Xin chào các mẹ. Em thật sự thấy mình vô dụng quá. Em cũng có mục tiêu như bao người nhưng sao em chẳng thể nào hoàn thành mục tiêu? Em cũng dựa vào khả năng của mình để làm thực hiện những mong muốn của mình nhưng sao cái điều em làm được nó lại chỉ làm cho em cảm thấy tóddeopj còn đối với người khác thì nó vô dụng (trước em có làm cái site http://kenhtonghop.info nhưng ít ng truy nhập nên bỏ). Cái nhục và cái vô dụng của em là em bất lực với những việc nhỏ nhất (em đang là sinh viên - trưa nay trời mưa dở hơi, em và 1 người con gái cùng lớp ở lại trường vì không muốn về, em rất thích nàng, nhưng em lại vô dụng, đến việc mua bánh mì cho nàng em cũng chẳng làm được thì chẳng phải là quá vô dụng sao). Buồn quá! Buồn lắm. 20 hơn tí rồi mà lại nghèo như thế này????? trời ơi, không thể tưởng tượng nổi. Qua đây em muốn xem xem mẹ nào có công việc gì cho em làm không để em thay đổi mình với, dù vài trăm ngàn/ tháng cũng tốt lắm rồi. Em thì cũng biết làm sơ sơ về CNTT như SQL, C#, .NET, PHP, JAVA và chút kiến thức giao tiếp bằng tiếng Trung, mong được các mẹ giúp đỡ. Buồn quá.
Ðề: Tôi là kẻ vô dụng Chẳng có ai vô dụng ở trên đời đâu bạn ơi Mình 25 tuổi đến nơi mà còn chưa bao giờ mời bạn gái đi ăn. Híc
Ðề: Tôi là kẻ vô dụng Sinh viên túi ko tiền là chuyện thường mà, chịu khó xíu thì đi làm thêm sẽ thấy yêu đời hơn đó
Ðề: Tôi là kẻ vô dụng Biết nỗ lực và vượt qua số phận mới là điều quan trọng nhất, mới có hơn 20t mà bạn đã nói vô dụng rôi cái tuổi này còn rất trẻ để làm kinh tế mà. Hãy cố gắng vượt qua nhé.
Ðề: Tôi là kẻ vô dụng Bạn có nhiều khả năng thế thiếu gì việc để làm. Chịu khó đi làm thêm là mua được cho nàng chục cái bánh mỳ ý chứ
Ðề: Tôi là kẻ vô dụng 20 tuổi thì vẫn là sinh viên vẫn còn có thể vô dụng được, đừng quá khổ tâm làm gì.
Ðề: Tôi là kẻ vô dụng bạn đang làm về cntt ah, trên mạng có nhiều công việc online lắm mà, vô mấy trang vietnamwork, 24h tìm xem, còn trẻ còn nhiều hi vọng, sao lại tự cho mình là vô dụng cơ chứ
Ðề: Tôi là kẻ vô dụng Vui vẻ lên và ngày mai hãy kiếm 1 công việc part - time . Không ai giàu ngay cả
Ðề: Tôi là kẻ vô dụng Đôi khi tớ (hoặc rất nhiều ng khác) cũng có suy nghĩ giống như cậu. Nhưng nơi chúng ta đang sống, đang đi lại chính là cuộc đời với đầy đủ Thăng.. Trầm.. Chúng ta phải đối mặt, phải cố gắng, phải trải qua, Và phải vươn lên. Như kiểu " sống và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng "í bạn^^ Cố lên nhé trời không phụ lòng người
Ðề: Tôi là kẻ vô dụng Gần sinh nhật lần thứ 25 Vẫn chưa kiếm được đồng tiền giúp mẹ, vẫn còn hàng ngày xin tiền bố mẹ đổ xăng. Ai biết ở Quảng Bình chỗ nào tuyển nhân viên làm thêm không ạ, cho em đi làm với.
Ðề: Tôi là kẻ vô dụng Hồi xưa mình 20t yêu mà còn không có tiền để vào quán ăn 1 cốc chè ý chứ, đi học thì đi xe bus, bố mẹ làm việc vất vả mình đâu nỡ xin tiền cơ chứ, dù sao cũng hy vọng người mà bạn thích sẽ hiểu bạn và thông cảm cho bạn.
Ðề: Tôi là kẻ vô dụng Mình 25 rùi mà cũng chưa có gì này bạn, CV chưa, tiền ko, tình cg ko luôn chỉ cần mình cố gắng vượt qua là đc thôi bạn ah.
Ðề: Tôi là kẻ vô dụng Bạn mới 20 tuổi mà nghĩ mình vô dụng thì hơi bi quan. Khi mình là sinh viên mình còn đi làm không công để lấy kiến thức và kinh nghiệm đấy. Cái sự làm giàu nó còn dài
Ðề: Tôi là kẻ vô dụng Đọc cái tiêu đề của em chị thấy có chút đồng cảm. Nhưng khác cái là chị đi làm rồi còn thấy vô dụng quá, còn em vẫn đang đi học thì lo gì. Thời gian còn dài, cố gắng là ổn thôi