nhà mình năm nay âm nặng, chẳng dư dc đồng nào, chắc tình hình còn âm thêm mấy năm nữa, 1 năm nhiều nỗi buồn hơn niềm vui
em đến hiện tại chưa tiết kiệm được đồng nào, và số nợ tăng từ 1.000.000 lên đến 180.000.000 rồi, 23 tuổi :v
Nhà e mỗi tháng phải trả 6tr ngân hàng do mua nhà trả góp và chơi dc cái họ gần 50tr và nuôi 2 cục ứt thối . Vậy là hết năm ak.
Nhà iem bị con nợ đuổi cho từ 2012 đến hết 2018, sang năm 2019 có kế hoạch, chắc lại có con nợ mới rình ở đâu đây. Mệt!!!!!!!!!!!
nhà cháu nằm mơ trong tương lai cũng k có xe hơi, con nhà kia mới dc 2.5 tầng, chưa đủ ở. tính lên tầng nữa, cho gái 1 phòng, zai 1 phòng ở. mà thấy mệt ghê. mới có 1/2 cái nhà mà nợ nó bám riết mấy năm roài.
Nếu các con còn nhỏ thì cũng chưa nhất thiết phải lên tầng, tập trung trả nợ đã. Quan trọng là mình đã có chỗ "an cư" rồi!
em thì con nhỏ hơi tí là ốm. cũng chẳng tập trung đc vào cv mà phấn đấu. bình thường mọi năm mấy tháng cuối năm kiếm khá mà nay thì cũng làng nhàng bằng nửa năm ngoái.
Cuộc sống khó khăn thì không nên than vãn mọi người ạ. Phải tự tin bản thân cố gắng kiếm tiền chứ nhỉ? Có ai tin mình cách đây 15 năm từng là 1 nhân viên bảo trì & cuộc sống gia đình chỉ bám vào việc trồng trọt không? Còn giờ đây cuộc sống thế nào thì mọi người có thể thấy đó ạ. Hãy tin vào bản thân và tin vào nhân quả mà đức phật đã dạy