Tình hình là mấy ngày qua em thấy có rất nhiều mẹ nói chuyện về vấn đề chụp ảnh cưới đắt tiền, NÊN hay KHÔNG Phần đa đều kêu phí tiền, xem đc mỗi hôm cưới. Thôi thì để đỡ phí các mẹ up 1 vài cái lên cho chị em nào cưới rồi thì ngắm, chị em nào chưa cưới thì tham khảo . Thôi em mở màn trước, em chụp từ 2 năm trước ạ @Huy Lân đây top mới nhé Em up thêm cái ảnh thằng bạn em cưới vợ nhé các mẹ\
Ảnh cưới mình chụp cách đây 10y, giá 2,5tr. Giờ thỉnh thoảng vẫn lôi ra ngắm. Nhưng nói thật tớ thấy ảnh cưới là phí phạm nhất đấy, chụp rõ lắm rồi vài năm mới lôi ra 1 lần. Giờ các bạn toàn chụp album ảnh chục đến trăm triệu, đẹp thì đẹp thật nhưng lãng phí, ở với nhau đến cuối đời thì ko sao chứ lỡ chia tay thì khổ nhất là bác lao công
kể ra 10 năm trước mà 2tr5 thì cũng nhiều thật , nhà em chụp 2 năm trước mà có hơn 4 củ tí ti . À nhà em là toàn thợ vườn, mẫu vườn hết . Bạn vác máy đi chụp cho
tớ chụp Hoàng DIệu, Kim Mã và Bãi đá sông Hồng , bạn chồng tớ chụp cho đấy, tớ k chụp qua studio nào cả. 2vc đều tự nhiên nên nhiều ảnh đẹp lắm. Chỉ tội nó ở laptop đang hỏng nên k up thêm cho các mẹ xem
ôi tiếc thế, ảnh của mn rất tự nhiên, hihi, e cũng thik kiểu chụp như thế này, cả hai vk ck còn tự nhiên vs giống thật, nhìu ng họ chỉnh sửa quá nhìn chả giống thật gì
Tớ chụp hồi đó giá bình dân, ng quen chụp trong studio chứ thời đó là gì có thịnh hành chụp ngoài trời đâu. Tớ up ảnh qua đt, ngại vào photo up link lắm. Cho mọi ng xem tớ 10y trc đây nhé, chụp ko chỉnh sửa nhé, giờ già khắm oy.
Tớ còn có cái ảnh áo dài nữa cơ,có up ko nhỉ? hihi, hồi đó 55kg mặt tròn như cái đĩa, giờ cũng vẫn 55kg nhưng đã già qá rồi.
chưa thấy bọn nhân sự chốt đi ngày nào cho xã. nếu cv hòm hòm ns báo thì chị ới, chắc chắn sẽ đi và chắc chắn lấy bánh, chờ chốt ngày nàng nhé.