Công nhận, mẫu nhà mình chuẩn không cần chỉnh! Nhìn mụ ý đi thế này chắc tôi dám gửi Rùa về ngoại để 2 vợ chồng trốn đi quá! Còn nữa không, sô tiếp đi bà!
Đây là cảnh biển và khách sạn bà Bình book hộ tui, đẹp lắm í. Lần sau có dịp tui vẫn chọn PQ để đi lại
Con mụ nài có cùng ý nghĩa với mìn hí hí hí, Ánh ơi Thủy chạy đơiiiiiii Lại nói xấu bạn :axe::axe::axe::axe::axe::axe: Bà đã dài người mặc bộ đó càng dài, bikini ló show hàng chuẩn hơn. Tắm ở PQ hok có ai à sao vắng thía, tui mà như bà tui tắm NUY cho đã :finga::finga::finga::finga: Nài Rùa ơi gửi con cho OB đê, 2VC hsu hí 1 quả cho sướng đời chả mấy khi.
:-\":-\":-\":-\" Thế trong time ngủ đới hok có làm gì hả Ánh, phí thế. Nài tôi bẩu bà cứ cop cái ảnh của tôi với Ánh mặc bikini ấy mang về cho xã ngắm rồi lói nà: Anh ơi 2VC mình bắt chước bạn em nư thế lày đi :-\":-\":-\", đảm bảo ông ấy đồng ý ngay cho mà xiem. Còn ko á bà call cho tui với Ánh đến giải quyết choa, đảm bảo VC bà có bộ ảnh đẹp nuônnnnnn.
Chết với bà mất thôi! Tôi mà cop về ông ý mải xem ảnh lại chả thèm ngó đến tôi, kiểu như vợ chồng Ánh mỗi thằng một góc thì toi. Tôi chả dại! Để tối về tôi rủ rê xã, mỗi tội tôi thì rảnh chứ xã tôi thì bận, chả biết có bứt ra để mà đi được không. Thôi, tôi ko tám bên này đâu, quá đà làm loãng nhà ảnh ra.
mai tôi đi biển show đồ bơi cho các bà xem ) Tôi thích bộ của bà Thủy hơn bà Ánh ạ, cơ mà dáng bà chuẩn chuẩn lắm í.
31/5 nỳ tôi cũng bon chen đi biển. he he! kiểu này nhà mình tha hồ show hàng ợ! bà Thủy khơi mào sẹc xy đới nhé!!!!!!!!!!!!!!!!
Ha ha up sang đây cho bà kon xem hình, bà nào chưa xem thì xem nhá. Nhà Tý mình chuẩn bị BOm tấn bikini ồ ạt xem đã luôn. Thằng Nhựt lạc loài ở Cửa Lò :Cuoi Ngày đầu tiên vẫn còn rụt rè và sợ Sau 1 lúc mẹ rụ thì đã chịu xuống nước và nghịch tý xíu. Tắm biển xong là đến giờ ăn tối, tranh thủ chưa có cơm Tom ngồi ăn xúc xích món sở trường. Sáng ngày hôm sau mẹ gọi dậy từ 6h sáng ra biển chơi, tắm nắng - thế mà cu cậu cũng dậy được. Chiều ngủ dậy cầm vợt đi đánh bóng - sau đó đi tắm biển. Đi tắm tiếp lần này đã quen nên nghịch lắm, k chịu lên bờ luôn. COn có quả sịp bơi hơi bị đẹp nhưng mà chỉ mặc trên bờ hok dám mặc xuống vì sợ lạnh Cái nì là mang cát về làm quà cho các bạn ở HN đây Tối về KS là lúc 11h tắm rửa và đi ngủ, Tom chơi PSP của bố và làm phó nháy nữa nè. Tom típ tục up nhé ĐÚng duy nhứt 1 tấm chụp chung cả nhà :-\":-\" Sờ ti cô gái Ăn cơm xong cả nhà ra biển chơi. Trước khi về làm tấm cuối cùng tạm biệt Cửa Lò
Mẹ con Tôm sắp thành chuẩn cho nhà Tý roài. Ai cũng hỏi Thủy ơi mua đồ cho Tôm ở đâu, mua đồ bơi ở đâu thía này Thủy đi buôn đê