Trẻ 6 tuổi xếp hàng thi tuyển

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi webmaster, 7/8/2008.

  1. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Sáng nay, tại hội đồng thi tiểu học Hòa Bình (TP HCM) nhiều "sinh viên đại học chữ to" không giấu nổi vẻ hồi hộp khi lần đầu dự thi, tranh suất vào lớp tăng cường tiếng Anh. Có bé khóc òa khi nhìn quanh không thấy bố mẹ.

    > Thức đêm, xếp hàng nộp hồ sơ xin học mẫu giáo

    [​IMG]
    Gần 500 thí sinh thi tăng cường tiếng Anh tại Hội đồng thi Hòa Bình sáng nay, phải chia làm 2 ca. 7h sáng, thí sinh ca 1 đã tập trung nên không ít bé phải mang theo sữa, đồ ăn sáng.

    [​IMG]
    Phụ huynh phải chờ ngoài cổng trường, thí sinh nhí này nhìn quanh không thấy mẹ đâu bèn khóc òa.

    [​IMG]
    Còn chàng trai này mếu máo đến độ mẹ phải gọi điện cho ba để cánh đàn ông động viên nhau dũng cảm vào thi.

    [​IMG]
    Trong khi bố tranh thủ đọc báo sáng thì con cũng tranh thủ ôn bài.

    [​IMG]
    Hội con trai xáp lại làm quen, còn mẹ cứ hồi hộp gấp mở phiếu báo danh xem đi xem lại.

    [​IMG]
    Thi vào lớp tăng cường tiếng Anh nhưng cô giáo chả hỏi gì về tiếng Anh, chỉ khảo sát kỹ năng quan sát, ráp nối hình, trí tưởng tượng cũng như khả năng tư duy của trẻ.

    [​IMG][​IMG]
    Bên ngoài cổng trường, mẹ và con tranh thủ "luyện chiêu" chờ đến lượt vào thi.

    [​IMG]
    Hàng trăm phụ huynh đứng chờ con ngoài cổng trường là cơ hội để bọn trộm cắp ra tay móc túi. Lúc 9h30, chỉ trong 5 phút đón thí sinh thi ca đầu tiên ra ngoài, đã có 6 chiếc điện thoại di động và ví tiền của bố mẹ không cánh mà bay.


    Nhật Minh
    Nguồn: VnExpress
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi webmaster
    Đang tải...


  2. Mẹ Phúc An

    Mẹ Phúc An Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi, tội nghiệp các bé quá! Sau này con mình lớn, mình tự nhủ sẽ sẽ không làm thế đâu. Có cùng ý kiến với mình không nào?
     

Chia sẻ trang này