Hôm qua mình thức đến 1h đọc full hết rồi. Đọc bằng đt đau mắt lắm vì đọc trên fb. Câu chuyện kết mở mà. Nhưng đọc thấy hồi hộp và yếu tố sex hơi nhiều
Giống kiểu đọc ngôn tình vậy thôi. Đổi ngôi chị vợ làm nữ chính lại thành một câu chuyện khác bi đát ngay
Ài cố gắng mới đọc được 1 phần câu chuyện, không thể nuốt trôi được. Có những nàng như thế này thảo nào đàn ông ngoại tình nhiều thế. Chưa gì đã yêu, vừa yêu đã lên giường ngay được. Thoáng quá cơ ^^
biết là vậy nhưng đọc hết truyện lại thấy thích cái cô nhân vật chính này dã man mn ạ. chứ lúc đầu e đọc cũng ko thích vì thấy cổ dễ dãi quá. sau đọc hết lại càng thích 2 nhân vật chính và ghét chị vợ ý. cái ông Minh này quá khứ cũng khổ vì bà vợ lắm, mà vẫn bị bà ấy cắm sừng mấy lần
hì hì, chị không đủ kiên nhẫn để đọc hết chuyện. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, có thể chị vợ kia đã cho anh chồng cắm sừng, nhưng rồi cũng là ăn chả ăn nem, tại sao? Trong trường hợp này thì em thấy thích 2 nhân vật chính, nhưng nếu như ở một trường hợp khác người vợ ở nhà trông ngóng chồng thì sao?
ko fai đâu chị ơi. để e kể sơ qua ạ. ngày trc ông minh này và bà vợ yêu nhau xa, ông ấy là sinh viên, còn chị này đi làm rồi, ông ấy đi học trên thành phố, thỉnh thoảng về quê thăm ng yêu. xong chị này cặp kè với sếp của m nên chê ông minh này, kêu là nhà nghèo, ko có vị trí gì cả các kiểu, xong bị dính bầu, ông kia cao chạy xa bay. rồi ông Minh này thương tình nên cưới vì hồi đó ko chồng mà chửa bị điều tiếng nặng nề lắm. xong 2 người có với nhau 1 đứa con chung. 1 time sau chị vợ này gặp lại ng tình cũ, nên đòi li dị ông minh này, ông này níu kéo vì con, vì gia đình mà ko đc. thế nên ông ý mới ra ngoài thuê trọ, mới gặp cô An này, ban đầu ông này cũng dửng dưng với cô An này lắm. Nhưng nói chung cô An này cũng có vẻ dễ dãi, chắc bị trúng tiếng sét ái tình hihi...những chàng trai từng trải, lạnh lùng dễ hớp hồn chị e mà. Đọc e thấy thương ông Minh này ghê hihi