hix, ox k chịu đi. Ổng bảo og k bị sao hết. Tớ đi 1 m thì ngại lắm. Bjo đang co gắng thêm thời gian nữa xem sao. K có nữa thì phải dùng vũ lực lôi ôg ấy theo
ko bị sao mà sao ko dám đi,ông ý ko muốn có con à,phải đi kiểm tra xem lỗi do ai chứ,bà đi một mình thì biết làm sao được.chậm có con phần lớn là do con trai nhiều hơn.1 năm rùi bà định bao lâu nữa mới đi mà còn kêu cố gắng 1 tg nữa.vẫn muốn bị stress vì mọi ng hỏi nhiều à
Thì 2vc bjo đang vất vả nên og ấy có vẻ cũng chưa muốn có ngay, og sợ con og k dc bằng những đứa trẻ khác. Mình thì nghĩ cứ có là thích lắm rồi ( lâu k có nên lo). Nên og k chịu đi khám. Đi đâu bjo mọi ng toàn hỏi m " mày bị điếc ah? " vừa bùn vừa tức.
chưa muốn có ngay cũng được nhưng với lý do là 2 vc bà kế hoạch,còn ko kế hoạch mà cả năm chưa có thì đáng lo thật đấy.
k kế hoạch j mới chết chứ. hjhj, bây giờ đang cố gắng xem thành quả ra sao. K đc chắc thành kế hoạch dài dài mất. Mẹ m thì bảo, tuổi 2 đứa k hợp nhau,nên chậm đường con cái. M thì k mê tín nhưng sao vẫn phải nghĩ
http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=91641 Bà vô nhà chính mà buôn dưa lê nhé,bên này ảnh là chủ đề chính.Có ảnh thì show đi.Bà ở HN dễ gặp mọi người hơn tui!
hehe, tối về tôi up ảnh nhé. Lâu rùi k chụp nên ảnh còn đẹp long lanh lắm. chứ bây giờ vừa già , vừa xấu , vừa đầy mụn
hà hà! thế là mẹ con tôi cũng được bon chen vào rồi đấy! thanks bà thủy nhé! bà đi ăn cưới mà tung lên có mỗi 1 cái thôi à? tung chưởng tiếp đê cho bà con đỡ vài chiêu nào! ^_^.
Mai tôi đi đám cưới cũng chụp ảnh để tung chưởng bon chen với bà Thủy. he he! Trời rét thế nì mà mặc váy thì cũng gay đấy nhỉ, mà ko mặc váy thì ứ đẹp!