Kinh nghiệm: Tôi không biết Kinh Doanh - Thật đấy - Tôi khởi sự là nhờ động viên của bạn bè

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi civil_huyen, 12/12/2010.

  1. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Lời nói này của em là cả bó hoa thơm ngát, đẹp nhất mà chị được dành tặng, dù rằng lát nữa đây sau khi biểu diễn văn nghệ xong chị và đội văn nghệ sẽ được nhận nhiều bó hoa tươi đẹp.

    Nếu lcm có nút bấm thanks 1000 lần thì ngoài Song Nhi, ngoài bhkien, ngoài shop1000, ngoài phuongedu, ngoài dikhatu, phuongthuy, menhimvasoc, mimam, me keanu...- những người bán hàng nghĩ về lợi ích đem lại cho khách hàng chứ ko phải nhằm vào số tiền bỏ túi mình: XIN ĐƯỢC BẤM CÁM ƠN CÁC BẠN HÀNG NGÀN LẦN.

    XIN BẤM CÁM ƠN HÀNG TRIỆU LẦN TỚI NHỮNG NGƯỜI KHÁCH HÀNG THÂN THƯƠNG CỦA CHÚNG TA, NHỜ HỌ MÀ CHÚNG TA HIỂU RẰNG CÀNG PHẢI PHẤN ĐẤU ĐỂ VƯỢT QUA RÀO CẢN KHÁCH TRẢ TIỀN LÀ MẤT TIỀN CHO CHÚNG TA, THÌ KHÁCH CÓ CHÚNG TA SẴN SÀNG LÀ BẠN KHÁCH, LÚC NÀO CŨNG TIN TƯỞNG VÀO KHÁCH.

    Hơn tất cả, topic này ko phải là nơi riêng tôi tâm sự, mà là nơi lưu giữ chia sẻ lại lịch sử cội nguồn những người bán vào lcm, chia sẻ những bài viết kinh nghiệm kinh doanh, hỗ trợ bác bhkien bổ sung thêm kiến thức về kinh doanh vào đất lcm, cũng là nơi góp tay chung sức với bác Huong Cun&Lu cùng những con người tâm huyết khác !
     
    Đang tải...


  2. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,393
    Đã được thích:
    3,137
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Trên này, mình chẳng quen biết ai cả, có thể nói là toàn người lạ! Chị Song Nhi có thể gặp rùi (không biết có phải cty chị ở Nguyên Hồng không hihi...), ít giao lưu, ít chém gió....
    Từ xưa, mình cũng ghét kinh doanh. Kd là cái từ mà chưa bao giờ nghĩ đến.
    Chỉ muốn và thích làm bàn giấy VP, đi về nhẹ nhàng, rồi đi đây đi đó với những mảnh đời bất hạnh....
    Thế rồi, cuộc sống mưu sinh, chật vật, bị bạn lôi kéo nên tặc lưỡi, uh thì bán ít hàng, lấy công làm lãi, thêm ít tiền ăn....
    Cuộc sống vẫn vậy, cũng quen dần với nhiều loại khách, cộng thêm công việc chính liên quan đến bán hàng nên cảm thấy việc tay trái này cũng dễ quen, dễ chấp nhận hơn trước kia......
    Từ khi bán hàng thêm, vẫn luôn tâm niệm dùng 2 sim, 1 sim cho cv yêu thích, 1 sim cho hàng họ
    hihi
    Quen dần, không ác cảm nên cũng đầu tư thêm 1 mặt hàng khác với bạn...
    Mình không dám nhận là kinh doanh, chỉ có thể nói là bán hàng vụn vặt thôi, gọi là bán cho vui.
    Ở cty, mấy đứa em lúc nào cũng kêu mình là "con buôn" ( khổ, có buôn gì đâu :d)
    Xe thì lúc nào cũng lỉnh kỉnh túi nọ, túi kia......
    Nhiều khi có việc đi gặp bạn bè cũng ngại vì ....nhiù đồ.... hic hic

    Còn phải học các mẹ ở đây nhiều lắm, hì, nhưng sẽ học hỏi dần để đi cho vững. Vì biết đâu, không thích kinh doanh rồi sẽ thích và thành công thì sao???? hihi
    Vẫn mong đc các chị em chỉ giáo thêm ạ!
     
  3. shop1000

    shop1000 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    2,346
    Đã được thích:
    959
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    trước tiên là cám ơn chị huyền vì dã mỡ một toppic mà khi vào dọc thấy lòng mình thanh thản nhẹ nhàng.ngẫm nghĩ lại những gì dã trãi qua.thầm cãm ơn những người dã từng giúp dở mình trong lúc khó khăn,cãm ơn chị HUYỀN.SONGNHI.BHKIEN và những người bạn trên diễn dàn làm cha mẹ,mặc dù chưa gặp nhau bao giờ nhưng lại có thể dối xử với nhau như những người bạn chân chính.sau hơn 2 năm mình biết dến diễn dàng làm cha mẹ,diễn dàng dã giúp mình có dược rất nhìu bạn bè.......cãm ơn tất cả
     
  4. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Topic của Huyền hay quá, làm chị lại "ngứa nghề" rồi. Liệu chị "tâm hự" hàng nghìn chữ trong topic này thì có chật đất quá không nhỉ?

    Người thân của chị mà biết chị viết trong mục "kinh nghiệm kinh doanh" thì họ cười sún răng mất. Chị phải xin ý tưởng "tôi không biết kinh doanh" của Huyền để mở topic riêng vậy, chị mà chen chân vào đây thì bà con hết chỗ. Khổ, không viết ngắn được.
     
  5. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    hi hi, em mừng như bắt được vàng ấy khi bác ngỏ lời thế này bác ơi; mà chắc hẳn bác ko nhớ em đâu chứ em có dịp ghế nơi cư ngụ của bác vác về sập tất dùng từ năm ngoái tới năm nay vẫn dùng tốt ạ.

    Kính mời, kính mời bác trải lòng mình, đất làm cha mẹ nhà chúng ta rộng mênh mông để đón nhận những tấm lòng chân thành và sẵn sàng chia sẻ !
     
  6. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Em rất khâm phục chị, dám làm dám chịu, thua ko nản, tới giờ em muốn mở một cửa hàng mà cũng cứ lăn tăn, ko biết sẽ nên bắt đầu ra sao chị ạ
     
    shop1000 thích bài này.
  7. shop1000

    shop1000 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    2,346
    Đã được thích:
    959
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    quan trọng là chị muốn kinh doanh về ngành hàng nào?chị xác dịnh và tim hiễu qua bạn bè và từ từ mỡ rộng ra
     
  8. nangsom24

    nangsom24 Banned

    Tham gia:
    30/11/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    uh mình cũng thấy giống mình wa, mọi ng bảo mình ko hợp làm kd, vậy mà m cứ đi theo con đường này, thây chông gai thật , nhưng cố gắng học hỏi mọi ng và tự học hỏi thui b ah...
    cố gắng là tất kả những gì bạn có thể làm...
     
  9. Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Thân gửi cả nhà,

    Đúng là từ khi tham gia vào LCM, mình học được rất nhiều điều, cả kinh nghiệm kinh doanh và vốn sống.

    Gia nhập vào LCM mình đọc rất nhiều bài viết của anh bhkien và của chị Cun & Lu, mẹ SongNhi, meNghe...... Cứ thấy những nick này có bài mới là mình đọc ngay vì mình biết, những bài viết mà các anh, các chị chia sẻ không chỉ là những bài viết đơn thuần, mà còn chứa đựng những điều tâm huyết, những kinh nghiệm. Mà những điều này không phải ngày một ngày hai mà có. Những anh, chị đó là những người đi trước, những " bậc tiền bối", đem lại nhiều điều bổ ích đáng suy ngẫm và học hỏi

    Mình cũng bán hàng online, cũng là nghề tay trái nhưng vô cùng thích thú. Lúc nào cũng tranh thủ online, tìm kiếm các mẫu quần áo mới. Chồng mình bảo, em thích ngắm mẫu quần áo hơn cả ngắm chồng mất rồi. Mỗi ngày mới đến, có thêm 1 oder là mình lại thêm hào hứng, vì mình biết, đã có thêm một người bạn.

    Tất cả là online, không phải lúc nào cũng có cơ hội gặp nhau. Rất nhiều bạn là khách hàng của mình nhưng mình chưa có cơ hội gặp mặt nhưng mình có sdt, có nick yahoo. Nhiều khách hàng thân thiết, sáng sáng chào nhau qua Yahoo, chiều trước khi về chào nhau cũng cảm thấy vui vẻ lắm. Có rất nhiều những khách hàng thân thiết mà từ lâu mình đã coi là bạn thân như chị Zimzimvn, như Mẹ Huyền Anh....có nhiều điều trải lòng với nhau rất dễ. Mọi người lắng nghe nhau và chia sẻ

    Mình nhận thấy, lúc đầu mình nghĩ add nick yahoo của 1 khách hàng chỉ là để giao dịch hoặc khi có sản phẩm mới mình gửi. Nhưng ý nghĩa nhiều hơn thế nhiều. Khi có 1 việc gì đó, bạn viết status lên yahoo: bạn đang cần 1 cái này,mong nhận được sự giúp đỡ.....thì có thể có rất nhiều người trong list yahoo của bạn biết thông tin và đã giúp bạn. Mình đã từng làm việc này nhiều lần và nhận được sự giúp đỡ của nhiều người.
    Có một lần mình có chút rắc rối về ngân hàng. Mình hỏi: " nhà mình có ai làm ở Teckcombank không, giúp em một việc với". Ngay lập tức chị Hanh My đã nói " Chị đây, em gặp vấn đề gì đấy ". Chị Hanh My chỉ mua hàng của mình có 1 lần. Mình đọc qua chat thấy dòng chữ chị ý hỏi sao mà cảm thấy gần gũi và thân thương thế.

    Có rất nhiều điều muốn nói, có nhiều cảm xúc muốn kể ra từ ngày mình tham gia LCM và có quá nhiều topic hay đáng để đọc, có quá nhiều comment ý nghĩa đáng để xem và học tập

    Đúng như chị civil_huyen nói: Nếu có nút Tks cả triệu lần, xin bấm để CÁM ƠN, Xin Cám ơn tất cả vì những điều tốt đẹp mọi người đã mang lại cho nhau

    Mẹ Bắp cải
     
    Last edited by a moderator: 20/12/2010
  10. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Giờ gặp nhau ngoài đường, chắc không nhận ra, nhưng vẫn nhớ khách hàng đã từng lên khu ổ chuột nhà mình và tha một đống đồ thanh lý về, chả hiểu có dùng được cái nào không nữa.
    Cũng theo dõi khách qua một vài topic bất đắc dĩ trong mục giải đáp thắc mắc, thích phong cách tự chủ, rạch ròi, dám làm dám chịu của khách. Hi vọng lại có ngày "tái ngộ" ngoài đời, và vẫn êm dịu như lần đầu tiên.
    Rồi, bác sẽ tiếp tục trải lòng mình, nhất là vì cái topic "Tôi không biết kinh doanh" mà càng thấy cần phải trải lòng mình. Giai đoạn này bác đang chúi mũi vào một phi vụ làm ăn, 90% thấy trước nguy cơ thất bại nên chỉ sợ rằng lúc đấy lại cần những lời động viên an ủi...
     
    civil_huyen thích bài này.
  11. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Bác ơi, sợ nhất cái mục giải đáp thắc mắc đó đó bác yêu ạ,

    Bác nhớ về em chi tiết thế là em đã mãn nguyện, sung sướng quá rồi.

    Mà bác của em mắc vụ gì mà 90% nguy cơ thất bại- ko đâu, với bác em nghĩ 99% là thành công bác ơi, còn 1% là những lời động viên của bọn em đó bác.
     
  12. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh


    Hay quá, hay quá, cám ơn mẹ Bắp cải.

    Hôm nay thì chị được học 1 kinh nghiệm của mẹ Bắp cải là cần add nick khách biết bao - hi hi, mỗi ngày thấy nick sáng là biết bạn mình bình yên, dù ko nói lời nào chỉ cần nhìn nick sáng là thấy thật an tâm.
     
  13. dikhatu

    dikhatu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    6,283
    Đã được thích:
    775
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Em lại tiếp tục cái cơ duyên dẫn tới bán hàng online và gắn bó với lamchame nhé

    Quay lại cái câu chuyện bán hàng thủa nhỏ, nếu như em được hướng nghiệp đúng đắn để theo học ngành kinh doanh hoặc sales có lẽ giờ em đã khác, em sẽ thành công trong công việc hơn chăng? Nhưng mọi việc đã qua hiện tại em rất hài lòng với cuộc sống của em hiện tại
    Em bắt đầu đi làm vào năm 2000, nguyên cả thời gian dài 8-9 năm em chưa từng một giây phút nào nghĩ là mình sẽ lại bán hàng, em đã quên mất cái khả năng ấy, cứ ngày ngày tới cơ quan rồi về
    Rồi vô tình em biết trang thanh lý của wtt, em ngạc nhiên khi thấy mọi người có thế thanh lý đồ đã sử dụng, em cũng bon chen thanh lý vài món ở wtt, rồi đọc bài viết thấy các bạn nói về lcm,em cũng kiếm xem lcm là trang web như thế nào. Rồi sau đó ngày nào cũng vào lcm ngắm đồ, cũng tăm tỉa mua vài món.
    Một hôm em mua được vài đôi giày XK đẹp đẹp, chợt nảy ra ý định post lên bán thử xem có ai mua không, nếu không được cũng chẳng sao vì đây là giày mình mua cho mình đi mà. Kết quả trên cả sự mong đợi của em, các mẹ hỏi mua rất nhiều thế là em mạnh dạn mua thêm về bán nhưng lúc đó vẫn chưa xác định là sẽ bán hàng chuyên nghiệp đâu chỉ nghĩ là bán cho vui thôi và hàng ngày được ngắm và thử những đôi giày xinh xinh là mãn nguyện rồi, do đó em bán hàng không chú trọng đến lãi nhiều lắm, cứ có người mua hàng là khoái chí lắm rồi. Một lần có bạn mua tớ 4-5 đôi giày một lúc, tính tiền xong em giảm giá cho bạn ấy kha khá, bạn ấy ngạc nhiên sao giảm giá nhiều thế và càng ngạc nhiên hơn khi nhận được reply của em là hôm nay bán hàng em dư tiền đi chợ rồi nên giảm giá cho bạn ấy nhiều, hiihihi sau này dù em không giảm giá nữa nhưng bạn ấy vẫn hay ủng hộ em. Nhưng em vẫn không có suy nghĩ là sẽ bán hàng lâu dài
    Chính các mẹ trên lcm đã làm hay đổi suy nghĩ của em, khiến em quyến định chọn đây là công việc em sẽ gắn bó và đầu tư thêm nhiều thời gian và công sức.
    Lúc mới bán hàng em hay gộp các đơn hàng của các mẹ gần gần nhau để free ship cho khách hàng, em sẽ ship chung tới 1 địa chỉ nào đó và mọi người sẽ tới đó nhận. Em thì ở SG đâu có biết chỗ nào gần chỗ nào đâu, cứ hỏi mãi nhà chị có gần địa chỉ này không, có tiện tới địa chỉ kia không? Thế là bạn bomeyeucon gởi tặng ngay cho em một cái bản đồ HN, để em biết chỗ nào gần chỗ nào để ship cho dễ, bạn ấy còn đề nghị cần bạn ấy mua gì ở HN thì cứ nói bạn ấy mua giùm cho, rồi muốn ship hàng nhờ tới địa chỉ của bạn ấy cũng được, bạn ấy sẵn lòng nhận, em cảm động về tấm lòng của bạn ấy quá vì bạn ấy cũng chỉ là khách hàng của em thôi có biết em là người thế nào đâu mà sẵn lòng giúp em thế cơ chứ

    Bạn khác là MeBeLuoi, gởi từ HN tặng em chút mỹ phẩm tự nhiên để em dưỡng da trước khi làm đám cưới, bạn ấy cũng chỉ là khách hàng, rồi giờ thành bạn, lâu lâu hỏi thăm chỉ em nhiều kinh nghiệm hay

    Rồi Me Cá Con chỉ em cách bán hàng pro hơn là phải lưu lại thông tin của mọi khách hàng sau lần giao dịch đầu tiên, chứ mua hàng 2,3 lần rồi mà lần nào cũng hỏi địa chỉ ship hàng là không được, thế là em sắm nguyên quyển sổ để lưu lại thông tin của khách hàng

    Rất nhiều khách hàng trên lcm đã gởi cho em những góp ý chân thành chỉ với mong muốn có lợi cho em là để em phục vụ tốt hơn bán được nhiều hàng hơn, điều này chẳng bao giờ tìm thấy được ở những trang web bán hàng khác

    Hầu hết các mẹ trên lcm đều rất dễ thương nên em hoài toàn tin tưởng các mẹ ấy, ship hàng không cần lấy tiền trước, lúc nào ck cũng được vì các mẹ ấy cũng đã tin tưởng em đến thế cơ mà, có biết em là ai đâu mà ck cho em bao nhiêu là tiền trước để mua những đôi giày chỉ thấy hình mà chẳng được thử trước

    Qua thời gian bán hàng trên lcm em học hỏi được rất nhiều thứ, em thật lòng cảm ơn LCM và mọi người đã luôn quí mến ủng hộ

    Nếu em được hướng nghiệp đúng có lẽ em không biết đến lcm, không có cơ hội làm công việc em ưa thích là bán hàng, bán những sản phẩm em say mê là giày, không có những người bạn không biết mặt nhưng luôn quí mến nhau chỉ qua cái tên
     
  14. ChuaLamMe86

    ChuaLamMe86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/11/2008
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    221
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Em tham gia trên diễn đàn cũng vài năm rùi, chả bao giờ bán cái gì, toàn đi mua, hôm nay mon men vào mục này để học hỏi kinh nghiệm kinh doanh của các chị. Mong các chị có nhiều bài chia sẻ hơn nữa về kinh nghiệm kinh doanh cho bọn đàn em nhé! Thanks all.
     
  15. Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Hihi
    Tks chị
    Đúng là khi nhìn nick sáng, nhất là nick những người mình yêu quý, cho dù không nói chuyện với nhau nhưng trong lòng an tâm lắm. Bạn bình yên và tôi cũng vậy.

    Mẹ Bắp cải
     
    hung soaSong Nhi thích.
  16. que_huong

    que_huong Banned theo yêu cầu của chủ nick

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Mình cũng có kỷ niệm đầu đời về kinh doanh, nhưng mấy hôm nay bận quá. Hôm nào rảnh rỗi chia sẻ.
     
    lonoly_no_more1986 thích bài này.
  17. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    topic này đã lâu ko có người qua lại, dù rằng biết nhiều bạn vẫn ghé đọc và vẫn chưa gỡ topic ra khỏi danh mục Đề tài đang theo dõi.

    Post bài này để kéo topic nên và để alo bạn vào chia sẻ

    Vào bạn nhé bạn que_huong ơi
     
  18. girlkieuki

    girlkieuki Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    13/1/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    vào hóng các mẹ tí xem kinh doanh thế nào, nói thật mình cũng đang học hỏi để kinh doanh
     
  19. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    he he, thế mẹ nó hóng được nhiều điều bổ ích cho mình chưa thế?
     
  20. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Chị rất thích những mặt hàng truyền thống, thủ công, mà cái đó thì mất nhiều công sức của người làm song giá trị lợi nhuận mang về thì thấp - mà thấp thì không đảm bảo thu nhập cho người sản xuất; nên cứ lấn bấn; trừ phi là mình phải oánh thẳng xuất được ra nước ngoài thì mới có cơ hội duy trì nghề
     

Chia sẻ trang này