Ðề: Những bài văn gây sock Tác giả quả mấy bài văn, tơ này mà đọc đc chắc cũng phải sống dậy quá, không hiểu tụi này bây giờ nghĩ gì nữa rùi..toàn sư phụ không..
Ðề: Những câu chuyện vui ngộ nghĩnh của bé Mấy đứa con nít bây giờ khôn và tinh ranh thế khôn biết, nhiều khi hỏi những câu mà người lớn cứng họng luôn..
Ðề: Những bài văn gây sock Mình phải gọi các em là sư phụ mất, không biết cũng bằng đó thời gian học mà sách còn nhièu hơn chúng mình ngày xưa thế mà lại ra nông nỗi này. Nhớ lại hồi còn đi học, nhà nghèo em chỉ có sách giáo khoa cũ, nhưng còn không đủ bộ cơ... Ấy thế mà có đâu đến nỗi nào. Bây giờ thì.. toàn giỏi chuyện khác thui...
Ðề: Những câu chuyện vui ngộ nghĩnh của bé Em cũng thấy vậy đó, đôi khi có những câu hỏi mà mình chẳng biết phải trả lời như thế nào cho nó nữa phục mấy đứa con nít bây giờ luôn á. Thông minh đáng yêu ghê luôn
Ðề: Dìm hàng đẳng cấp ( truyện cười) hay đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Ðề: Những bài văn gây sock cười ra nước mắt ạ, nhưng con cái mình sau này đừng thế, ko em chả bít làm thế nào
Ðề: đề nghị không ý kiến cuối cùng đã được đồng ý ) bà vợ không biêt nên khóc hay nên cười )