Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ôi, cái món cá diếc này mà kho với tuơng ngon thì nồi cơm cũng phải đầy lắm mới đủ.
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mẹ nó làm chả cá từ cá gì? Bao giờ thử = cá mối của em nha, vừa ngon vừa rẻ
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vừa ngon lại vừa tiết kiệm chị à. Giờ cầm xiền đi chợ cứ đứng ở chợ chả biết mua gì
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hnay 2 chị em em ăn rau ngót (2k) nấu với trai (5k) và gan rán ngũ vị hương (12k) Tổng là: 17k
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mẹ này siêu tiết kiệm nè. ăn ngon mà mua dc rẻ lại càng tốt. Mình toàn sáng lên văn phòng ngồi nghĩ ra hnay mua gì rồi mới dám ra chợ, chứ ko là ra chợ chả biết mua gì. Hnay nhà mình ăn rau xuống luộc lấy nước còn rau xào tỏi 5k Tôm hấp sả 0.5kg 100k Nộm dưa chuột : 10k Tổng thiệt hại 115k Tối ăn cá chim sốt cà chua. canh bí hầm xương.
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ngoài món gan rán ngũ vị huơng, mình hay làm món gan sốt cũng ngon lắm. Gan ngâm sữa 10 phút cho hết độc, bỏ ra rán xém mặt thì cho nước mắm vừa ăn, 1 chút xíu đường và cho hành cắt khúc + hạt tiêu, thấy thơm thì nhắc xuống. Món đấy cũng hao cơm lắm
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mẹ này chắc khéo tay lắm nhỉ, thấy toàn bí kíp nấu ăn ngon thui ^^
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mình cũng thích ăn gan lắm, nhưng mà không khéo tay bằng mẹ trên này, với lại ông xã không thích ăn gan nên cũng ít khi mua , hôm nay nghe bạn nói đến lại thèm, chắc tối nay mua gan về rán thôi.hihi
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ME giống mẹ nó. Em cũng ko khóe tay lắm nên toàn mua gan về xào cùng với lòng. Xã ko thích ăn Gan lắm.
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hi. Tại em gái em cũng là sv, em thì vừa ra trường. Ẹc. Đơn giản lắm chị à.hihi.
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đơn giản nhưng ngon và đủ chất là dc em ah. Chị ngày trc đi học cũng thế, toàn tìm món ngon, rẻ.
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hihi, cái khoản ăn là phải nhất vì cái mồm có bao giờ nó kịp mọc da non đâu ạ. Em cũng có món pate gan ngon ra phết, công thức nấu ăn thường em ko trung thành theo bản mẫu (chỉ làm đúng lần đầu), thường thì có chút kinh nghiệm rồi nên thường nấu theo cảm nhận của mình nữa. Mới lị em thích ăn gan lắm. Mẹ nào thích ăn pate gan hôm nào em làm ăn chung thì đăng ký em làm luôn (ko hiểu sao chồng em cũng chả thích ăn gan)
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chị cũng toàn ăn đơn giản thôi, nhưng cố tìm cách chế biến khác khác đi 1 tí để đổi vị. Ví dụ như đậu phụ với thịt, khi thì kho, sốt, nhồi, chán rồi lại trộn lẫn với nhau viên lại rán măm. em bí món nào ngon rẻ cứ ới chị, chị cũng là gái tỉnh lẻ phải học xa nhà mà.
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Học xa nhà nên bọn em tiết kiệm 1 chút chứ các khoản kia nó đắt quá. hehheee
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Em thì chỉ thèm ăn rau, thật nhiều rau, nước rau muống luộc bỏ sấu chua, thèm lắm
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mùa này rau đang rẻ, mẹ nó thèm thì ăn nhiều vào. E có hôm đi chợ mua 30k rau về ăn dc cả tuần. tủ em chất đầy rau luôn.
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mẹ nó mua ở chợ đầu mối hả. Mình hay mua ở chợ đầu mối cho rẻ, mùa này rau bí, mùng tơi, đay, mướp đang dạt dào. Tối nay cho chén mực xào măng, canh rau ngót còn 1 mớ nấu suông nốt (con giai hôm nay được cô út cho đi chơi với ng iu nên nhẹ gánh 1/2 rùi)