Hic, mình chưa tổng kết được thiệt hại bao nhiêu. Chỉ tổng kết được tiền mừng tuổi của con đủ mua 1 chỉ vàng thần tài sắp tới, hi vọng là của để dành cho con và cầu may cho mẹ. Ha ha.
nhà em cũng hết khoảng 16tr cho cái tết. Tạm thời nhớ được gì thì tổng kết thế Quê e vẫn có phong tục tết họ hàng đầu năm nhưng chỉ tết ít thôi, mỗi suất khoảng hơn 100k nhà bố mẹ 2 bên ít anh e nên đến hết mùng 1 đã tết xong. Hàng xóm thì có ck và các anh e đàn ông đi tết, chị e chỉ ở nhà cơm nước nên khoản mừng tuổi hàng xóm ko có.
Chưa tổng kết nhưng chắc không dưới 30tr. Tính sơ sơ thì thế này: - mua quần áo cho con và các cháu: 2tr - biếu ông bà ngoại 5tr - biếu ông bà nội 7tr - đào quất nội, ngoại, nhà mình: 3tr - rượu bia, bánh kẹo: 1,5tr - taxi về nội ngoại: 2tr - mừng tuổi: 4tr ( cái này ước chừng thôi chứ ko chính xác) - cho chị gái: 2tr Tiền mừng tuổi của 2 bé 1 phần để vào ví mẹ, mẹ tiêu mất rồi , 1 phần nhét lợn thì mẹ chưa kiểm chả biết đc bao nhiêu chắc chả đáng là bao.
Quê em cũng vậy đấy, nhưng quà to hay nhỏ thì phụ thuộc vào thu nhập của mình, mua sao cho hợp lý, nhà em thì em tính quà mỗi nhà 150k thôi, nhưng mẹ ck em mua quá đà quá, cứ thích phải quà to cơ
Vấn đề chi tiêu bao nhiêu còn phụ thuộc vào nội ngoại có đông hay không chớ Sao không thấy kê tổng chi tiêu bao nhiêu mà chỉ kê tổng thiệt hại là sao?
Nhà mình tết 2vc và 2 con nhỏ hết khoảng 6tr. Nặng nhất là tiền taxi về quê, hết 2,2tr. Bố mẹ 2 bên ko phải cho tiền, chỉ mua quà hết khoảng 1tr. Mừng tuổi về quê nên ít. Nói tóm lại kể cả tiền mừng tuổi của con thì lãi to.
150k là quà sang đấy. Vì hôm tết mình mua hộp bánh cũng chỉ 50k là đủ loại tha hồ lựa chọn rồi. Thấy ít thì thêm hộp cafe 30k hoặc túi kẹo cũng khoảng 30 -40k thôi
Hầu như tết năm nào nhà mình cũng lãi. Bme 2 bên mừng tuổi con cháu đầu năm được 1 khoản to to rồi. Chưa kể họ hàng, đến cq mọi người cũng gửi mừng tuổi nữa mà.
Nhà em: Biếu ông bà nội 10tr Biếu bà ngoại 10tr Cho giúp việc 8tr Tiền xe đi về 3tr6 Tiền mua đồ tết, đào 2tr Mừng tuổi Cụ 1tr Ông bà nội 1.5tr Bà ngoại 1tr 2 bà cô 2 bà bác 2tr 2 cháu bên nhà em, 3 cháu bên nhà chồng, 3 cháu họ hơn 3tr Mừng tuổi khác 4tr Đại khái hết tầm 50tr Chưa kiểm tiền mừng tuổi của 3 con, vì mai kia chắc còn thêm, mà nhiều quá ngại đếm
Nhà mình dự kiến ban đầu cũng hết khoảng 30tr, nhưng biếu ông bà nội ngoại lại chẳng nhận cho, mừng tuổi cũng lại tìm cách mừng lại kha khá Còn các cụ, các bà cô/bác thì ông bà dặn không được mừng tuổi phá giá vì con cháu rất đông nên 2vc lại bỏ bớt ra, để dịp khác biếu hiện vật sau. Tổng kết lại cái Tết cũng hết hơn 20tr
Mình cũng nhét hết tiền mừng tuổi của con vào lợn. Tết này nhà mình cũng chả thống kê nhưng chắc cũng tầm 10tr