dưới 1 người và hơn rất nhiều người chú em ạ . hum nay off hội và vẫn tranh thủ đi bia bọt đc à . Mà Bất Cần Đời là íd của chú à .
Em ui, hôm qua về mệt quá, không kịp ăn thêm gì, tắm và đi nủ lun, chẳng nhòm ngó gì vào đây, đã thế ông chồng lại còn trêu trà đá gì mà buồn ngủ sớm thía mới chít chứ...hihi....
Hihi...Quán xá gì đâu em ơi?? Về đến nhà mệt quá, chẳng kịp ăn gì nữa, dưng mừ vui, lần sau cứ thế nhé.....Kiếm chỗ nào lãng mạn như chiều hum qua, chị em mình lại tâm sự nhé....Hihihi....
Ông này sợ thanh toán tiền trà đá nên trốn không đi đây mà... Em zai ơi, ra quy chế đi, đã đăng ký mà không đi, lần sau phạt gấp đôi ná...
báo cáo cả nhà là em mới lấy chồng ứ dám trốn buổi chiều đi chơi, hôm qua ko gặp hội trà đá được. hôm nào op nhà mình op buổi trưa đi.chứ buổi chiều khó cho các chị em lém
he, hôm qua hội mình off trà rồi lại bonus thêm bia cơ à ku? Chị bựn đến 8h30 mới xong nên cũng chẳng dám hỏi han j ai nữa vì bít h đấy chắc cũng sắp tan off rồi. Dạo này xui thía chứ. Chả ọp ẹp đc với bên nào cả.
Hihi, off trà đá mà chẳng nghía thấy trà, chỉ thấy một thức uống giống trà mà lại có ga............... hahaha