năm nay mình cũng tiết kiệm dữ lắm nhưng cũng hết hơn chục triệu rồi các mẹ ah, tiền xài nhanh quá cái vèo là hết liền.
m thì chả biết hết bn nữa, hôm qua từ quê lên hn, 2 vc chồng hỏi nhau còn tiền ko, còn đúng vài tr, may cq m chưa lĩnh lương th2 còn có tiền mà tiêu chứ ck m tiêu luôn lương th2 rồi. Năm nay tiền mừng tuổi bọn trẻ sụt giảm nghiêm trọng. Mừng khoảng 4tr thu về chắc được 2. Biếu nội ngoại 7tr (mỗi bên 3.5tr) + quà cáp mua linh tinh. Thôi chả tính nữa cho mệt đầu. Tiếp tục đi làm thôi.
nhà e thì như vậy coi như là cũng hoang đấy ạ, hihi, vì năm ngoái nhà e tiêu linh tinh chả ghi chép gì mà tết xổng mất 20tr, năm nay cũng k ghi chép nhưng mà có thưởng cái gửi tiết kiệm luôn chỉ để đúng 12tr để ăn tết, còn thì tiêu hết thì nghỉ may mà vừa đẹp
Không thể tính được là thiệt hại bao nhiêu nữa. Vì cả 2 vợ chồng đều tiêu và cũng chẳng biết mình tiêu bao nhiêu. hihi
Mình biếu ông bà và cho các em hai bên hết 25tr, xe cộ đi lại và tiêu linh tinh 5 triệu, ăn chực nên ko phải sắm sửa gì. Hôm qua lôi hết tiền mừng tuổi của con ra đếm được hơn 7 triệu. Tiêu vèo cái hết khoản thưởng cuối năm.
Khoảng chục ngày tiêu hết 3tr8 cũng đc mà. Lương 12tr, thì ngần nấy ngày cũng đủ cho một tháng nếu cứ coi Tết là ngày bình thường. Mà Tết giờ chẳng khác ngày bình thường là mấy!
nhà mn biếu ông bà như vậy cũng là nhiều rồi, hihi, nhà e biếu bằng 1/10 ý thôi, mẹ chồng e cứ bảo k lấy nhưng kệ cứ đưa bà chứ bà có làm gì ra tiền đâu
Toàn thấy các mẹ trừ tiền mừng tuổi của con cái, vậy là ko công bằng đâu nhé . Cho chúng đút lợn để mua gì đó có giá trị. Mới mổ lợn 2 đứa nhóc đc 12M, sắp đx cái đàn Piano. Nhà mình hết 25M.
Cũng tùy quan niệm mỗi người thôi, với nhà bạn này cũng k phải đi xa hay xe cộ gì chứ mình thấy mấy anh chị cty mình nguyên đi lại từ hà nội về quê rồi lại đi sáng quê vợ, quê chồng cũng hết kha khá tiền rồi, vs thắc mắc nhà bác này mừng tuổi ít người nhỉ, mình mừng tuổi toàn 10k với 20k mà hết kha khá rồi
con lợn của hai nhóc béo quá, hihi, năm nay e cũng đc bme 2 bên mừng tuổi rùi nhét vào lợn tiết kiệm cho con, từ giờ là phải cho lợn ăn đều đặn rồi, hihi, để dành tới lúc sinh bé mổ lợn ăn mừng