Nhà mình có bao giwof nghĩ rằng nên tổ chức 1 buổi off tại khu vực Thanh Xuân ko nhỉ? Cứ đâu phải Hoàn Kiếm mới có trà đá ngon.
cho iem đang kí vào hội với anh chị ơi [:X] em thích ngồi ở Trần Nguyễn hãn nhất nhưng đợt này làm bật mặt chẳng được đàn đúm [:-ss]
Thanh Xuân có quán trà ông già hơi bị ngon đấy chị, hồi còn là sinh viên bọn em toàn tụ tập ở đấy thui.
Thía mờ chiều nay em đến lại chả bẩu Mưa quá, chị lại chưa ăn cơm, ko có cũng gạ gẫm bà chị ra ngoài, gọi cả bác NTA đi!
Trời, bây giờ mới đọc được những dòng này, hình như đơn vị thời gian gọi thời điểm này là đêm rồi thì phải, hức hức. Gái dạo này tiết kiệm xiền sms quá đi cơ.
Có chị ạ! Em qua mua đựoc đôi cao gót nhà chị moclam. Nhưng mua xong về mưa to quá, chả đi đâu được nữa!
=D>=D>=D>=D>=D> Chốt time, địa điểm cụ thể bằng sms nhé, dạo này cũng vào dd chập chờn lắm em ẹ.
À nhà moclam bán đồ giày dép à, hay quá nhỉ, hum nào phải qua nghía tí chút. Lại còn vụ ốc ếch nữa chứ, xèm quá đi cơ, moclam nhỉ.
Vâng, để í ới mấy bác! Lâu em cũng ko gặp anh SGĐ. Dạo trước hẹn sẽ qua gần mạn nhà anh ấy trà đá! Chị chọn quán nhé!
Ui, thế mà ko bảo chị lại sợ em phải về ăn cơm với mọi người ở nhà. Vậy chốt hôm chủ nhật nhé, các bác ui, chốt lịch điiiiiiiiiii