Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất. Tôi đã phải đem cả đống ấy đi cho hết mấy đứa trẻ để đỡ phải nhìn hàng Mỹ mà mang made in China ạ.
Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất. còn mất cái váy, tôi nói luôn chị rõ, từ nhà tôi đến nhà chị và từ nhà chị về nhà tôi, tôi không đi đâu cả, mà nhà tôi ko có, thì nó ở đâu? Vì không có bằng chứng là tôi để nó ở nhà chị, nên tôi cho rằng có ma? Chị nghĩ sao thì tùy. Nhưng ... tôi không điêu và trong lần thứ 3 tôi ko đề cập gì cả.
Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất. HÌnh như chị Hương có nhắc đến em ah, em ko nhận được tin nhắn của Mod (lý do Mod đã nêu rồi đấy ạ), nhưng em vô tình đọc được topic này. Chị Hương muốn đối chất gì đây ah? Em xin phép mai vào tiếp, bây giờ hết giờ, em phải về đi chợ đây ạ.
Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất. Tôi k phải vào đây tạo scandal để nổi tiếng nhằm mục đích kinh doanh.Tôi k biết nên hôm qua phải sang tan nơi Mod làm việc để nhờ Mod.Tôi muốn nhg me có thắc mắc gì về tôi có thể liên lạc trưc tiếp với tôi theo số đt và địa chỉ nhà tôi.Toiluoon sẵn lòng đón tiếp.
Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất. Chị cứ lên đây, chúng tôi vẫn đang tiếp đón chị đàng hoàng và rất tử tế.
Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất. em sợ nhà chị rồi, biết đâu đến nhà chị em cả nể quá mà đến quần áo đang mặc trên người em cũng lôi ra đổi nốt thì chít, em đã từng nói chị như nào thì chị biết rõ nhất, có đối chất thì cũng không thể thay đổi được điều đó
Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất. Tôi nói cho me o-e biết e nói nên nghĩ trc khi nói.E cg đg kinh doanh e giỏi hơn c về vấn đề tiền bạc.Không trả tiền có lấy đc hàng k?????
Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất. cái đó mình biết, nhưng chất lượng của nó mới là điều đáng nói ở đây. Mẹ nó mà nhìn thì cũng sẽ nghĩ như mình thôi.
Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất. Đồ của mình hoàn toàn để trong cốp xe, nó không thể rơi ra ngoài vô lý được mẹ nó nhé.
Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất. E nick mainguyen.gt oi e thần kinh có vấn đề rồi.Trên này e còn tỏ ra là người k bình thường,quần áo thích tụt và cởi dễ thế.C k có thời gian để đối chất với ng như e đâu.....
Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất. mình ko nói lần thứ 3 và là lần cuối cùng ấy, vì nói thật, mình bỏ qua cái váy, coi như của đi thay người. Nhưng ở đây, ko phải chỉ có 1 mình mình đều có tâm sự như vậy, mà rất nhiều mẹ. Chị Hương ạ, chị nên nhìn lại bản thân mình đã, cùng là câu chuyện về bản thân, về gia đình chị, chị đã lấy được bao nhiêu sự cảm thông và chia sẻ của mọi người ? Chị hãy xem xét cho kỹ. Ở cộng đồng LCM này, chúng tôi đến với nhau vì tấm lòng, vì những điều tốt đẹp.
Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất. Bạn vui lòng sử dụng ngôn từ tôn trọng người khác. Các bạn vui lòng không tranh cãi câu chữ, nếu có bằng chứng xác thực, các bạn vui lòng đưa tại topic này để BQT kiểm chứng và đối chất.
Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất. Cũng thưa với chị Hương ạ, những câu chuyện đổi đồ còn rất nhiều, rất dài nhưng chúng tôi ở đây, nhắc nhau rằng, vì 1 cộng đồng của những người làm cha làm mẹ luôn đúng nghĩa của nó, chúng tôi sẽ không mong muốn có thêm câu chuyện tương tự như thế này xảy ra nữa.
Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất. E cũng đang kinh doanh nhang e có dám khẳng định nhang nhà e tốt k??E bị lú thì aidam tin e??? khi đến nhà c e khen đồ chơi và thú bông nhà c đẹp về con e thích.Sau lưng e lại nói k ra gì và phải đem cho???Nếu k ưng mang về lam gì??? Mọi người thấy buồn cười k????
Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất. Đây là lời chị nói nhé. Còn tôi, chưa bao giờ nói điều ấy cả. Còn tôi bán nhang, tôi bán sản phẩm của tôi và khách hàng là người khẳng định điều đó. sản phẩm tốt hay không do khách hàng cảm nhận và phản hồi. Tôi không cần chị phải đánh giá.
Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất. Thưa Mod,tôi k có ý nói xúc phạm mà vì bạn ý nói đến nhà tôi đến qáo trên người cg k còn ? Theo Mod thế nào a???
Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất. Chị Hương ạ, nếu chỉ có 1 câu chuyện của tôi thôi, sẽ có nhiều ý kiến khác nhau, có thể đúng và có thể sai, sai ở chỗ lòng tin của chúng tôi đặt không đúng chỗ, sai vì chúng tôi cả nể, còn đúng là chị thuận mua vừa bán, và cũng phải đồng ý từ 2 phía mới trao đổi được. Tuy nhiên, chị hãy xem lại tất cả các câu chuyện, chị thấy đấy, có mẹ nào hài lòng với chị không?
Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất. Còn nữa, chị nói đến đạo Phật, tôi chỉ nói với chị thế này "Gieo nhân nào gặp quả ấy", Sống ở đời cũng cần có 1 chữ tâm, có tài mà không có đức cũng chỉ là người vô dụng. Khi đầu năm 2012, lúc tôi đang đi chùa chị nt hỏi có đổi đồ nữa không, chị nhớ tôi nhắn gì ko? Những điều đó tôi không muốn nói ra đây nữa. Nhưng mong chị hiểu rằng, tôi sẽ không 1 lần nào nữa đến nhà chị, và đổi đồ với chị.
Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất. Thưa Mod ,tôi sẽ lại mang CMT photo sang tận bên Mod a.Vì tôi k biết scan ánh .Cám ơn Mod.