vậy ah, kinh doanh đồ về mầm non đi mẹ nó, cơ bản nhiều khi mình tư vấn thật và nói thật đếch ai tin đâu, ng việt họ luôn nghi ngờ những ng làm kinh doanh như a e mình
Hai mẹ con bạn đang sống bằng chính đôi tay của mình mà, bạn phải cảm thấy tự hào chứ còn về hoàn cảnh gia đình thì mỗi người một số phận bạn ạ. Bạn đang có trong tay một gia tài lớn đó chính là con trai của bạn, mình thấy thằng bé rất ngoan và thương mẹ đấy. Chúc 2 mẹ con luôn khỏe. Mình thật sự khâm phục bạn đấy!!
Giờ em cũng đang tập tọe kinh doanh, cũng có shop nhưng ít thời gian trên lcm nên lúc chăm sóc, lúc không, thi thoảng được 1 mẹ gọi điện hỏi mua hàng mừng rớt nước mắt. Hy vọng tiếng lành đồn xa vì mẹ cháu bán rẻ hơn shop và các chỗ khác nhiều ấy ạ
Em cũng chỉ mong cháu hiểu và đừng hay tủi giống mẹ. Mẹ thì đã hay có cái tính ấy từ sau khi bầu hắn, hắn giờ cũng hay khóc ạ. Nước mắt ngắn nước mắt dài là mẹ cháu ngán nhất ấy
Hi..hi... Mình cũng mau nước mắt lắm con gái mình cũng thế. Mình tin là bé hiểu và yêu mẹ. Chúc bạn kinh doanh tốt kiếm nhiều xiềng nha
Quay quay với tiền nhà 3 tháng tới. K ngẩng mặt lên nổi. Ít vào dd hơn vì tự biến mình thành chong chóng
chuyển nhà, lại một chặng đường mới. Chuyển trường cho con, lại một quá trình mới với con. cuộc sống này chẳng lẽ cứ lang bạt kỳ hồ như vậy sao
chị chuyêrn trường cho con về Ngã Tư Sở, chị cũng tìm nhà gần gần đấy. Em thì cứ yên tâm vụ kim chi, chị sẽ ship cho em thường xuyên
cố gắng lên chị, đã là mẹ thì luôn có nghị lực, làm mẹ đơn thân thì nghị lực càng phải gấp đôi, gấp nhiều hơn nữa. chúc chị nhiều may mắn trong cs, chúc bé luôn khỏe!
Ở đâu có con là ở đó là nhà rồi, lang bạt kỳ hồ thì cũng có sao đâu. Bạn con của chị đáng yêu quá, thương mẹ nhất rồi, ngày bé gia đình e cũng ko có điều kiện, mẹ cũng gửi e lên bà ngoại 1 năm liền mới được gặp mẹ ý. Nhưng mà hồi đó e cũng ko hiểu chuyện lắm nên vẫn cứ vô tư chấp nhận, sau này lớn mới biết càng thấy thương mẹ mình hơn. Tới giờ e vẫn ước giá như hồi đó mẹ e ko vì thương các con mà dứt áo ra đi tìm 1 người khác tốt hơn bố mình thì có lẽ mẹ đã ko phải chịu nhiều ấm ức như bây giờ. Là con đứa nào cũng muốn thấy người yêu thương nó được hạnh phúc vì với những đứa con thương mẹ, nhìn thấy mẹ cười là một trong những điều ước lớn nhất rồi.
mẹ nó đã tìm đc nhà chưa, nếu cần tìm như thế nào nhắn mình, mình giúp cho, nghề của mình mà, free cho mẹ con bạn
Em cũng cố gắng lên em nhé. Mấy hôm nay chị bận, không thể viết thêm để được các mẹ chia sẻ. Hôm nay cho con đi học buổi đầu tiên ở môi trường mới
hôm nay mình buồn quá cm ah, đi làm bị sếp và đối tác mắng tóe loe mà chả phải lỗi do mình, cám cảnh đi làm thuê quá các mẹ ah, đi làm thì chán mà k đi làm thì thương con bởi có 2 mẹ con là chỗ dựa của nhau, haizzz, những lúc ntn cần lắm 1 người tâm sự than vãn kêu ca, nhưng khó quá, haizzzz, chả có ai bên cạnh....