Chắc dễ quá tự nuôi mình được rồi nên mới ko cần ai nuôi. Hôm nào có dịp e cũng muốn nghe chuyện tình cảm của c như nào, chứ e cũng tò mò lắm
Có mẹ nào như mình không lần nào đi làm về có mỗi 2 món một mặn một rau, thế mà làm đến cả tiếng mới xong, lọ mọ quá
tới nay nhà mình ăn thịt ba chỉ luộc chấm mắm sấu, rau muống luôc với đậu hũ non. Nóng ăn luộc với chua cho đưa cơm vậy
hehe, sau mấy lần dở thì sẽ khá hơn bác, rồi dần dần mới tiền bộ e chưa nghe ai nói có hoa tay nấu ăn đâu, tất cả là ở thực hành đấy ạ
Cả 1 nghệ thuật í mn ạ. E cũng hay nấu ăn, nhưng cho đến giờ tay nghề vẫn lẹt đẹt . Chắc tại e ít để tâm. E muốn học thêm nấu ăn ở đâu đó quá.
Hihi mn lại cẩn thận quá chứ gì. E hay thích 3 món mặn, xào, canh. Ck e bảo e đi học nấu ăn, e bảo ko phải học, suốt ngày mấy món dân dã thì cần gì học . Đúng là phải có khiếu nấu ăn nữa. Mình học cũng có áp dụng chuẩn cong thức đâu hjhj
Có mẹ nào có công thức làm cá trỏng khô ngon không ạ? Mẹ chồng em gửi lên 1 bịch mà em không biết làm thế nào cho giòn.