông này??? Dứt hẳn ra, chuyển nhà trọ và đi một nơi khác, làm lại cuộc đời từ đầu đi ạ. Cố lên chị nhé, nhất định chị sẽ làm được mà. Mọi người đều mong chờ tin vui từ chị nè !
Ðề: Tôi...kẻ thứ 4! chuyện này rắc rối nhỉ, theo mình thì dứt hẳn cái ng đàn ông này đi chứ đau khổ cũng 1 thời gian thôi. với lại chênh lệch quá nhiều về tuổi tác sẽ là vấn đề lớn sau này
Ðề: Tôi...kẻ thứ 4! Phụ nữ thật khổ. Tôt nhất bạn nên tránh xa người đàn ông đó ra. Biết đâu ông ta còn có người thứ 5, thứ 6 nữa ...
Ðề: Tôi...kẻ thứ 4! Hic. Bạn nên chấm dứt . Ở trên mình thấy bạn bảo :Lúc đầu anh không đón nhận tình cảm của mình vì sợ mình khổ. Vậy bạn là người chủ động tấn công anh ý phải không ??? Đàn ông có bản tính tham lam , muốn chiếm hữu và thích mới lạ. Bạn chủ động tấn công , anh ấy lúc đầu do dự nhưng sau này vẫn qua lại và thậm chí là lừa dối. Có thể sự thật mất lòng nhưng mình nghĩ bạn nên chấm dứt. Biết là đâu khổ nhưng vẫn fai vượt qua. 20 tuổi còn cả 1 tương lai phía trước. Cố lên nào
Ðề: Tôi...kẻ thứ 4! Trên đời này còn thiếu đàn ông đến thế sao mà lại cứ đâm đầu vào những gã có vợ rồi thế này
Ðề: Tôi...kẻ thứ 4! nói chung về tuổi tác mẹ nó cũng đã khó xử rồi, là phụ nữ thì sẽ tìm được 1 nửa hạnh phúc của mình thôi mà
Ðề: Tôi...kẻ thứ 4! ôi, dẫu sao muôn đời thì những mối tình kiểu k đi đúng hướng ntn sẽ k có kết quả tốt đẹp
B còn trẻ còn nhiều cơ hội giải thoát cho m càng sớm càng tốt mong b tìm được hạnh phúc
hơn 20 tuổi thì vãn trẻ lắm tránh xa ng đàn ông đo ra e ạ ko liên quan gì nữa yêu gì cái ông già đó chứ