Thanks mẹ Kunkin có CT này,em làm theo thấy kết quả ok lắm. mỗi tội em làm 1 lạng đỗ(nuôi trong 4ngay) mà được có nửa rổ nhựa vừa vừa thôi chị ạ.cây giá dài tầm 2- 3cm,mập...ăn rất ngon và thơm em lót 2 cái khăn bông tắm loại nhỏ(1 cái trên,1 cái dưới) thì em thấy khăn thấm nước nhiều lắm.cho nên 1 ngày em chỉ cho ngâm nước đúng 1lan từ 5p-10p.theo đúng cách chị bảo là:nhúng cả cái rổ vào chậu nước,sau đó nhấc lên.nhưng chị cho em hỏi là sao em nuôi đến ngày thứ 3,là đã thấy có cây bị thối ở rễ rồi ạ????
Vụ này e có kinh no à nha. Lần sau c đừng lấy khăn bông tắm nhé vì nó giữ nhiều nước quá nên giá rễ bị hỏng. Chị lấy khăn xô của con ấy, nó mỏng nên dễ ráo nước. E cắt có 1/3 cái khăn xô to, 1 nửa cho xuống dưới lót, nửa che trên mặt. Mà giá của e dài ngoằng vì can tội ko chèn kỹ. Lần đầu e cũng làm bằng khăn tắm hỏng hết c ah.
Mẹ Đạt ơi, cho tớ hỏi với. Tại sao cây giá của tớ màu k nõn nà như giá ngoài hàng thế nhỉ? Cảm giác nó cứ tối tối màu sao đó...
Giá màu tối thì bạn xem lại về phần nguồn nước của mình, nhưng dù làm thế nào, thì giá của mình cũng chỉ mập và ngon thôi, chứ ko trắng nõn nà được như giá ngoài hàng đâu!! Có Công nghệ cả mà!! Thật ra thì giá của mình làm cũng khá là trắng chứ ko tối tối màu đâu!! Giá mẹ Kún Kín làm cũng vậy mà, đâu có tối màu?? Và đừng có mở khăn ra ngắm giá hàng ngày nhé!! Hi hi... nó cũng làm thâm giá đi đấy!!
Chào cả nhà. Không biết có topic này nên ứ post bài bên CLB yêu thích trồng rau, giờ cop lại sang bên này để ra mắt nhà mình đây ạ . . ườn giờ hầu hết là rau dền, đay và mùng tơi thôi.Để tớ show ít ảnh (cũ thôi) cho xanh mát nhà cửa nhé: Rau dền các loại, sắp phá cây vì già rồi: Chụp xong thì phá: Còn rau dền này là giống lâu ra hoa. Lúc chụp ảnh là trồng được khoảng 2,5 tháng, giờ gần 4 tháng mà vẫn chưa ra hoa, cây cao ngang bụng rồi: Rau kinh giới trồng cũng khá lâu rồi, chỉ có 3 cây nhưng vẫn được ăn đều: Rau ngót gì đó xin của người đẹp trai nhất nhà rau WTT đây (hình như nó là rau mảnh bát hay mảnh cộng gì đó, ngay fxưa hay mọc hoang ở bờ ao, hàng rào quê) Mùng tơi, giờ cũng leo hết lên giàn rồi:
Hihi, ngắm giá là niềm yêu thích của e. Cứ mỗi ngày nhìn thấy nó lớn sao mà sướng thế ko biết. Nhưng giá của e vẫn trắng đó c ah. C thử xem lại nguồn nước với cả nguyên liệu đậu xanh xem. Nhớ để chỗ khuất nắng c nhé.
Có khi tại tớ cho vào vải ủ dày quá và có màu. Thực ra nó k nuột nà thôi, rễ dài nên tạo cảm giác xẫm màu chứ nước nhà tớ thì k có vấn đề gì
ừ đúng rùi tớ cũng hay ngắm giá lắm nên giá bị thâm, tớ lại tham nữa nên giá hay còi, cơ mà đồ sạch thì chén tất, ko sợ gì cả! Cả nhà thử làm rau mầm đậu xanh mà ăn xem sao, 6 ngày là có rau ăn, xào thịt bò ngon lắm, bùi bùi giòn giòn, ăn lạ lắm, vị khác rau mầm cải củ!
Nhìn rau xanh thích thật đấy! Nhưng nghĩ lại buồn cười, có lần chồng em trêu bảo, rau sạch là luộc lên phải có mấy con sâu nổi trong bát nước, thế mới thực sự là rau sạch ...
C thử tả cách làm món rau mầm đậu xanh đi e về bon chen tí. Ở nhà vẫn đang còn đậu xanh dự phòng làm giá ah.
Em ngâm đậu xanh như mình làm giá ấy, rồi ủ cho đến khi nứt hạt ra (nứt nanh) thì đem gieo, giá thể dễ kiếm mà phổ biến nhất là cát hoặc mùn dừa (mùn dừa thì phải mua) giấy ăn ko dùng được cho các loại hạt to đâu!! Bắt buộc phải có giá thể!! Chị gieo thì hay ấn nhẹ cho nó chìm 1/2 hạt đỗ để rễ nó dễ bám vào giá thể hơn!! Đạy kín cái chỗ hạt mình gieo bằng giấy báo hoặc carton, tránh gió và sánh sáng!! Ngày đem tưới 2 lần, tưới kiểu phun sương bằng bình tưới cây cảnh ấy!! Để 3-4 ngày thì đem ra nắng cho nó hưởng ánh nắng và quang hợp!! rồi cắt và chén!! Dễ như ăn cháo ấy!!
Ôi ôi, cái này thì khó khăn với e rùi vì e mà gieo kiểu này thì "ông chuột" ông ý xơi hết c ah. Vì làm giá thì e cho vào cái nồi to, chuột ko mon men được. Bao giờ diệt hết chuột mới bon chen kiểu này vậy.
nghe dễ làm chả dễ, e ì ạch 3 hôm rồi, hôm nay cho ra nắng rồi, mà sao mùi có vẻ thum thủp rùi...huhuhu...e mong nó đừng thối,mà sao lũ gián nó mê đậu mầm của em thế ah? nó cứ lẩn quẩn trong cái rổ đậu của em mấy ngày rời ko chịu cút, mà e lại sợ nó, e đuổi nó ko đi e cũng chả dám đuổi nữa...
thế thì cho anh nhà chị sang bên này (ấn độ) mà ở.rau sạch 1000% luôn ạ. có rau mùng tơi,rền,mướp,cải chíp.rau họ trồng em nghĩ kg thuốc,vì rau kg xanh mươt như ở vn,và sâu thì nhiều:-\".thậm chí rau,súp lơ mua về, để trong tủ lạnh 1 tuần.lúc mang ra rửa thì sâu vẫn sống nhăn nhở... giá đỗ bên này cũng bán.để 1uần trong tủ lạnh thoải mái. nhưng 1 tuần mới có hàng 1 lần (thậm chí kg có) nên em tự làm thêm ạ... Nhưng em vẫn thèm ăn rau (bẩn) ở vn,vì có nhiều loại...
Cái khoản trồng rau tại gia là em rất thích, phải mỗi tội là không có đất trồng và không gian để trồng....vì nhà trọ nhà..hic.
Nghe thì dễ, làm cũng dễ, nhưng ngại nhất là gián và chuột!! Thôi, mẹ nó cứ làm giá đỗ!! thích thành mầm đỗ xanh thì ko lèn chặt, rồi mấy ngày cuối cho em ý ra nắng cũng ổn mà!! Ặc!! Nghe mẹ nó tả rau sạch như thế thì Mẹ Đạt cũng chịu luôn!! Ko dám ăn rau sạch Ấn ĐỘ đâu!! Mà mẹ nó ở chỗ nào mà lại cả tuần mới có rau bán 1 lần??? Hì hì... hơi bị khó nhỉ?
@mẹ Kún Kín: Em làm giá theo công thức của chị thành công mỹ mãn ah. Sau 2 ngày ủ thành phẩm đã đạt hơn cả mua ngoài chợ (thân giá trắng tinh, dài vừa phải, mập vừa phải) ăn rất ngọt. Chất lượng thì thế nhưng giá thành hơi chát ah. Em làm nửa lạng đỗ xanh hết 3k, thu được lượng giá bằng khoảng 4k mua ngoài chợ. Thiệt hại mất 2 cái khăn gạc của con vì rễ giá nó đâm nát bét ạ, không thể tái sản xuất nữa. Lần sau làm phải kiếm cái khăn nào vừa trắng vừa dày mới được. Máy ảnh lại để quên ở công ty nên chưa chụp được hình. Mà hôm trước em nhớ đọc đâu chị mua đỗ xanh có 4k/lạng. Chợ chỗ em bán những 6k/lạng hic hic. Cám ơn mẹ cún share công thức. Hơi lạc đề tý ah, em hay ngó nghiêng bếp nhà chị, thấy mọi người nhắc nhiều đến các loại sốt nhà chị, em cũng tò mò lắm nhưng cửa hàng chị xa chỗ em nên chẳng qua xem được, hay chị lập 1 topic về gia vị đi, để em bon chen hihi.
Hehe, cái khăn làm giá c cứ giặt đi xong phơi khô, rũ mạnh là ra hết rễ, vẫn tái sản xuất được. Còn nếu c kiếm khăn vừa trắng vừa dày mới là phí phạm đó. Dày quá hay dẫn đến chuyện ngấm nhiều nước --> thối hết giá