Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Thế thôi, nhà chị cũng chả bùn nấu j, a đi uống bia ko bít tí có về ăn cơm nhà ko: Tối chị xào rau bí với còn tôm kho lúc trưa, dưa chuột nữa thôi. Tối nay nhin ăn canh vậy
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chả cốm ăn thơm lắm mẹ nó ah ^^ nhà em thích ăn rán giòn. Cốm có thể đánh với trứng ăn cũng thơm, ngọt vị cốm lắm. Hôm nay nhà em ăn khoai lang xào tỏi, thịt bò và lá lốt nhúng canh xương (ướp thịt bò thì ngon hơn).
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tối nay nhà em ăn mướp đắng xào trứng, sườn xào chua ngọt, canh cà bung
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nhà mình sx rồi bán cả trong Sg , cốm xịn 100% mẹ nó ah !Ngon quên chết luôn ! http://www.lamchame.com/forum/showt...ữa-Sài-Gòn-!!!Wellcome-cả-nhà-ghé-ủng-hộ-nào-!
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Em vừa nấu món chè bưởi thơm ngon,em nấu 1 nồi to mời cả hàng xóm nữa.Nếu mẹ nào ở Cầu Diễn,thì em xin mời các mẹ sang nhà em chơi ăn chè nhé.Chè em nấu ngon lắm ăn 1 lần các mẹ nghiền luôn
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hic...nghe tin này muộn quá. em cũng ở gần cầu Diễn nè mẹ nó! ^^
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! giá mà mình ở gần, kết món chè Bưởi này lắm, mà em này khéo tay nhỉ, nấu được cả món chè công phu này
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nói đến chả mỡ, mai m cũng phải mua ăn mới đc, m thích ăn mỡ hơn ăn thịt nạc
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! thế giờ sang luôn nàng ơi,nhà em thức khuya lắm,nàng sang nhà em chơi ăn bát chè em mới nấu,vẫn còn ấm đây
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hihi phải tập tành làm mấy lần mới thành công đó mẹ nó,em thích tự làm món ăn,món nào em thích ăn và có thể làm được là em phải học làm ngay,vì ăn ngoài em sợ ko đảm bảo mà giá thành lại đắt,bỏ công sức 1 chút nhưng mà ngon bổ rẻ
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! thế nhà em có đông người ăn ko? chị cũng thích bày vẽ nhưng mà dạo này hay lượn LCM và bầu to hay mệt, nhà lại chỉ có mỗi 2 vk ck nên ngại làm quá, hic
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nhà em ko chị ạ,chỉ có 3 người lớn 1 trẻ nhỏ.Mẹ em thì ít khi ăn chỉ có em,em gái và con ăn thôi.Em đôi khi cũng ngại làm nhưng mà nghĩ đến làm ra ăn ngon,bổ dưỡng mà rẻ nên em cũng ham lắm.Làm mà nhiều ăn ko hết là em cất tủ lạnh ăn dần,hihi em nghĩ làm mấy món ăn vặt này cũng ko khó lắm đâu miễn mình có gắng chị ạ.Lần đầu nấu có thể dở tệ nhưng làm nhiều thành ngon ngay,món nào em cũng phải làm 2-3 lần mới thành công đó chị.Chị có thể lên google xem các bài chỉ dạy bí quyết khác nhau từ đó mình tổng hợp lại và nấu theo phuơng pháp mình thấy đơn giản nhất là được chị ạ.Đôi lúc làm món gì đó mình ăn thấy ngon,tự bản thân cũng cảm thấy vui đó chị mà nếu được chồng khen nữa thì càng sung sướng chị ạ
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Topic hay quá, nhà em thì đúng là quanh quãn chỉ toàn luộc với dán, chả có thời gian làm các món cầu kỳ vì không có thời gian, em thích làm món gì ngon và ít tốn thời gian, các mẹ chia sẻ nhé
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nhà em thì vui lắm các mẹ, chồng em hay nghiền ngẫm coi các món ăn mới rồi cuối tuần nấu thử. cả nhà lúc nào cũng mong tới cuối tuần, ox nấu ngon mà cũng vui, cả nhà quây quần, con em cứ bảo mốt lấy chồng thích nấu ăn giống ba cho lợi