Các mẹ đã bao giờ nghe câu " cây khô không lộc, Người độc không con" chưa. Bây giờ em thầm thía cảnh "người độc" rồi. Mẹ nào cùng cảnh ngộ thì vào đây chia sẻ cho đỡ buồn
Ðề: Topic danh riêng cho những người " Độc" Chia sẻ cùng mẹ nó..............nếu mẹ nó đã chay chữa nhiều ko có kết quả mà vẫn khao khát làm mẹ, yêu quý con trẻ. thì xem xét phương án xin 1 đứa bé làm con nuôi Bạn mình có 2 người xin con nuôi rồi Bây giờ nhà tụi nó hâppy lắm
Ðề: Topic danh riêng cho những người " Độc" Mẹ nó ơi, bạn thân e bị bệnh cũng ko có em bé được. Mẹ nó cố lên, lạc quan vui sống và làm việc.
Ðề: Topic danh riêng cho những người " Độc" Mình cùng đang cố chữa trị xem. hy vòng là ông trời không quá khó khăn với mình
Ðề: Topic danh riêng cho những người " Độc" Ôi,miệng lưỡi người đời cay nghiệt lắm.Phải bơ đi mà sống thôi bạn ah.Cuộc sống của mình,không ai sống hộ được.Có người hiểu đc thì thông cảm,người ganh ghét thì nói xấu đủ điều.Quan trọng là Vc bạn cứ phải lạc quan lên thì ms có kết quả đc.hjj
Ðề: Topic danh riêng cho những người " Độc" Mình cũng muốn thế lắm nhưng 7 năm nay rồi mà vẫn là số 0 vậy thội. nhà mình thì lục đục lắm cũng chỉ vì con cái mà thôi. cảm ơn bạn đã chia sẻ.
Ðề: Topic danh riêng cho những người " Độc" uhm,chia sẻ vs vc bạn,Nhưng cũng không nên nản nhé.Cố gắng lên nào,có khi nào vc bạn nghĩ đến giải pháp nhận con chưa?Vc bạn thử bàn bạc tìm hướng đi chung.....
Ðề: Topic danh riêng cho những người " Độc" Chia sẻ với mẹ nó nhé. Kiên trì và cố gắng, Ông Trời không phụ lòng mình đâu mà
Ðề: Topic danh riêng cho những người " Độc" chia sẻ với chị ạ , chúc vc chị sớm gặp được điều kỳ diệu !
Ðề: Topic danh riêng cho những người " Độc" VC nhà bạn đã làm phương pháp thụ tinh ống nghiệm chưa Bà chị họ mình lấy chồng 6 năm, chạy chữa các kiểu từ Đông Y đến Tây y ko ăn thua, làm thụ tinh ở HN cũng hỏng Cuối cùng phải vào Từ Dũ làm, trộm vía đc sinh đôi 1 trai 1 gái, phải ở SG tận đến 4tháng cho thai ổn định mới ra HN được
Ðề: Topic danh riêng cho những người " Độc" úi zời, bà chị họ của em, lấy chồng từ 2003, 10 năm rồi, bà í ko đẻ, chỉ ham kiếm tiền, chồng cũng ham kiếm tiền, ko con buồn tí mà vợ chồng bà í giầu sụ lên ý. Biệt thự 5 tầng, xe hơi. Ôi vãi vật lắm. Các cụ 2 bên cũng ko thèm giục, lại còn ủng hộ cho kiếm tiền. Giờ vợ gần 40, chồng hơn 40, ko con hoàn ko con. Hờ hờ. Chị buồn mà làm gì? Cố sống và bơ đi. Ko có em bé thì kiếm tiền nhiều vào cho em. Hoặc là chị đi chùa giải hạn đi? Đôi khi ko có em bé, muộn em bé là do hạn kiếp trước đó chị?
Ðề: Topic danh riêng cho những người " Độc" mẹ nó ơi...có cần em íp 1 tý ko em ko chắc chắn lắm nhưng trc ở xóm trọ có bà chị ở thanh hóa chị ấy nói mj chị ấy chuyên chữa vô sinh cho nhiều ng khỏi lắm rồi..hjhj em có ý tốt thôi nhé vì thấy thương hoàn cảnh mẹ nó quá chứ thực hư thì em cũng chưa biết bác ấy chữa ntn và có kết quả chắc chắn đâu...ng ta bảo còn nước còn tát mà mẹ nó
Ðề: Topic danh riêng cho những người " Độc" mình định sang Trung quốc làm TTTON vì nhà mình đi trung quốc thì gần hơn và chi phí cũng thấy thấp hơn đi từ dũ nhưng mà để sức khỏe ổn định vì mình không được khỏe lắm