Ðề: Topic cún An yêu của bố mẹ Trời ơi, An có hình mới mà k ới Nhím nha, An dạo này lớn nhỉ, nhìn chững chạc hơn, trộm vía bà ngoại chăm mát tay thế! hihi
Ðề: Topic cún An yêu của bố mẹ sorry Nhím nhiều nha, mẹ dạo này bận việc lại còn cả vụ kinh doanh nữa nên ít vào quá, mới ới đc có 2 em qua nhà. An cứ ở với bà là lên cân mà về với bố mẹ chỉ có giữ nguyên thui, có khi còn xuống mất 1 ít nữa cơ chứ, hichic...
Ðề: Topic cún An yêu của bố mẹ Chừng nào mẹ chị An rãnh cho chị jô nhà thì nhớ ghé nhà e coi quả đầu mới của e nha c.
Ðề: Topic cún An yêu của bố mẹ Chị An dạo này khỏe không chị ui ? Chị bi giờ vể ở hẳn với bố mẹ luôn rồi hả chị ?
Ðề: Topic cún An yêu của bố mẹ Bé nhà mình vừa mới sn 3 tuổi được 1 tuần, mấy hình này chụp từ Tết vừa rồi và mấy cái hình sau chụp lúc trước đó nữa cơ, hình mới có rùi nhưng lâu lâu mình ko vào nên chưa up được, chờ lấy ảnh sn thì up lên khoe cả nhà nhé
Ðề: Topic cún An yêu của bố mẹ Chị An ơi chị nhìn lớn và chững chạc ghê luôn, chắc là ngoan và biết giúp mẹ nhiều việc lắm ha. Con gấu bông chị ôm cũng thiệt là đẹp .Hihi.