Kinh nghiệm: ⚜️tôi Sợ Nhất Mình Ở Cái Tuổi 24!!!⚜️

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi somewhere^^, 7/6/2017.

  1. somewhere^^

    somewhere^^ Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/4/2014
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Tuổi 24, chúng ta phải làm gì? ......... Để một ngày nào đó nhìn lại, ta có thể tự hào rằng tuổi trẻ của mình đã từng mạnh mẽ như thế…

    Ừ, tuổi 24 chẳng có gì ngoài tuổi trẻ. Nhưng đây là cái tuổi lưng chừng nhất.

    Khi thất nghiệp ở tuổi 22, bạn bè hỏi nay mày làm gì? Thì tôi cũng có thể tự tin nói rằng tôi thất nghiệp. Tôi sẽ viện cớ cho mình một lí do tuyệt vời: mới chập chững bước vào đời mà, thất nghiệp cũng chẳng sao. Mới ra trường mà, thất nghiệp cũng chẳng sao.

    Khi thất nghiệp ở tuổi 24,
    Tôi không dám đối mặt với những câu hỏi: “bạn bè hỏi nay mày làm gì? Lương mày bao nhiêu?”, và sẽ tránh các cuộc hội nhóm bạn bè trung học, hay đại học.

    Ở tuổi 24, tôi bị bủa vây bởi hàng ngàn suy nghĩ và dự định. Nhâm nhi ly cà phê đắng ngắt, ngồi hàng giờ để suy nghĩ về tương lai. Tôi không muốn lương cọc 3-4 triệu đồng, tôi muốn nhiều hơn thế.

    Tôi muốn mẹ tự hào và khoe với hàng xóm về công việc của tôi. Vì công việc của tôi, có thể là lòng kiêu hãnh của bà.

    Tôi muốn tự tin đi các cuộc họp bạn bè, đi thăm họ hàng với lòng kiêu hãnh, và sự tôn trọng của mọi người.


    Thất học, thất nghiệp, càng đau khổ hơn nếu rơi vào thất tình. Sự thật thì ở tuổi nào người ta cũng có thể thất tình. Nhưng thất tình ở tuổi 24 thì khác hoàn toàn, bởi đó là lúc ta bị đẩy từ lớp vỏ bọc an toàn ra ngoài cuộc sống. Sẽ chẳng còn là những cuộc tình ngây thơ, trẻ con như thời học sinh, chẳng còn những ngọt ngào, hờn dỗi đáng yêu như tình yêu trên giảng đường. Tình yêu giờ đây không còn đơn thuần như trước.

    Bạn có thể mất đi tình yêu chỉ vì những lý do rất đơn giản: vì gia đình không môn đăng hộ đối, vì không có việc làm, vì khoảng cách, một người về quê còn một người ở lại thành phố…

    Sau tất cả những chữ “thất” chính là “thất vọng”. Thử nghĩ xem, một người vừa thất học, vừa thất nghiệp, lại thêm cả thất tình sẽ thê thảm tới mức nào? Bạn sẽ không dám đối mặt với bố mẹ, bạn bè, người thân, thậm chí là không dám đối mặt cả với bản thân mình…

    Tuổi 24 và những chữ “thất”…

    Nhưng sau tất cả, ta lại nhận được một tài sản vô cùng quý giá.

    Tuổi 24, chẳng có gì ngoài tuổi trẻ. Tôi có thời gian để nhìn lại và bắt đầu lại từ đầu.

    Tuổi 24, có thể phải nhận lấy rất nhiều chữ “thất”, có thể chỉ có đôi bàn tay trắng, phải bắt đầu từ con số 0, nhưng hãy vững tin lên, bởi chúng ta đang có một tài sản rất lớn. Đó chính là tuổi trẻ.
    Hãy mạnh mẽ đón nhận tất cả những chữ “thất”, hãy ngẩng cao đầu, đối mặt với mọi khó khăn, thử thách. Đừng ngại những vấp ngã, bởi có thất bại thì mới có thành công. Đừng lo sợ sự bắt đầu, bởi mọi thứ đều từ con số 0 đi lên.

    Hãy sống hết mình, để một ngày nào đó nhìn lại, ta có thể tự hào rằng tuổi trẻ của mình đã từng mạnh mẽ như thế…

    NẾU BẠN MUỐN TÌM HIỂU VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. ĐỪNG NGẦN NGẠI. HÃY LIÊN HỆ VỚI MÌNH NHÉ.

    (Bạn có thêm nhiều thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Bạn đâu mất gì đâu đúng không. Việc gì chúng ta không tạo cơ hội cho chính mình)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi somewhere^^
    Đang tải...


  2. somewhere^^

    somewhere^^ Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/4/2014
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Lúc còn ở tuổi 24, mình gần như bị trầm cảm vì mọi thứ tự nhiên bị đổ vỡ. Có lần mình xin mẹ 50k để đi cà phê với bạn bè. Mẹ mình khuyến mãi cho tôi một cái nhìn khinh bỉ và nói với tôi rằng: "Không có tiền thì ở nhà đi chứ". Thật sự lúc đó mình bị thất nghiệp 4 tháng thôi. Mình bị sốc nặng. Rồi tình cảm đổ vỡ, cộng thêm những tự ti và thất vọng với chính bản thân mình mình. Ôi, cái tuổi đó lưng chừng biết bao. Trẻ cũng không còn trẻ, mà già thì chẳng phải già.

    Hôm nay ngồi nhìn lại tuổi trẻ, tự nhiên muốn viết bài này. Nên mình đã lập topic để tâm sự, gợi nhớ về tuổi 24. Các mẹ chia sẽ để các em gái 9x của chúng ta xem nhé. :) :)
     
  3. somewhere^^

    somewhere^^ Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/4/2014
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Các bạn trẻ nếu đang là tuổi 24, mà còn chơi vơi, còn lạc lõng. Cảm thấy cô đơn và cần tâm sự. Cứ inbox cho mình.

    Mình có biết một câu thơ như thế này, rất hay:
    "Nếu em nghe được mùi của những tách cà phê
    Thì hẳn là những đam mê còn nguyên ở đó
    Đôi khi tâm hồn lạc theo gió
    Rồi cũng dịu dàng như một đóa hoa thơm
    Rồi cũng bình dị lòng như một bó rau thơm
    Như tách trà của ba, như chén cơm của mẹ"
     

Chia sẻ trang này