Ðề: Trồng rau tại gia Ôi, nhìn tuyết đẹp thế, em cũng ước mình có cơ hội được đi sang Pháp hoặc bất kể nơi nào đó ở nước ngoài mà k bít bj mới được đi. Đi xem tướng thì mấy thầy đều bảo cô có tướng xuất ngoại mà đến giờ này vẫn chưa thấy có tí ti niềm tin nào cả. Hic. Mà tuyết nhiều thế thì đúng là chị chẳng trồng đựoc gì rồi, thôi chịu khó cho qua mùa rồi lại tiếp tục sự nghiệp trồng trọt vậy chị ạ. Vườn nhà chị chắc rộng lắm nên mới trồng được nhiều thứ như thế chị nhỉ, mà còn toàn những cây thu hoạch năng suất cao nữa chứ. Em ở bên này thời tiết ủng hộ thế mà lẹt đẹt được có vài cây, đã thế hôm trước bố mẹ chồng còn bảo, rau mùa này rẻ quá, mấy cây của Ngọpc trồng chắc khi nào mà thu hoạch thì bán được 2000đ ý. Chị thấy có akay k?
Ðề: Trồng rau tại gia Đi gì nữa cô, có 2 cục nợ trói chân cô rồi còn muốn đi đâu? hihihi. Bố mẹ chồng em cũng vui tính nhì, rau giờ rẻ chắc tại vì mẹ nào cũng tranhthủ trồng ở nhà nên mới thế.
Ðề: Trồng rau tại gia trên nhà chị rau vẫn đắt lắm!!! 1K bó mùi 3 cây, 5K mớ rau muống vừa già vừa bé tý tỵ, 14K/kg cải bắp, su hào 15K,.... Nên trồng được cũng đỡ được khối tiền rau ấy!! Mơ ước đi Pháp là mơ ước xa vời lắm!!! Chắc già có thực hiện được ko???
Ðề: Trồng rau tại gia Chỗ mẹ Đạt là vùng cao nên chắc rau củ đắt hơn đồng bằng. Mình đi công tác các vùng trên đấy thì bữa ăn toàn thấy thịt là thịt, đặc sản thật đấy nhưng không có rau nên cũng ngán. Nhưng nhà mẹ Đạt có vườn rau tốt thế còn gì
Ðề: Trồng rau tại gia Nhà em 25m2 vườn, tận dụng cả đất nhà HX nữa, nên được cái là cho được cả hàng xóm rau!!! Hôm qua lại mới gieo ngồng ngọt với mùi để kịp tết ăn!! Phá mất luống cải HK cũng tiếc, nhưng còn 1 luống nên quyết tâm phá!!! Chị đi Công tác chị phải dặn ng ta cơ, sẽ được ăn rau ngon lành! Còn ở chợ giờ toàn là rau TQ mang về!! ăn chán lắm, nhạt thếch mà toàn cả thuốc kích thích nữa!!!
Ðề: Trồng rau tại gia Hic có rau ăn là tốt rồi, mà mình là khách mà lại con dặn chủ ăn gì nữa thì ngại chết. Bao giờ được lên LC sẽ ghé thăm vườn nhà mẹ Đạt nhé.
Ðề: Trồng rau tại gia hihi. Đúng là bj chả đi đâu được bác ạ. Đi làm về muộn, lượn lờ sang nhà bà ngoại 1 tẹo là điện thoại réo ầm ĩ rồi. Hihi. Em chuẩn bị có 1 phi vụ làm ăn, mong các mẹ ủng hộ em nhé, đặc biệt là các mẹ ở Hà Nội. Em cám ơn trước.
Ðề: Trồng rau tại gia Ôi, mơ ước của em thì vẫn chỉ là mơ ước thôi, ko biết khi nào thành hiện thực, hihi
Ðề: Trồng rau tại gia Đúng là nhà có vườn đỡ khoản tiền rau thật chị ạ. Nhà em bây giờ ko trồng được nên lại tiếp tục đi mua, cũng chẳng dám mua nhiều vì sợ hóa chất nhiều,nên có gắng chống trọi cho qua mùa đông, hihih. Giờ chỊ bận con nhỏ chưa đi Pháp được thìchờ mai mốt con lớn cho đi du học thế là mẹ có điều kiện rồi, hehehe
Ðề: Trồng rau tại gia Mình cũng thèm có vườn rau sạch như các mẹ mà trồng mãi k được. Xin kinh nghiệm từ các mẹ chút. HÌnh như do đất của mình. Mình ở khu Nhật Tân cứ tưởng đất thịt, đất phù sa là tốt, ai dè cứ trồng rau xong, tưới nước, đất lại rắn như đổ bê tông vào gốc cây. Các mẹ có kinh nghiệm giúp mình từ khâu gieo hạt với. Các mẹ trồng từ hạt hay mua cây con ạ? Nếu trồng rau mầm thì làm như thế nào ạ? Cám ơn các mẹ!
Ðề: Trồng rau tại gia Ở Khu Nhật tân là hay trồng đào quất đấy hả bạn ? khu đó thì đất phù sa tơi xốp chứ nhỉ ? Nếu đất nhà bạn mà ko tốt thì có thể đổi đất đi, từ đó ra đê sông hồng gần quá rồi, bỏ ra một hai buổi đi chở đất về thay. Trồng rau khâu đất rất quan trọng, đất tốt thì cây giống mới pt tốt đc. Bạn làm đất tơi xốp, đất phải có chất dinh dưỡng cho cây pt, rồi bạn gieo hạt cũng đc mà mua cây giống cũng đc. Gieo hạt thì lâu đc thu hoạch hơn, còn ra chợ mua cây con về ( chợ bưởi chẳng hạn) thì sẽ nhanh đc ăn rau hơn. Gieo trồng xong thì chăm tưới tắm cho cây sáng tối là ổn. Vài tuần sau là có rau ăn rồi. Bạn cứ mạnh dạn làm rồi sẽ rút ra nhiều k/n cho mình thôi. Mình nghĩ có rau sạch để ăn tại gia RẤT DỄ !
Ðề: Trồng rau tại gia Em cũng rất thích trồng rau. Hôm qua (CN) cả nhà e đã canh tác được 1 mảnh vườn khg gần 10m2 của khu đất trống gần nhà. Mỗi tội đất nhiều đá quá. Hôm qua nhặt cả buổi mà chứ hết kìa. Nhà e định chủ nhật tuần này bắt đầu rào vườn lại để trồng rau. Buôn qua thế là đủ rồi. Em xin trình bày vấn đề chính ạ: e định trồng rau cải (các loại cải e đã mua hạt giống rồi). Em còn muốn trồng cà chua, đỗ leo thành giàn nữa. Em muốn hỏi các mẹ có kinh nghiệm là trồng các cây ấy thì mua giống hay mua cây con? Và mua ở đâu? Vì hình như chợ Bưởi k có thì phải?
Ðề: Trồng rau tại gia Mẹ nó ra số 2 phạm ngọc thạch, hoặc cty Bình Minh ở Tôn Thất tùng ( quên mất địa chỉ cụ tỷ của cty này rồi) mua hạt giống cà chua và đậu. Còn chợ Bưởi vào phiên chợ vẫn có cà chua cây con bán đấy mẹ nó ah ! Riêng đậu thì ko có cây con đâu !
Ðề: Trồng rau tại gia Ui trời ơi chị ơi. Em trồng rau trên sân thượng còn k đủ ăn nữa là đi buôn. Mà em chiêm nghiệm 1 điều là em k có duyên buôn bán kinh doanh j cả. Hic, mặc dù rất máu. Chả là thế này, em có bà chị đang làm việc cho nhãn hàng Amway, tại Hà Nội đang có 1 siêu thị duy nhất của Amway nằm trên phố Bạch Đằng, sang tháng 1 này sẽ mở thêm 1 chi nhánh trên Phố Đào Duy Anh (gàn công viên Lê Nin ạ!), mẹ nào đã và đang dùng sản phẩm này rồi mà chưa có thẻ hội viên thì alo cho em để làm thẻ, với thẻ này thì mỗi lần vào mua hàng các mẹ sẽ được giảm giá 15% với tất cả các mặt hàng, số lần mua càng nhiều thì các mẹ càng được giảm nhiều. Phí là 200K để làm thẻ. Các mẹ có nhu cầu thì ủng hộ em nhé. Xin lỗi mod vì em đã tranh thủ gửi bài k đúng nơi quy định.
Ðề: Trồng rau tại gia Sis ơi đất nó rắn lại như vậy nghĩa là chưa có trồng trọt bao giờ, đây là lần đầu sis trồng đúng ko? Vậy thì phải nhờ ax cuốc đất cho thật tơi xốp, rồi trộn cùng đất trồng khác or tro than cũng được (loại tro nhà nào đốt củi ý). Rồi khi sis trồng thì các loại cây có rễ sẽ đâm xuống đất, nhờ vậy năm sau đất của sis sẽ tơi xốp hơn đấy. Còn rau mầm thì như em chỉ cho mẹ In àam ở mấy trang trước, sis chịu khó lượnlại coi sao nhé. Chúc sis thành công, đừng nản nhé, đến khi trồng được rồi là ham lắm
Ðề: Trồng rau tại gia Nghĩa là siêu thị bán tất cả các mặt hàng đó hả em? Thế còn vụ cà chua thì xong chưavậy?
Ðề: Trồng rau tại gia vâng chị ơi. Siêu thị có tất cả các mặt hàng chị ạ, từ xà phòng giặt, nước rửa bát, nước hoa, thực phẩm chức năng....đầy đủ hết ạ, và ai đã dùng rồi thì thường rất thích sản phẩm của nhãn hàng này. Vụ cà chua đợt này em bận, đi chơi suốt, hihi nên đã trển khai đâu. mà cà chua mùa này rẻ quá chị ạ, có 6k/kg nên em mà trồng thì thế nào cũng bị bố mẹ chồng ý kiến, cứ tạm gác lại đã chị ạ.