Ðề: Trồng rau tại gia Mẹ Hai An mát tay quá? rau cứ lên mơn mởn ấy, đã quá. Nhìn mấy hộp rau cải của chỊ em nghĩ đến mấy con cá rô nữa là được nồi canh ngon lành , ặc... thèm...
Ðề: Trồng rau tại gia Trời, nhìn thành quả của các mẹ thấy mà ham quá. Nhà e cũng có ít ban công, muốn trồng rau sạch mà k biết bắt đầu thế nào. Các mẹ chỉ giùm e nhé. E nên trồng rau gì đầu tiên cho dễ bây giờ.
Ðề: Trồng rau tại gia Mình thấy thường các mẹ hay trồng rau cải, muống vì mấy món đó ăn thường xuyên và dễ mọc nên mẹ nó thử xem thế nào. Chuẩn bị mấy hộp xốp như bạn thấy trong hình, đổ đất vào đó, mua hạt giống về ngâm nườc 1 ngày, hôm sau rải hạt lên đất, rồi phủ 1 lớp đất mỏng lên, xịt nước cho ẩm, rồi lo tưới tắm mỗi ngày là ok đó. Thử đi rồi ghiền hồi nào ko hay, hihihi
Ðề: Trồng rau tại gia Nhà mình cũng xử rau bằng cá rô nhiều lần rồi, và cả món bún cá rô rau cải nữa chứ. Ngon không thể tả ! chẹp chẹp ....
Ðề: Trồng rau tại gia Trùi ui chị ui! Sao mà rau nhà chị nhìn ngon thía. Em mà post ảnh rau nhà em lên thì chị cười cho thối mũi vì nó bé tí bé tẹo, mãi chưa lớn. Xà lách chị trồng bao nhiêu lâu thì nó được như vậy đấy hả chị?Em trồng cả tháng nay rùi mà mới to hơn lá mầm có 1 tẹo. Thông báo là rau mùi của em đã bị chim tấn công m,ặc dù đã che lưới, nhưng chắc còn 1 lỗ nhỏ nên nó chui vào đc. hic. Mà sao các loại rau sống, rau thơm lâu lên thế chị nhỉ. Em em rau húng, kinh giới mấy tuần rồi nhưng bj mới nhú lên đc 1 tí tẹo.
Ðề: Trồng rau tại gia Bạn trồng rau giỏi quá, chụp hình cũng đẹp nữa! Rau này là rau húng lũi hay rau bạc hà?
Ðề: Trồng rau tại gia Em nhìn thì đây như kiểu lá rau húng ý, hay mỗi nơi gọi 1 khác? Em thích ăn rau này lắm. Ăn với thịt luộc thì ngon tuyệt. Chẹp chẹp. Quê em gọi là húng mèo.
Ðề: Trồng rau tại gia UH bạn ấy gọi là rau bạc hà, mình thắc mắc để biết thêm tên của từng vùng. Rau này thoa miệng cho baby mới sinh tốt lắm, không thoa mật ong nguy hiểm cho bé.
Ðề: Trồng rau tại gia Mình gọi là rau bạc hà. Vì ăn nó sực mùi bạc hà thơm lắm. Còn rau húng thì mình chỉ biết húng quế thôi. Lẫn trong đám bạc hà trên có cả húng quế đó ! Có thể đo tên gọi mỗi nơi một khác cũng nên !
Ðề: Trồng rau tại gia Ban đầu trồng rau ai chả thế. Có gì mà ngại chứ. Phải từng bước mới có đc vườn rau ưng í. Ban đầu trồng rau, nó nảy mầm đã là một thành quả nhìn sướng lắm rồi. Rau xà lách chị gieo hạt, khi lên cứng cáp một tí chị tách ra trồng riêng. Lâu đấy, cỡ khoảng 2 tháng gì đó mới đc như vầy!
Ðề: Trồng rau tại gia Vâng. Em hồi mới trồng nó nảy mầm, lên cây mầm là sướng rơn cả người rồi. em bít là trồng xà xách là lâu lắm, mà mẹ chồng em bảo cố gắng tết có xà lắch và rau mùi ăn nhá. k bít có kịp k, còn rau mùi thì bị chim chén rồi còn đâu.
Ðề: Trồng rau tại gia Như chị cũng mãi mới được gọi là "Cao thủ nhà rau" đấy chứ!!! Hi hi.... chị nhỉ???
Ðề: Trồng rau tại gia hự hự.. mình cũng bon chen trồng rau mà sao rau thơm nó ko lên. chắc do đất nhà mình không tốt rồi. phải về nghiên cứu lại đã
Ðề: Trồng rau tại gia Rồi nhà chị rau nhiều vậy ăn kịp ko hay chia hàng xóm mỗi người 1 ít hả chị? Mủa hè bên em trồng xà lách nó mọc lên ăn ko kịp rồi phải cho người này người kia nữa chứ ko thì bỏ phí. Ah chị có trồng radis ko? Tốt cho mắt lắm chị ạ.
Ðề: Trồng rau tại gia Uh, đem cho nhiều chứ. Mang cả về quê cho ngoại nữa. Mọi người mắt tròn mắt dẹt lun. Vì ở quê giờ còn ko có rau nhà như mềnh ! Em ở bên Pháp ah ? có trồng đc nhiều ko ? Mà radis là loại gì nhỉ chị ko biết !
Ðề: Trồng rau tại gia Èo, giờ chị còn giàu rau hơn quê nữa hả, nghe có vẻ trái với thực tế nhỉ, hihii. Bên em thì 3 tháng hè nóng có thể trồng rau được, em cũng tập tành rau cải xanh, cải cúc, rau mùi, hành lá, khoai tay, bí xanh, bí ngô, cà rốt, radis. Radis là củ cải đỏ đó chị, nó nhỏ nhỏ bằng ngón tay cái, mọc nhanh lắm, người ta thường dùng như salad. Chị tìm thử xem có hạt giống đó ko
Ðề: Trồng rau tại gia Chào cả nhà em về đây. Hum nay Noel nên sếp cho về sớm để đưa con đi chơi. Chúc cả nhà giáng sinh vui vẻ, ấm áp, an lầnh nhé! Chị mirabella chắc đang tấop tểnh để đi chơi Noel đây, nhyững ngày này ở bên đó vui và rộn ràng lắm chị nhr.
Ðề: Trồng rau tại gia Ôi em ơi được đi chơi đã sướng, chạy té khói chuẩn bị trang trí nhà cửa, đồ ăn cho ngày mai vì có cả thảy 10 vị khách, tiệc thì bắt đầu từ 11H30 rồi mãi đến 5,6h chiều mới dứt, lúc đó lại cong mông dọn dẹp ấy chứ có mà đi đâu được. Đúng ngày Noel thì tuyết lại rơi tiếp nên năm nay bọn chị có Noel trắng