Mình chưa có gì đình, lại mới đi làm. Tết về mua quà biếu bố mẹ, ông bà nội ngoại, đồ trang trí hết hơn 3tr, mừng tuổi hết gần 1tr. Mình được mừng tuổi cũng khá khá. Tính tổng thể ra thì vẫn có tiền đi chơi Tết
Tết giờ chỉ mong được nhận tiền Lì xì mà hơi khó. Mình đi mừng tuổi cho các cháu hết gần 2tr, biếu bố mẹ, ông bà 1tr5. Mua đồ Tết, đi chơi mất 2tr nữa. Tết này thất thu
Mình hết 12tr, biếu 2 bên mỗi bên 3tr, mua quà đi tết bên nhà ck 1,5tr. Bên nhà mẹ đẻ thì mẹ đẻ mua cho k lấy tiền, mừng tuổi hết 4,5tr. Nhà anh em đông, có bố mẹ 2 bên với anh chị em ruột là mừng tuổi 200k còn lại toàn 20k mà hết nhiều thế. Các mẹ xem nhà em có tiết kiệm được khoản nào không? Biếu bố mẹ ck 3tr mà có vẻ khôgn vui bảo tưởng tết biếu được nhiều. Chắc sang năm phải biếu thêm
Mn nói m mới nhớ ra. M tính nhà m hết hơn 9tr là m tiêu, quên khg tính cả chồng. Thế thì chắc phải hơn chục rồi.
Sang năm k biếu nữa chỉ mừng tuổi mua quà thôi cho biết thế nào là đòi hỏi. Tiền có phải lá mít đâu mà thích nhiều là được nhiều
Nhà m cg biếu bố mẹ ck 3tr. Mc còn bảo m giữ lại 1 tr mà đóng học cho con cơ. M bảo con vẫn còn tiền thì bà mới cầm.
Mình cũng có nói năm 2 vc đều làm chưa được 1 năm nên thưởng tết ít. Gửi bà 1,5tr để mua quà tết họ hàng(10 nhà) mà còn gọi điện lên bảo thiếu gưir thêm về. Ck em phải bảo là bọn con có bằng đó thôi, mẹ mua đi tết mỗi nhà vừa đủ thôi, mẹ mua nhiêud thì mẹ bỏ thêm ra thì mới thôi. Mừng tuổi thì còn phải nhắc vk ck em xem còn thiếu đứa cháu nào không cơ
Năm nay em đau chân, không đi đâu mấy, nên biếu, mừng tuổi ít đi. Tổng thiệt hại sắm tết, biếu xén, mừng tuổi hết khoảng 30tr ( tiền lương vợ + ck, tiền thưởng vợ) không còn đồng nào :3 nhưng năm nay tiến bộ hơn năm ngoái đó là tiết kiệm được tiền thưởng của ck chưa đụng đến
lại còn biếu họ hàng nữa á mn, e chả biếu xén ai gì cả, mỗi chú ruột thôi vì chung sân vs nhà bme đẻ e nên mua biếu chú hộp bánh, hộp cà phê vs mấy lon bia thé thôi. Còn mẹ chồng e thì thấy nhà e chưa có bé đi đâu cũng tiền 1 đi k trở lại nên bảo cứ lúc trưa chiều vắng hãy đi chúc tết mà chỉ đi mấy nhà chính thôi, còn các nhà dì, già khác thì thôi, gặp thì mừng tuổi k thì thôi, cũng đỡ đc khá nhiều tiền.
khiếp lại còn tết họ hàng. Mẹ ck bạn chẳng nghĩ cho con j cả. Là mình thì đừng hòng tết họ hàng. Họ hàng đông thế, tiền đâu ra mà rải, mình chẳng ngại đâu. Còn mừng tuổi thì ok nhưng mừng nhiều thế thì chỉ đồng giá 20k thôi. Mừng tuổi là lộc , là phong tục chứ có phải để kiếm chác đâu. Bạn hiền đấy. Là mình mình bảo thẳng đợi con trai mẹ kiếm trăm triệu mỗi tháng thì con sẽ chiều mẹ hết.
Chuẩn rồi mn ạ, Tết lo và nặng gánh nhất là khoản biếu xén tết, chứ chi tiêu mua sắm trong nhà thì không nhiều.
Bố mẹ ck mình đều đi làm có lương, theo thâm niên nên giờ lương ông bà cũng cao nên quen tiêu nhiều rồi, 2 ông bà ở quê lương tháng hơn 10tr. Nhưng ông bà cũng đau ốm luôn, vk ck mình giờ còn phải nuôi em ck ăn học nữa mà còn đang bắt phải gửi thêm tiền về để bố mẹ mua thuốc. Mình bảo giờ 2 vk ck tiêu trên này tháng gần 10tr mà bảo vk ck mình tính phống lên để k phải gửi tiền về
Nhà mình tiền thuê xe đi, về cũng 3tr rồi, còn tiền tiêu tết hết 6tr...lặt vặt linh tinh cho là 10tr đi. còn tiền mừng tuổi coi như huề nên mình ko tính vào.
E k nói mạnh được đâu, có thẻ do quê e k có tục lệ tết họ hàng, chứ như quê c là tục rồi, k tết k được dù quà to hay nhỏ. Vì các anh chị em nhà cô dì chú bác đến tết bố mẹ mình hết chả lẽ chị e nhà mình k đi tết lại. Còn nếu quê nào k có thì ok rồi, vì nhà ai ví dụ có hoàn cảnh khó khăn mình đi biếu riêng biếu thêm lại là lẽ khác. Nhà chị mỗi bên thì các chị em góp tiền vào mua chung lễ tết chung cho 3 chị e nên còn đỡ. Nhưng mỗi bên nội ngoại mèng mèng cũng 1tr/ bên. Nhà lại lắm cô dì chú bác đương nhiên còn tốn hơn.