Ðề: Tổng kết năm nào các mẹ ơi đọc bài của các chị mà em thấy buồn. Em hai vợ chồng làm công ăn lương, nuôi 1 đứa con, tháng tháng chỉ để ra được tiền đóng tiền nhà còn đến đâu hết đến đấy, con ốm, chồng đau, hết bố chồng rồi đến mẹ chồng mổ lại cúng bái tứ phương. Thân em đi làm lương chưa được 5 triệu một tháng. Tết này không có tiền về cho ông bà thì cả tết sống trong nước mắt rồi.haizz. Đấy tổng kết của nhà em 1 năm đấy các mẹ ạ. Mong sao tết này chồng được thưởng cao cao 1 chút nhưng công ty năm vừa rồi lại khó khăn, ít dự án, cắt giảm nhân sự 2,3 lần. Năm ngoái làm ăn cũng lãi nhiều đấy nhưng lãnh đạo chia nhau hết còn báo cáo thì là lỗ nặng nên không có thưởng nhân viên. Buồn khi sắp đến tết
Ðề: Tổng kết năm nào các mẹ ơi ôi ngưỡng mộ mẹ Hằng quá đi mất, mình thì chưa biết thế nào đây! Mình chỉ cần cái " cục vàng rồng" nhà mình khỏe mạnh, nhanh nhạy, tăng cân và phát triển bình thường là mình vui lắm rồi! Tổng kết năm nay 2vc mình dư được "cục vàng rồng" 12 kg này đây! )))))))))))))))))))))))))))
Ðề: Tổng kết năm nào các mẹ ơi E mới đi làm, từ tháng 6 đi làm thì đưa mẹ được 3t5. Nói chung là em lương thấp nên hok dám so bì với các chị ạ
Ðề: Tổng kết năm nào các mẹ ơi Nhiều chị giỏi nhỉ, em tay trái tay phải, công ty, bán hàng, phụ trách này nọ mà cũng chỉ đủ tiêu, haizzzz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! T
Ðề: Tổng kết năm nào các mẹ ơi Phục lăn tất cả các mẹ nhà mình, tổng kết nhà em có ôm dc1dống nợ to đùng ạ
Ðề: Tổng kết năm nào các mẹ ơi em năm nay âm mất tầm 10-15 tr, nói chung năm nay kiếm ít tiêu thì nhiều.
Ðề: Tổng kết năm nào các mẹ ơi Nhà em năm nay cả 2 vợ ck đầu tư time và công sức vào công ty, may cty làm ăn cũng kha khá nên chi tiêu khá thoải mái. tết năm nay nhà em chi tiêu khá tốn, biếu xén, quà cáp, chi phí đi lại : 50m. trừ chi phí tết chắc nhà em chỉ khoảng 200m.
Ðề: Tổng kết năm nào các mẹ ơi ôi cưới 8 tháng là đc 220tr thì mỗi tháng phải 30tr chứ ít ỏi j hả mn :-s thế này chả mấy mà cất đất dựng nhà
Ðề: Tổng kết năm nào các mẹ ơi phải nói 1 câu thật lòng:" em hâm mộ các chị quá ạ "(u) e ra trường từ năm ngoái,đi làm từ đó tới h mà chả có dư đồng nào tiết kiệm, có tháng tưởng dư được mấy đồng thì lại phát sinh đám cưới, rùi cho đứa em tiền tiêu(nó đang sinh viên mà). chắc cái số em chả kiếm được nhiều tiền đâu ạ. Còn thưởng tết thì năm ngoái làm ở cty cũ được thưởng tháng lương 13, còn năm nay làm ở cty mới này thì chả biết có thưởng tết gì k, vì cty nhỏ mà, em cũng đang hơi bùn đây. Thôi k nghĩ nữa, chúc các mẹ nhà ta chăm chồng con giỏi, kiếm tiền được thật nhiều nhé
Ðề: Tổng kết năm nào các mẹ ơi Mới ra trường chưa chồng con thì ko tiết kiệm đc tiền đâu em, Chị ngày xưa cũng thế, ra trường mức lương hấp dẫn, 10tr/ tháng nhưng óc khi nào tiết kiệm dc đồng nào đâu. thế mà giờ chồng con vào, chi tiêu nhiều bắt buộc kiếm tiền và có kế hoạch chi tiền nên thành ra có tích lũy.
Ðề: Tổng kết năm nào các mẹ ơi Haizzzz các mẹ trên này giỏi nhỉ. Mình thì chả mơ tiết kiệm rồi chỉ mong trả nợ thôi. Một đống nợ trên đầu bjo mới hết đây hichic
Ðề: Tổng kết năm nào các mẹ ơi Nhà mình giống y chang nhà mẹ này,hic,năm sau lại đẻ tiếp đứa nữa,đang lo không biết tính sao đây???bao giờ mới có tiền tiết kiệm như các mẹ trên này,càng đọc càng khâm phục quá
Ðề: Tổng kết năm nào các mẹ ơi Hu hu, các mẹ ơi, em vừa bị rơi giấy tờ xe, đăng ký + bằng lái + thẻ ATM. Mới mùng 1 đầu tháng mà đen quá, tại em dạo này cũng hay lơ đãng cơ, hu hu hu
Ðề: Tổng kết năm nào các mẹ ơi ko phải thế các chị ah, hơn 100tr là tiền trước khi lấy chồng e tiết kiệm với chồng đưa. còn thực thế thì mỗi tháng 2 vc e chỉ để đc từ 8-10tr tiết kiệm thôi ah. mà để tiết kiệm đc cũng làm vất vả lắm ah. e thấy nhiều chị chỉ làm vp thui mà lương cao lắm, e khâm phục ở chỗ đó đấy ah.