Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tối nay em măm bún và chả xương sông ăn với rau thơm, mát lại ngon
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tớ chưa bao giờ được nhà chồng khen là khéo cái gì ấy ạ. Ấy khen làm tớ cảm động rơi nước mắt. Em định chiều nay cho chồng con xơi món riêu cá + rau sống, đậu phụ luộc + thịt luộc. Dạo này ho nên món cà iu thích của em bị dìm xuồng ko nổi lên được. Thịt luộc các mẹ thường chấm với gì, em thường làm đơn giản cho nhanh là lấy bột canh khoảng 2 thìa, cho 1/2 thìa đường rồi vắt chanh, trộn đều, chấm ngọt ngọt, mặn mặn, chua chua ngon lắm ý
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Lại nói đến bún, chả, và mát, mình rất thích món bún cuốn ý, rau sống, bún, tôm luộc, thịt luộc, trứng tráng cuộn lại với bún và rau thơm, cuốn quanh là cọng hành trần rồi chấm nước mắm chua ngọt. MÓn ý là ăn đến no chứ ko biết chán nhỉ?
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ờ, nhà chồng tớ toàn ăn kiểu ấy, mẹ hát con khen hay, ai ăn cũng khen ngon, lão chồng mình thì tồ cứ ngồi chê, làm mẹ chồng lại phải ngồi thanh minh. Lão ý bảo: Lẩu cá mà lại ăn với rau ngải cứu, còn gà thì lại luộc rồi, rồi lão ý gắp sườn để ăn.
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cái món ấy măm xong, húp 1 bát canh măng nữa là no đến sáng hôm sau nhỉ
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mình chưa nghĩ ra tối nay ăn gì nhỉ? ai sáng kiến món gì giúp nào
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! em tối nay chưa biết ăn gì, hic hic đi chợ mà đau đầu vì ít tiền.
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! em đang đợi nhà memai mang gà đến để chiến đấu với món gà xào xả ớt... hì hì
Ðề: Tối nay ăn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bt em đi làm tới tối mịt mới về, nên các cụ ở nhà nấu hít r. chỉ có thứ 7,cn thì em mới hay bày vẽ . mà vừa tết nhất xong toàn ăn thịt thà, thành ra giờ em lại cứ thích ăn rau thui, thịt thà mãi chán lắm . mẹ nó ngó mấy món nộm hay salad ăn cũng ngon