Trồng rau tại gia

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi EnCon, 15/3/2008.

  1. meecxinh

    meecxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/3/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ đạt ơi em ko làm mầm đậu xanh vào giá thể đâu mà em gieo trên giấy vệ sinh ạ.e ngâm đỗ khoảng 3 4 tiếng rôif cho ủ trong gầm giường 3 ngày.cây nhú lên khoăng 2cm thì e cho ra nắng.4 5 ngày sau là chén.mõi tội hôm nào trời nắng lại cứ phải để ý cho nó thêm ít nước.chỉ có hạt đậu hà lan rễ nhiều thì e mới cho trồng giá thể thôi.
     
    Đang tải...


  2. lan_chi

    lan_chi

    Tham gia:
    26/3/2009
    Bài viết:
    14,948
    Đã được thích:
    3,137
    Điểm thành tích:
    2,063
    Hic hic...vậy mà mình không biết, nhìn cái khăn nó tang thương quá mình cho ngay vào sọt rác...Thanks bạn nhé.
     
  3. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    gặp mẹ thành công rồi ah vì hôm nọ trời nắng me cháu bận ko tưới, nó teo rồi. thôi em làm giá cho lành, chả mầm mọt gì hết...:-({|=
     
  4. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    eo hoang tàn quá, tớ lấy cái áo cũ của anh chồng, áo này là tớ hay dùng để ôm ấp mỗi khi chồng vắng nhà dưng giờ vì xanh sạch cho gia đình, tớ ôm cái khác vậy. mỗi lần dùng xong tớ ngâm sạch rồi giũ mạnh, nhét vào túi giặt rồi giặt máy là khăn lai sạch sẽ mà, sao hoang tàn mà mua khăn mới với trắng trẻo ra làm j?
    mua đỗ ngoài chợ đắt, tớ thấy mua Metro rẻ kinh, nửa cưn đỗ có hơn 20k, đỗ tương là 13k. tớ ko quan tâm đến giá cả chỉ quan tâm là mua ở cơ sở hoặc ty đóng nhãn đàng hoàng thì họ qua các khâu kiểm duyệt, 10 hạt như 10, ko có ôi thối hạt vỡ, mí lại họ có qua xử lý nhỉ? mí lại chồng con ăn vào mồm thì lăn tăn gì 3k với 30k??? mua ngoài hàng 4k/lạng, họ KM thêm mầm mống ung thư nên mới phải đua nhau tự sản tự tiêu thế này
     
  5. lan_chi

    lan_chi

    Tham gia:
    26/3/2009
    Bài viết:
    14,948
    Đã được thích:
    3,137
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ối zời em là em tiếc 2 cái khăn gạc của con ý ah. Mua trong Metro hình như 4k/khăn...
     
  6. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    khăn ý chị dùng lọc sữa đậu nành em ah, lọc xong giặt sạch lại dùng tiếp
     
  7. meecxinh

    meecxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/3/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    ui mẹ Kún kín tiết kiệm thế, lại còn lôi áo của anh xã ra làm dụng cụ nữa, hehe, bó tay mẹ kún kín!
    P.S: hôm nọ sinh viên của em bảo là "ui cô ơi, mẹ Kún kín KINH nhỉ?", em lại tưởng mẹ nó có xi-căng-đan gì, hóa ra là KINh theo nghĩa tích cực, hehe :D, nó bảo em là: "cái gì chị ý cũng biết nấu, nhìn cái nước sốt nhà chị ý mà đã choáng váng hết cả con người", thế là hôm nay em phải mò topic các món ăn của chị đây, bắt chước chị thôi, để còn đc chồng chiều nào, hehe :rolleyes:
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  8. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,392
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Dạo này mẹ cháu chẳng có tg làm vườn nữa, lại quay ra làm giá lấy rau ăn!! Dạo trước các mẹ cứ mua mật ong cả tổ, mẹ cháu nhàn tênh!! Bây h quen rồi, toàn bắt mẹ cháu vắt thôi!! Lích kích lại còn tốn thời gian!! hu hu... mất công mà cũng chẳng khác giá bán cả tổ!! Thế nên bây h cái vườn rau thành hoang hoá, toàn cỏ với lá bí già, ngọn còn ko có mà ăn!! Quay ra ăn ngọn su su, vì chỉ có su su là ko cần chăm bón, chẳng cần nhổ cỏ!!
     
  9. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,392
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Mẹ Ếch dạo này lại sang đây à?? :d
    Dụng cụ làm giá của mẹ Đạt là cái khăn bông mỏng ấp ngày xưa của Đạt, làm vào rổ nên ko lo thối giá!! Hôm nay mới ngày thứ 2 mà giúa cũng được tầm 1,5cm rồi!!
     
  10. meecxinh

    meecxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/3/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    hihi mẹ Đạt siêu thế, em vẫn nhớ là hẹn mẹ nó mua mật ong mà chưa mua đc vì đợt vừa rồi đc học sinh cho 2 chai mật ong, cho con uống buổi sáng 1 thìa để phòng viêm họng, khi nào hết em lại gọi chị nha!
     
  11. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    nghe mẹ nó khoe có sinh viên, Kún mẹ nhủ thầm, chắc mẹ nó phải nhiều hơn cái băm rồi nhỉ? Kún mẹ mới chớm băm thôi ạ , cứ lễ phép trước cho lành. Mẹ cháu vẫn có tiếng là vắt cổ chày ra nước mà...chả vứt, chả bỏ đi cái gì đâu.:cool:

    dạo này mẹ cháu bận học trồng rau sạch với mấy món homemade nên chả đầu tư thêm em nước sốt nước suýt nào đây,
     
    meecxinh thích bài này.
  12. ngodong9

    ngodong9 Đặc sản Nghệ An

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    31,790
    Đã được thích:
    8,089
    Điểm thành tích:
    3,063
    có mình đây, nhà trọ nhưng vườn tuọc rộng lắm, trước thì trồng đủ loại rau ăn, không cần mua, nhưng giờ làm xa nhà 20km nên làm về là mệt chả có hứng thú trồng gì cả, chỉ còn rau khoai lang va muống là không cần chăm nên vẫn còn, hehe . công nhận rau mình trồng ăn ngon, yên tâm hẳn.
     
  13. Emilia

    Emilia Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/6/2010
    Bài viết:
    1,998
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    223
    Em sợ sâu lắm, em chẳng dám ăn rau sạch đâu, ăn rau bẩn cho nó... lành :p :p :p. Có lần nhặt sau vớ được Mr. Sâu, nhảy chồm lên hét cả xóm người ta cười cho đủ ngại đến giờ chưa đỡ :p :p :p
     
  14. meecxinh

    meecxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/3/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    không chị ơi, em kém tuổi chị đấy, em sinh năm 82, em ra trường rồi đi dạy luôn chị ạ, nên trẻ thui ạ, hihi. Em nhìn thấy chị Kún Kín trên ti-vi roài, trông chị rất chi là cá tính ý, con giai lại lai lai nên trông xinh lắm. Tính bon chen mấy bộ quần áo sành điệu của chị mà ko nổi vì beo sắc quá, hihi...
     
  15. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,392
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Hình như giá lạnh quá hay sao, mà hôm nay vẫn chưa thu được!! Chắc sáng mai mới dám dỡ giá!!
     
  16. Nhabibo

    Nhabibo Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/2/2009
    Bài viết:
    9,737
    Đã được thích:
    1,604
    Điểm thành tích:
    863
    Lạnh quá là sao hả chị? Hnay e mới làm mẻ mới nè. Nhưng mà kiếm mãi chưa được cái gì để đè vào, giá của e nó cứ dài ngoằng và gầy giống e :(
    Ah, e vẫn chưa mua được dưa chuột. Đành gọi rau hữu cơ ăn vậy.
     
  17. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,392
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Trên chị mưa, lạnh suốt mà em!! Vùng núi cao nó vậy!! Chị dùng ruột nồi cơm điện đổ đầy nước vào và chèn lên trên rổ làm giá!! Vì nhà chị có tới 2 cái nồi cơm hỏng ấy!!
     
  18. meecxinh

    meecxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/3/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    mẹ Đạt ơi sao lại cho nước vào làm giá, thế có sợ giá thối ko? em thì làm thế này: em chỉ cho giá vào khăn ẩm thôi, khi nào nó khô lại cho thêm tí nước, e đè lên bằng hộp chanh đào mật ong to đùng ý, lần nào khăn sũng nước thì giá thối, ko thu hoạch đc chị ạ, chị bày em với. ko biết có phải vì em làm ko đúng cách nên giá cứ còi ý ạ!
     
  19. Nhabibo

    Nhabibo Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/2/2009
    Bài viết:
    9,737
    Đã được thích:
    1,604
    Điểm thành tích:
    863

    Ôi, thật là trái ngược. Dưới này thì đang nắng nóng vỡ trời, cứ nấu nướng được 1 lúc là người ướt đầm mồ hôi ấy c ah. E đang kiếm xem có miếng gì tròn tròn cứng cứng để vừa cái rổ để chèn cho chặt ah.
     
  20. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,392
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Em tôi hiểu nhầm ý chị rồi!! Tức là cái rổ nhỏ nhé, mình lót cái khăn rồi rải đều đổ lên, gấp các mép khăn lại sau đó thì chèn!! Lấy nước cho đầy vào cái ruột nồi cơm điện rồi chèn lên bên trên, rổ luôn thoát nước, thì làm sao úng giá được??? Chị ko nhúng giá vào nước như mẹ Kún Kín, mà ngày tưới cho em ý 2 lần!! Khăn dày nên nó giữ nước tốt, nhưng ko dùng loại khăn cực dày bông mềm nhé!! Loại khăn hơi dày, đủ giữ nước thôi!! Hộp chanh đào mật ong nó vãn còn bé hay sao ý! :D:D
     

Chia sẻ trang này