nhưng mình không biết uống bia đâu nhé, mời cái khác đi thì mình mời bomebeo cùng các thành viên trong lcm một chầu caffe nếu tự nhiên bạn được làm người nổi tiếng
.... thì sẽ nhẹ nhàng bảo chồng: "Chồng thì thông minh như heo vì đã chọn 1 người ngu như lợn làm vợ!" :mrgreen: Nếu chồng quát vào mặt vợ: "Cô cút khỏi nhà tôi ngay!"
thì phải bình tĩnh nói với chồng: "Từ nay chịu khó ăn mỳ gói nhé!" Nếu chồng chị phải lòng em.... (cái này hơi phản động tí :lol: )
thì sẽ bảo với chồng rằng: Một phút dại khờ có thể làm khổ cả quảng đời còn lại của anh đấy :-({|= Nếu chồng bạn là người gia trưởng
Thì đi làm 1 chầu nhậu ... nhẹt tưng bừng và ... yêu lại cuộc sống. Nếu chồng muốn những điều dở hơi nhất
thì nhìn vào gương rồi lẩm bẩm " Mày nhìn gì tao " ( nghĩa đen ) Thì mọi người cũng chả cần biết ai là mình ( nghĩa bóng ) hí hí Nếu thấy sợ ....
(sợ gì mới đc chứ nhề?:roll Sợ thì gọi vợ lên, hê hê hê ....................................... Nếu bạn say nắng
Thì sẽ có ngày đứ đừ đừ ...................................... Nếu bị chồng phát hiện (bạn đang say nắng):-s
Thì hỏi chồng cách chữa ( vì chắc chắn các ông chồng có nhiều " kinh nghiệm" hơn) Nếu có ngày bạn chán mọi thứ
Thì em sẽ đến một nơi không ai có thể tìm thấy để không còn phải đối diện với những điều đau khổ nữa. Nếu tình yêu không còn vẹn như xưa?