ừ,nhưng cứ sạch là tui thích rùi,hihi,thế nên lúc đầu tui mới bảo định mua ít ăn thử rùi mua sau mà,hic
ừ,tui thích chua và mặn,thanks bà trước nhé,thực ra ở ngoài thì có mà bán đấy,ra hàng đường nhiều lắm nhưng tui thích sạch nên muốn mua chỗ bà thui hôm nay mình tôi với bà chat với nhau ở 2 nhà,hehe
Cám ơn Wildmoon nhé , hôm trước thử món măng thấy ngon thật , còn đồ của Top tớ dùng rồi , cũng hợp với bé nhà mình , không biết mọi người sao ?
Các dịch vụ tớ post trang 1 đều đã được cả nhà check và rất tin tưởng mà Mà bà cảm ơn tui thì phải ra trang 1 nhấn cảm ơn chứ Hihi
ko,nhưng tui thấy mỗi lần nhìn vào bài thấy mình buôn ác chiến quá,bài tăng veo véo.hihi. tui mà quan trọng level thì tui đã bôi bài nhiều rùi.ví như chỉ cần cười hehe là đc 1 bài rùi
Với lại tăng level chỉ cần khi bán hàng chuyên nghiệp thui Thấy có level cao thì cảm giác độ tin cậy cũng cao đúng hok?
ko,nhiều bài chứng tỏ tốc độ buôn dưa lê siêu,chứ bán hàng ng ta lại ít bài.độ tin cậy phải dựa vào shop đó đông khách ko và sự phản hồi của khách cơ
Khách mới vô diễn đàn tui toàn thấy người ta dựa vô số bài đó Còn bà nói đúng nhưng là với bọn mình bà ạ He
thui,nghỉ ngơi mà lấy sức đi,chị ko ngủ được sớm nên mới thế đó chứ báu bở gì thức khuya rùi mắt như con cú vọ
Bạn giỏi thật đấy Đọc topic của bạn mới biết bạn bằng tuổi tớ 88 nhưng tớ chỉ biết đi học, gia sư nữa, chứ không biết làm gì thêm đâu Tớ học FTU còn bạn?
Sao trẻ dữ vậy ta! Đi gia sư là giỏi rùi, gia sư còn kiếm tiền gấp mấy đi buôn ấy. Vừa mệt vừa đau đầu. Mà có phải lúc nào cũng lãi đâu. Lãi còn k đủ bù lỗ ấy chứ. Bạn nè đông môn với mình rùi. K38 KTDN đây!