Nói từ lâu roài mà, nhà tui làm chính trị nên không sô hàng ra được, bà nào gặp tui cho check thỏa mái :mrgreen:
@ bà Thủy: bà ơi, nói thiệt là bà ko ăn ảnh gì cạ, nhìn mẫu thiệt mới xinh, hí hí. Chỉ có cu Tôm là Nghé ngưỡng mộ lắm, đc mẹ Thủy sắm toàn đồ xịn, tạo dáng cũng pừ rồ nữa... Chả biết Nghé đến tầm Tôm có bạo dạn ko, chứ giờ sao thấy nhát thế!!!
chờ hình tui nhé! Đến 13/6 tui mới đi cơ! À, nhờ bà chọn áo nhỏ cho tui.....$%^&&* Thui tui PM nhớ, cho tế nhị hí hí
hic lâu lắm mới ngó vào nhà lại có dịp bổ mắt hehe hình như săm và soi đc 1 số thứ hị hị ( nhưng hok nói đâu )
seri Gò Đống Đa này trông cái mẹt mình xinh xinh dễ coi, pọt vô đây cho đỡ kém miếng nhà Thủy, he he Lon ton chạy nhảy trên gò Đống Đa
Up típ đi Nghé, phọt vô đây tui còn trích dẫn, bà nào muốn coi ảnh thì về tranh nất đỡ mất công kiếm.
Nhà tui đang rục rịch lắm chuyện quá! Vào show mấy cái ảnh cưới cho nó dịu cái đầu lại . Ảnh chưa qua PS nhé! Chàng lo âu - nàng toe toét Che nắng hay là .......? Thoáng yên bình.... ... và lãng mạn
Hì hì... Xót xa bt thui, trộm vía giờ mình trông ngon lại rồi. Chồng cứ nháy nhẩm suốt ấy he he:finga:
Minh chụp ăn ảnh nhỉ, xinh ơi là xinh! Nhưng cu con thì rặt ông bố, chả giống mẹ tẹo nào! Cám cảnh những bà vợ đẻ hộ!
Ảnh cưới chưa sửa mà đã đẹp rồi nhỉ?Ảnh của tui càng sửa càng thấy xấu,chả giống mình tẹo nào,thậm chí xấu hơn!hic
Này thì ảnh cưới nhà tui Chưa chỉnh sửa Thời sinh viên hai vc Zai yêu nhà tớ, chạ biết định đấm ai nữa, hie hie