Cuối tuần trước mình cho bé nhà mình đi chơi ở khu vui chơi. Đúng là trẻ con trò chơi nào bé cũng muốn chơi. Có cái trò chơi cho cá bú bình mình thấy cũng hay hay. Mình thấy bé nhà mình và các bé khác có vẻ thích thú lắm. Những con cá háu ăn khiến cho các bé rất phấn khích. Mình nghĩ đây cũng là trò chơi hay ý nghĩa. Phần nào cũng giúp cho các bé biết yêu thương những con vật. Nhưng mà nhìn đàn cá háu ăn mình cũng thấy tội tội cho chúng không hiểu sao mà chúng đói ăn thế!!!
sữa j đây mn, sao ko cho cá ăn thức ăn của cá mà lại thành bú sữa thế này. jo mới thấy trò này đầu tiên
cái này nhìn trắng trắng như sữa để trong bình bú sữa của trẻ con thôi chứ thực ra chắc nó là một hỗn hợp thức ăn gì đó cho cá ăn thôi mà
nó cho thức ăn vào trong cái bình uống sữa trẻ con rồi đàn cá cứ xúm vào bú thức ăn thì gọi thế thôi. Chứ không phải là bú sữa đâu
trò này vui ghê :X ng lớn còn thích nữa là trẻ con ) nhg mà phải cẩn thận vì ko có rào chắn j, nhỡ đâu ham quá rồi lao xuống luôn vs cá thì chớt
Mẹ và bé có thể cùng đặt ra các câu hỏi và tìm câu trả lời thú vị về những điều xung quanh. Điều này sẽ kích thích khả năng tư duy, sáng tạo ngôn ngữ của bé và giúp bé hiểu hơn về thế giới quanh mình.