Ðề: nhất định phải nói cho nhẹ lòng,các mẹ chia sẻ với em ah Không sao ! Có thể hôm sau mang lại được mà !
Ðề: nhất định phải nói cho nhẹ lòng,các mẹ chia sẻ với em ah share với chị nhé, em cũng bán hàng và cũng có cơ hội đựoc làm shipper 2 tháng giáp tết nên thấu lắm, cũng may la em chưa đi đơn nào xa qua tận Hà Đông, đơn xa em toàn phiử nhờ các bạn shipper đi hộ thui
Ðề: nhất định phải nói cho nhẹ lòng,các mẹ chia sẻ với em ah chia sẻ với bạn, mong rằng lần sau bạn buôn bán gặp may mắn hơn.
Ðề: nhất định phải nói cho nhẹ lòng,các mẹ chia sẻ với em ah Đành fai bảo rằng số mình xui. Và k fai ai có vẻ bề ngoài đẹp đẽ, làm nơi sang trọng đều là những ng giàu or có tâm đâu ah
Ðề: nhất định phải nói cho nhẹ lòng,các mẹ chia sẻ với em ah hic trời nắng nóng này mà đi ship lại ko đc việc nữa thì oải lắm.chia sẻ với mn nhé
Ðề: nhất định phải nói cho nhẹ lòng,các mẹ chia sẻ với em ah hic, khổ thân mẹ nó, khách cũng đa dạng, có người khó tính, có người dễ tính mà bạn. Lần sau cẩn thận hơn nha !
Ðề: nhất định phải nói cho nhẹ lòng,các mẹ chia sẻ với em ah hic, em chả biết chia sẻ như thế nào nữa hic, nếu là em em cũng không biết nên làm thế nào nhg giữa 180k và 200 k chắc không tới mức họ không lấy chứ ạ?
Ðề: nhất định phải nói cho nhẹ lòng,các mẹ chia sẻ với em ah Tội mẹ nó quá, nắng nôi mà phải ship hàng xa, lại ặp phải cảnh ngộ oái oăm thế.
Ðề: nhất định phải nói cho nhẹ lòng,các mẹ chia sẻ với em ah kinh doanh mà....nhiều khi tớ rõ ràng mua hàng về, rùi ship free cho khách, có khi họ cũng chẳng lấy, chê ỏng, chê eo.... @@! nhưng thời gian sau nhìn lại, cũng thấy mình ko hổ thẹn cho lắm dù sao cũng vẫn làm nhiệt tình với công việc đó, mặc dù mọi thứ ko ưu ái cho lắm, dù sao tất cả mọi thứ cũng sẽ trở thành kỹ năng....cố lên ^_^
Ðề: nhất định phải nói cho nhẹ lòng,các mẹ chia sẻ với em ah vâng đúng là cũng có nhiều ngườ người thế nọ người thế kia,nhưng em nghĩ nếu là mẹ nào đó mua thì có khi cũng tặc lưỡi mua hộ,hi,em ko trách khách đâu ah,nhưng mà vẫn bùn lắm lắm,đó cũng là bài học phải ghi nhớ để lần sau cẩn thận hơn.cảm ơn các mẹ đã chia sẻ ah,bây h em thấy nhẹ lòng hơn rùi ah,đc nói ra và đc chia sẻ có khác.hi
Ðề: nhất định phải nói cho nhẹ lòng,các mẹ chia sẻ với em ah nắng nóng thế này đi ra ngoài trời bình thường đã mệt rồi còn bị như mẹ nó thì mệt thật, chia sẻ
Ðề: nhất định phải nói cho nhẹ lòng,các mẹ chia sẻ với em ah Thôi coi như mình gặp vận đen, có hôm nọ hôm kia mẹ nó ah, như mình có hôm thì vui vẻ có hôm thì mọi chuyện cứ dồn dập đến toàn chuyện bực mình ấy
Ðề: nhất định phải nói cho nhẹ lòng,các mẹ chia sẻ với em ah ôi chị ơi, lại gặp hoàn cảnh tủi thân giống em rồi =))) Có đợt em bán quần tất Hàn Quốc ây, có người gọi đặt hàng, 2 cái loại lụa mỏng là 180k người ta còn mặc cả xuống 150k cho bằng được rồi còn bắt freeship từ nàh em ( Thái Hà) xuống gần Văn Điển cơ ạ ). Em không đồng ý còn bị mắng với nhắn tin xối xả nào là bán hàng mà chảnh, ng ta mua cho là phúc rồi v...v... ) thế nên em vô cùng thông cảm với chị, suy cho cùng đây đúng là cái nghề làm dâu trăm họ chị nhỉ ^^
Ðề: nhất định phải nói cho nhẹ lòng,các mẹ chia sẻ với em ah cái anh mua hàng kia chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả nhỉ, anh này ko ga lăng rùi . Thôi cố gắng lên, nhiều lúc chị em chúng ta cũng bị nhầm nhọt kiểu như thế mà
Ðề: nhất định phải nói cho nhẹ lòng,các mẹ chia sẻ với em ah thôi ks. Cứ tưởng trửa nắng mẹ nó bị bỏ bom cơ. Lần sau cẩn thận nhé mẹ nó ơi
Ðề: nhất định phải nói cho nhẹ lòng,các mẹ chia sẻ với em ah c chắc mới bán nên cũng nhiệt tình, e thì toàn thuê g ship. nhưng ngày mà nhầm lẫn thế e cũbg hay gặp lắm, biết rõ là do mình nhưng vẫn mệt mỏi
Ðề: nhất định phải nói cho nhẹ lòng,các mẹ chia sẻ với em ah Đôi khi cũng không hẳn vì chênh lệch giá nhưng người ta thích loại kia hơn chẳng hạn mà anh này lại mua cho vợ hoặc người yêu, vì vậy họ không lấy cũng đừng nên trách họ
Ðề: nhất định phải nói cho nhẹ lòng,các mẹ chia sẻ với em ah không lúc đầu là hỏi mua áo tách rời mà hỏi mua 2 cái cơ ah,nhưng em ko bớt nên quyết định lấy cái liền cho nó rẻ,vì theo như anh ấy bảo nó giống nhau mà tội gì mua cái này đắt hơn.nguyên văn lời khách đấy ah.
Ðề: nhất định phải nói cho nhẹ lòng,các mẹ chia sẻ với em ah mình bán nhiều năm nay rùi ah,nhưng sự nhiệt tình trong mình thì chắc ko bao h hết,hihi,nhưng hôm qua bị vố nhầm nhọt và gặp khách như thế nên cũng nản,mặc dù về mà mang cái liền lên chắc khách cũng lấy nhưng mà oải quá,vì hàng đang thanh lý nên nói ko có lãi thì nói dối nhưng lãi một chút xíu,mà phi đi xa quá trời lại nắng nữa,thế mà quay về rồi lại quay lên nữa thì có mà chết luôn,với lại nói thật ko mún nhìn thấy mặt khách đấy thêm nửa lần nào nữa,nên thôi đi về thẳng cho lành ah.huhu