tổng hợp chuyện cười zui

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Sao321, 18/5/2011.

  1. Sao321

    Sao321 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/5/2011
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tổng hợp chuyện cười zui

    Cơn say dài

    Tối thứ bảy, một anh chàng say mèm bò về khách sạn. Khi thức dậy, phải cố gắng lắm anh mới gọi được thằng nhỏ phục vụ nhờ mang tới một chai whisky và một tờ báo chủ nhật. Thằng nhỏ đi rất lâu. Lúc trở về, người khách hỏi vẻ thông cảm:

    - Chắc khó mua được một chai giữa ngày chủ nhật.

    - Rượu bia thì chẳng có vấn đề gì ạ! Nhưng tìm được một tờ báo chủ nhật vào thứ ba quả là rất khó.
     
    Đang tải...


  2. Sao321

    Sao321 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/5/2011
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tổng hợp chuyện cười zui

    Chú ngựa bướng bỉnh

    Nhà vô địch thế giới môn đua ngựa vượt chướng ngại vật bước vào cuộc thi đấu mới với một chú ngựa mới. Trước giờ xuất phát, người chăn ngựa đến gặp kỵ sĩ để trao đổi đôi điều về kỹ thuật.

    - Con ngựa này chạy rất hay, nhưng để điều khiển được nó như ý phải có cách riêng. - Người chăm sóc ngựa nói. - Mỗi lúc muốn nó nhảy qua rào chắn, anh phải ghé vào tai nó, hét lên: "Ô la úp!".

    Anh chàng nài ngựa hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu đồng ý và hứa sẽ hô khẩu lệnh đó khi vượt chướng ngại vật.

    Thế nhưng, khi vào cuộc đấu, đến rào cản đầu tiên, tay nài ngựa thử lờ chỉ dẫn đi xem sao và con vật đâm thẳng vào vật cản. Cho là chuyện ngẫu nhiên, tới rào chắn thứ hai, anh ta vẫn để yên và sự cố lặp lại một lần nữa.

    Thấy vậy, anh ta không dám lơ là nữa, đến thanh chắn thứ ba bèn ghé miệng vào tai chú ngựa, hô: "Ô la úp". Con tuấn mã cất vó bay vọt qua chướng ngại vật không chút khó khăn.

    Kỵ sĩ hoàn thành nốt chặng đua còn lại nhưng vì sự cố ở đoạn đầu, anh ta chỉ về thứ ba. Gặp người chăm sóc ngựa, anh than thở:

    - Có chuyện gì với con ngựa chết tiệt này thế? Nó điếc à?

    - Không! - Người kia đáp. - Nó chỉ bị mù thôi.
     
  3. Sao321

    Sao321 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/5/2011
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tổng hợp chuyện cười zui

    Lý do ném tiền

    Một người Scotland đứng cạnh miệng cống và quăng tiền giấy xuống. Người đi qua thấy lạ liền thắc mắc.

    - Ông đang làm gì thế?

    - Tôi đánh rơi một đồng xu xuống cống.

    - Nhưng sao ông lại ném thêm tiền xuống nữa?

    - Tôi không muốn người ta nói rằng tôi chui xuống cống chỉ vì một đồng xu!
     
  4. Sao321

    Sao321 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/5/2011
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tổng hợp chuyện cười zui

    Mặt trong của tấm thiệp

    Hãng thiệp lừng danh Hallmark có một khu vực đặc biệt, nơi trái tim lên tiếng... cười nhạo và gửi vào trong những tấm thiệp. Dưới đây là một số trong đó.

    Thiệp 1: Anh luôn luôn muốn một ai đó để ôm ấp, ai đó để yêu thương. Và bây giờ em tới và bước vào cuộc đời anh…
    (bên trong tấm thiệp) - Anh đã đổi ý.

    Thiệp 2: Anh phải thú nhận, em đã mang đức tin vào cuộc đời anh…
    (bên trong tấm thiệp) - Anh chưa bao giờ tin vào địa ngục cho tới khi anh gặp em.

    Thiệp 3: Ngày lại ngày trôi đi, anh tự nghĩ mình thật may mắn làm sao…
    (bên trong tấm thiệp) - Khi mà em không ở đây để làm hỏng hết cả mọi việc của anh.

    Thiệp 4: Chúc mừng em nhân ngày cưới!...
    (bên trong tấm thiệp) - Quá tệ, không ai ưa chồng của em cả.

    Thiệp 5: Một ngày nào đó anh hy vọng được cưới…
    (bên trong tấm thiệp) - Một ai đó chứ không phải là em.

    Thiệp 6: Chúc mừng sinh nhật! Ở tuổi này em trông tuyệt...
    (bên trong tấm thiệp) - Gần như là người thật.

    Thiệp 7: Khi chúng ta ở bên nhau, em đã nói rằng em sẽ chết vì anh…
    (bên trong tấm thiệp) - Bây giờ chúng ta vừa chia tay, anh nghĩ đã đến lúc em giữ lời hứa.

    Thiệp 8: Chúng ta đã là bạn trong một thời gian dài…
    (bên trong tấm thiệp) - Em sẽ nói sao nếu chúng ta chấm dứt điều đó?

    Thiệp 9: Anh thật khốn khổ khi thiếu em…
    (bên trong tấm thiệp) - Như thể em vẫn còn ở đây.

    Thiệp 10: Chúc mừng niềm vui mới của em…
    (bên trong tấm thiệp) - Em đã tìm ra ai là cha cái thai chưa?

    Thiệp 11: Em là một người bạn thật tốt. Nếu chúng ta ở trên một cái tàu đang chìm và chỉ có mỗi một cái áo phao…
    (bên trong tấm thiệp) - Anh sẽ cực kỳ nhớ em và thường xuyên nghĩ về em.

    Thiệp 12: Nhìn lại những năm tháng chúng ta ở bên nhau, anh không thể không tự hỏi….
    (bên trong tấm thiệp) - Hồi đó anh nghĩ thế quái nào vậy?
     
  5. Sao321

    Sao321 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/5/2011
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tổng hợp chuyện cười zui

    tạm thời thế đã, có j tối nay mình up tiếp. ok hen?
     
  6. 1100

    1100 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/1/2011
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: tổng hợp chuyện cười zui

    Thanks !
     
  7. Sao321

    Sao321 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/5/2011
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tổng hợp chuyện cười zui

    che vì ai?
    Hai cô bạn ngồi "tám": "Chuyện của cậu và anh chàng mới quen sao rồi?"

    - Cho vào dĩ vãng rồi.

    - Sao vậy? Hôm chủ nhật hai người tình tứ lắm mà?

    - Tối đó, công viên mưa, ngồi trú mưa mà tay anh ta cứ...

    - Sàm sỡ cậu hả?

    - Tay anh ta cứ lo che mặt đồng hồ, sợ nước vào.
     
  8. Sao321

    Sao321 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/5/2011
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tổng hợp chuyện cười zui

    nếu máy bay rơi
    Ba đứa trẻ đi trên cùng một chuyến bay trò chuyện: "Nếu chẳng may máy bay rớt, các cậu sẽ làm gì?"

    - Tớ sẽ lấy hiết tiền nong, vàng bạc trong túi của mẹ tớ để đeo, khi cứu hộ đến, họ thấy tớ giàu có sẽ cứu tớ trước.

    - Tớ sẽ cởi hết quần áo để họ thấy tớ là người da trắng, họ sẽ cứu tớ trước.

    Còn cậu bé da đen nói:

    - Tớ nghĩ rằng tớ sẽ khoét 2 miếng hình vuông ở mông, khi máy bay rơi, việc đầu tiên là người ta đi tìm chiếc hộp đen.
     
  9. Sao321

    Sao321 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/5/2011
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tổng hợp chuyện cười zui

    táo bón
    Một người vừa nhập viện chuyên điều trị bệnh táo bón. Khi xuống ăn tối, ông hỏi người ngồi cạnh bàn

    - Ông có thể chỉ cho tôi biết W.C ở đâu không?

    - Không thưa ông. Tôi mới vào điều trị ở đây được có 10 ngày.
     
  10. Sao321

    Sao321 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/5/2011
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tổng hợp chuyện cười zui

    chuyện giữa trời
    Vận động viên nhảy dù ấn nút mở nhưng dù không bung... Đang rơi với tốc độ chóng mặt, vận động viên này bỗng thấy một anh khác từ dưới đất bay vút lên.


    Chàng vận động viên mừng quá liền gọi to:

    - Này, anh có biết sửa dù không?

    - Không, tôi chỉ biết sửa bình gas thôi.
     
  11. Sao321

    Sao321 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/5/2011
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tổng hợp chuyện cười zui

    ai béo nhất
    Trong danh sách đề cử những người béo nhất của câu lạc bộ béo phì, một người tự mô tả: "Tôi béo đến nỗi lúc đi qua chuồng voi trong sở thú, bọn nó đưa mía ra".

    Những đối thủ của người này có bản đăng ký lần lượt như sau:

    - Trên giấy phép lái xe của tôi có ghi: Ảnh còn tiếp ở trang bên.

    - Khi tôi vào thang máy, nó luôn phải đi xuống.

    - Thầy giáo thể dục bảo tôi chạm vào ngón chân. Tôi nói: "Em không thân với chân của em cho lắm. Em có thể từ xa vẫy chào nó được không ạ?"
     
  12. Sao321

    Sao321 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/5/2011
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tổng hợp chuyện cười zui

    chiêu đánh vợ
    "Mình tát cho vợ hai cái và đá một phát làm vợ lăn quay ra nhà. Vợ không giận được mà còn thấy sướng" - một anh kể với đồng nghiệp chiêu trả thù vợ.

    Cậu bạn ngạc nhiên gặng hỏi rõ.

    - À, đơn giản thôi mà. Hôm nọ, mình uống bia với công ty nhưng uống không nhiều, trên đường về nghĩ ra một ý tưởng...Về đến nhà, mình giả vờ say, vợ chưa bao giờ thấy mình say tệ như thế, chạy ra đỡ mình. Mình tát cho vợ hai cái và đá một phát làm vợ lăn quay ra nhà, rồi quát: "Cô là đứa nào, ngoài vợ tôi ra không con nào được đụng vào người tôi." Nói rồi mình lăn ra ngủ.

    Sáng ngủ dậy đã thấy cơm nóng dọn sẵn, vợ thì vừa làm vừa tủm tỉm. Mình vừa trả được thù việc vợ hay mắng chửi, mà vợ thì vẫn sướng.
     
  13. Sao321

    Sao321 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/5/2011
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tổng hợp chuyện cười zui

    khen đểu
    Trưởng phòng gọi nhân viên làm việc rất máy móc lên bảo: "Tôi xin lỗi đã làm anh mếch lòng".

    - Hôm trước tôi đã nói với giám đốc rằng một con khỉ được huấn luyện tốt cũng sẽ có thể làm được công việc của anh. Để sửa lỗi, cuối tháng tôi sẽ đề nghị thưởng cho anh một phần thưởng đặc biệt.

    - Một tấm ngân phiếu 100 euro chăng?

    - Không. Một buồng chuối thật đẹp.
     
  14. Sao321

    Sao321 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/5/2011
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tổng hợp chuyện cười zui

    mưa sài gòn
    Sài Gòn mùa này lắm những cơn mưa,
    Phố xá ngoài kia đi đâu cũng thấy nước ngập!
    Anh chở em đi, đôi ta cùng hè nhau đẩy!
    Đường ngập như sông, toàn là nước đen thùi!

    Sài Gòn mùa này ngập mênh mông quá!
    Nếu muốn đi đâu phải canh me
    Nhưng nếu không canh là kẹt xe, kẹt xe quá trời!
    Sài Gòn mùa này dường như chinh chiến!
    Lô cốt giao thông hào lung tung,
    Xe lớn xe con phải đi chung, thì xảy ra, xảy ra... kẹt xe!!!!
     
  15. Sao321

    Sao321 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/5/2011
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tổng hợp chuyện cười zui

    say rượu phân thân
    Thấy chồng về muộn trong tình trạng say xỉn, vợ bực mình hỏi: "Anh đi đâu về?"

    - Anh đến nhà Peter chơi vài ***.

    Vợ liền gọi điện để kiểm tra.

    - Anh Peter, chồng tôi có đến chỗ anh không?

    - Có, bây giờ vẫn đang ngồi đây...
     
  16. Sao321

    Sao321 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/5/2011
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tổng hợp chuyện cười zui

    giấc mơ yên bình
    "Anh vừa mơ một giấc mơ tuyệt vời. Anh quay trở lại lứa tuổi 20, si mê em mờ cả mắt và cầu xin em lấy anh" - lúc thức giấc, một người đàn ông nói với vợ.

    - Thì sự việc diễn ra đúng như thế còn gì nữa? - người vợ nói.

    - Ừ, nhưng trong giấc mơ vừa rồi, em từ chối anh.
     
  17. Sao321

    Sao321 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/5/2011
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tổng hợp chuyện cười zui

    thịt được tất
    Nghe thủ trưởng cơ qua vừa "tậu" được cô thư ký hấp dẫn làm em nuôi, các nhân viên tổ chức họp mặt chào mừng.

    Giữa buổi tiệc, ông thư ký công đoàn ôm con gà bước vào. Thủ trưởng phấn chấn hỏi:

    - Quà đấy hả? Trông được đấy, nhưng nhỏ quá, thịt được không?

    - Dạ thưa, phàm con gì nuôi được là thịt được tất ạ!

    - !!!
     
  18. Sao321

    Sao321 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/5/2011
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tổng hợp chuyện cười zui

    hà nội mùa oi nóng
    "Hà Nội mùa này… trời thêm oi bức/ Đêm đến không sao chợp đôi mắt/ Dân chúng đưa nhau ùa đi chơi/ Càng thêm, càng thêm tắc đường". Mượn lời bài hát "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" của nhạc sĩ Trương Quý Hải, độc giả Khanhkolia chia sẻ cảm xúc những ngày nắng nóng ở thủ đô.

    Hà Nội mùa này… nắng nóng như nung
    Nóng khiến mồ hôi trên thân em tuôn ra như thác đổ
    Nóng quá đi thôi, em đêm đêm lượn lờ trên phố
    Bởi nhà đêm nay hầm hập nóng xua vào.

    Hà Nội mùa này… trời thêm oi bức
    Đêm đến không sao chợp đôi mắt
    Dân chúng đưa nhau ùa đi chơi
    Càng thêm, càng thêm tắc đường.

    Hà Nội mùa này… điện mất khắp phố
    Không biết kêu ai đành lang thang
    Cho đến đêm khuya còn long dong
    Bởi không còn đâu ngủ ngon.
     
  19. Sao321

    Sao321 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/5/2011
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tổng hợp chuyện cười zui

    kín đáo nhất
    Anh chàng đầy kinh nghiệm trong chốn tình trường hỏi thăm bạn là người chưa yêu bao giờ: "Lời tớ khuyên cậu khi hôn bạn gái vào lúc kín đáo nhất có giúp ích gì cho cậu không?"

    Người bạn xoa tay vào những vết bầm tím trên má, không nói gì.

    - Sao vậy, cô ấy thô lỗ thế ư?

    - Không phải, tớ nghe nhầm cậu nói thành phải hôn vào... chỗ kín đáo nhất.
     
  20. Sao321

    Sao321 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/5/2011
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tổng hợp chuyện cười zui

    đột quỵ vì tiếng chuông
    Ở làng nọ, có cụ ông ngoài 90 tuổi đang khỏe mạnh bỗng nhiên bị đột qụy chết. Trong đám tang, hàng xóm quây lấy bà góa thăm hỏi động viên.

    - Sao ông nhà ra đi đột ngột như vậy? - hàng xóm hỏi.

    Bà vợ đau khổ vừa khóc vừa kể:

    - Ông nhà tôi đã 93 tuổi nhưng vẫn làm chuyện đó đều đều. Ngặt một nỗi ông chỉ làm theo tiếng chuông đồng hồ của bưu điện gần nhà. Khi nghe tiếng chuông kêu "king kong" đều đặn thì chúng tôi bắt đầu. Nhưng hôm trước, có thằng bán kem ế hàng, nó lắc chuông liên tục. Ông nhà tôi theo không kịp nên...
     

Chia sẻ trang này