Hihi, cảnh này chị gặp nhiều lắm luôn! Có lần còn thế này cơ: đôi này giận nhau, cô bé đi bộ mặt giận dỗi, có bác xe ôm phi qua hỏi: "Xe ôm ko?", cậu người yêu hốt quá phi lên bảo: "Ko ko chú ơi của cháu đấy" Chết cười!
hì hì.Cũng hay thật. Nhưng mà lúc nãy bé ý còn lượn vào các hàng thuốc để mua thuốc ngủ cơ mới hoành tráng chứ may mà lúc đó em cầm hết tiền nếu không thì.....tại em mà 1 người phải ra đi ....
hiz.Phải con gái là hay nghĩ lung tung hem chị? iem thấy đôi khi những cử chỉ, lời nói của em chẳng có ý gì nhưng mà bé ý lại nghĩ đi tận đâu ý. Tối mai chắc là bé cũng đi trà đá cùng iem ạ.Bọn iem cũng có ý định đi chợ đêm luôn mà
Hehe, người ta nghĩ về câu nói của cậu, cậu lại bẩu nghĩ lung tung:mrgreen: Nghĩ có chủ đề đó chứ Em đừng căng thẳng quá nhé, con gái mờ!
hì hì.Đôi khi em cũng căng thẳng thật chị à. E nghĩ và chăm sóc cho bé ý nhiều lắm. bây giừ em có bé ý nấu mơm cho nên không phải ăn quán nữa chị nhé Bọn em lúc nào rỗi cũng ở gần nhau.Em chỉ sợ gần nhau nhiều quá cũng không tốt. Thỉnh thoảng nằm nghĩ cũng thấy mình hạnh phúc
ở bên đường lê thái tổ đối diện với bưu điện thành phố chị nhé. Chắc là gọi trà đá rồi ngồi ở bên vỉa hè gần hồ cho mát chị à
Hehe, uh, ko nhắc chị cũng đi ngủ đây! Em cũng ngủ đi, dạo này về cấy lúa chắc ko péo lên đâu hả? Mai gặp nhé!