Ðề: Tom nhà e nè,khoe con tí nhé! Trộm vía tom quá, Ảnh cuối trông ra dáng ng lớn quá, híc con nhà mềnh còi lắm,
Ðề: Tom nhà e nè,khoe con tí nhé! bạn này sinh trước bạn Bim nhà mình 1 tháng, ui đáng yêu quá mẹ nó ah ^^ nhưng bạn nhà tớ còn chưa đứng vững này, bạn này biết đi rùi. giỏi quá đi
Ðề: Tom nhà e nè,khoe con tí nhé! Quả đầu của Tom hổ báo quá đấy, chắc bố Tom cũng thích kiểu nghịch nghịch này nên mới cắt cho!
Ðề: Tom nhà e nè,khoe con tí nhé! khổ.bố cháu ko nghịch lắm đâu cơ mà có anh bạn làm nghề cắt tóc nên làm ng mẫu cho a ấy luôn
Ðề: Tom nhà e nè,khoe con tí nhé! Bé biết đi sớm nhỉ thích thật đấy cháu mình gần năm rồi mà giờ nó hãn chưa bít đi , nó mới ngồi được mình đã thấy hay hay thế nào ấy hiii , cứ mỗi lần nó lớn là mình lại thấy có gì đó mới .
Ðề: Tom nhà e nè,khoe con tí nhé! vâng, đúng rùi đấy chị ạ, trẻ con mỗi ngày 1 khác mà, đc ở bên ngắm con mỗi ngày một lớn thế là e hp lắm , mà bé nhà e 9thang là đứng ngon, 11 tháng là chạy ngon lành rùig
Ðề: Tom nhà e nè,khoe con tí nhé! hehe, cảm ơn chị nhé, cứ có con đi, vất vả 1 tí nhưng vui lắm chị ạ