Ðề: Trồng rau tại gia Mẹ nó ơi! Chắc là mới tết xong nên người ta nghỉ đấy, chứ mấy cô ở đấy tớ mua quen rồi, nhiệt tình lắm, chỉ bảo tận tình luôn. Còn nếu k thì mẹ nó ra chỗ bán cây cảnh ở đường Trường Chinh mà mua đất, chỗ cạnh bảo tàng không quân ý. Mẹ Hải An chắc là mua chài của Me dat đấy, lần trước em cũng định nhờ Mẹ Đạt mua nhưng mà chỗ chị ý gửi hành ở tận Hoàng Hoa Thám nên em ngại ra đó quá nên đành ngậm ngùi vậy. Ở Tôn Thất Tùng cũng có Công ty bán hạt giống rau quả đấy, mà em chả nhớ địa chỉ nữa. Lần trước các mẹ ý tổng hợp chỗ mua đất, hạt giống ở cả hà Nội và TP HCM rồi mà em cũng k nhớ ở trang nào nữa. Hic. Để các chị nhà rau vào rồi hỏi mẹ nó nhé.
Ðề: Trồng rau tại gia he he,tớ cũng đang có ý định ra riêng làm 1 vài thùng xốp đây,vào đây ngó nghiêng tham khảo km của các mẹ ạ
Ðề: Trồng rau tại gia Mẹ nó có thể ra Chợ Bưởi mua cây con về trồng cho nhanh. . Chợ Bưởi họp vào ngày âm có đuôi 4 và 9. Giá cũng rẻ mà trồng lên nhanh hơn gieo hạt. Còn hạt mua ở chợ Bưởi thì nhớ là mua hạt nguyên túi của NSX chứ đừng mua hạt kiểu cân lạng mà hạt nảy hạt điếc nhé. Còn tớ đợt trc tớ có việc sang Đông Anh nhiều nên ngó nghiêng chỗ bán hạt bên í, mua cả phân hữu cơ bên í cho vào cốp xe chở về HN , đặc điểm là giá rẻ và hạt giống tốt. Còn hành thì đợt trong tết mua hành 3 chài của mẹ Đạt gửi về. Hành này thân nhỏ nhưng ăn thơm lắm, hoặc mẹ nó có thể cắm hành củ khô hoặc hành mua ở chợ về có dễ, cắt phần xanh để ăn còn phần trắng có rễ thì cấy xuống đât là nó cũng lên khá ổn. Hành từ củ hành và hành lá có rễ này: Hành 3 chài nhận từ mẹ Đạt nó như này: Cái này là do để lâu trong túi nilon quá, vì có 1 bạn hẹn lấy mà ko lấy nên mình mới đi lấy về trồng đấy: Trồng lên đc như này:
Ðề: Trồng rau tại gia mẹ hai an mát tay thật đấy, chiều nay em đi mua đất đã, mẹ ỉn bảo ra trường chinh thì phải, hehe, nhìn vườn rau của các mẹ mà ham, k biết em có mát tay trồng được k đây
Ðề: Trồng rau tại gia Chị Hiền giữ được Hành tốt quá, em bị sương muối ăn hết rồi, lụi đi hết ấy!! Chán lắm!!! Giờ nhà em chỉ có mỗi cải và cải thôi!!!!!
Ðề: Trồng rau tại gia hxhx, có mẹ nào mua được hộp xốp ở hàng hoa quả thì mua hộ em mấy hộp ạ, em có đủ các thứ rùi, trừ hộp xốp to, hxhx
Ðề: Trồng rau tại gia Sao nhà chị ko bị sương muối nhỉ ? cũng để ngoài trời đó. Nhà chị ăn hành ko kịp, nó dài ra quá rồi, mà có gió là đổ rạp, có thùng thì rối tinh lên. Nghĩ lúc bí ko có hành ăn lại thấy sướng ... hehehe
Ðề: Trồng rau tại gia Mẹ hai an ơi! Nhà chị ở đâu thế? Có còn hành ba chài k để lại cho em một ít? Nghe các chị nói mà em thèm quá. Mà nhà em thì tải hành kinh khủng luôn. Mà nhân tiện em hỏi luôn với. Sao chị cũng trồng trong hộp xốp mà rau lên tốt thế? Em cũng trồng trong hộp xốp mà cây cứ bé tí tẹo ý. Em trộn cả đất, giá thể, và phân nữa vậy mà cây vẫn chậm lớn quá chị ạ. Chị có bí quyết gì k?
Ðề: Trồng rau tại gia sorry mẹ nó, lúc nãy đi làm dem hỏi hàng hoa quả em quen rùi, nhưng chú ý bảo đợt này toàn thùng xốp to thôi,( nhà em hay lấy loại vừa phải, có cả lỗ ở dưới) nên chú ý bảo là khi nào có loại nhỏ thì chú báo. loại to em chở đến cty thì cồng kềnh ngại lắm. à mà néu mà mẹ nó k ngại thì qua chỗ gần nhà em, em bảo chú ý để lại cho mẹ nó thùng to. nhưng em thấy hộp xốp bé vẫn tiện hơn, về k pải cắt xén j cả. Mà mẹ nó ơi hàng hoa quả nào mà chả có nhiều thùng xốp, mẹ nó cứ hỏi mấy hàng ở quang nhà xem, đõ pải qua chỗ em, nhà em ở gần đường trường chinh cơ.
Ðề: Trồng rau tại gia Mẹ Hải An cho mình hỏi tí: đất trồng rau mẹ nó lấy ở đâu? Nhà mình cũng trồng hộp xốp, đất lấy bên nhà hàng xóm đào móng (hơi nhiều sét một tẹo) + giá thể + phân vi sinh nhưng mà gieo mãi cây không lớn được. Mẹ chồng mình bảo tại đất không tốt nhưng mình thử trồng rau ngót vào 1 hộp chỉ có giá thể không (không trộn thêm đất và phân) thì cũng chẳng thấy lớn, cứ y nguyên như lúc đầu trồng mặc dù mình đã trồng được 3 tháng rồi. Hic hic
Ðề: Trồng rau tại gia Của mẹ này giống em lắm ý. Của em cũng chỉ lớn như rau mầm thôi, khác cái là ra được thêm 4,5 lá nhưng k thể cao đc. Em thì lúc đầu trồng toàn giá thể, sau đó có người cho đát nên trộn cùng và mua phân về trộn cùng rồi lại chia ra các hộp. cơ nhưng mà vẫn dậm chân tại chỗ, mấy hnay tâm trạng em k được vui vì rau cứ dậm chân tại chỗ ý. Mẹ hai an cho em bọn em câu trả lời và lời khuyên với.
Ðề: Trồng rau tại gia Đất nhà mình đa số là đất lấy ngoài đê sông hồng, một phần là lấy xung quanh chỗ mình, ví dụ như đất lấp nền, đất từ những đợt mà bên môi truong đô thị họ đi trồng hoa cây cảnh lại ở dọc đường đó, đấy cũng là đất sông hồng đó bạn. Còn đất của bạn mà lấy từ đào móng thì ko có hợp với trồng rau đâu. Bạn phải cải tạo nhiều và khá lâu đấy. Bạn tăng cường phân hữu cơ và phân lân, cộng thêm giá thể ... để đất giàu chất dinh dưỡng và xốp hơn. Còn giá thể ko thì chỉ phù hợp trồng rau mầm và gieo hạt giống thôi bạn ạ. Bạn phải pha lẫn đất và giá thể để đất có thêm độ tơi xốp và thêm chất nữa. Mà bạn trồng rau ngót là loại thân cứng, thân gỗ thì phải, thì cần đất chặt hơn là trồng giá thể không, bạn nhớ trồng nghiêng cành rau ngót nhé, cứ đâm xiên cành là đc, đừng trồng thẳng đứng lên. Nguyên tắc trồng rau ( cái này mình rút ra), như chăm con vậy, cần đủ nc, dinh dưỡng và ánh sáng, thừa cũng ko tốt, và đúng lúc. Ví dụ như vừa mới gieo trồng thì ko nên tưới phân, để khi nào cây bám rễ vào đất hoặc nảy mầm có rễ bám đất thì lúc đó nó mới bắt đầu vững chắc để lấy chất dinh dưỡng nuôi cây đc. Vài lần mình cũng bị sốt ruột và ko biết cách nên vừa mới gieo trồng xong tưới phân cho cây, thì cây tự nhiên cứ lụi đi dần. Và mình chỉ tưới thêm phân hữu cơ ( hòa nc) khi rau đang ở kỳ sinh trưởng đầu tiên ( mới tách ra trồng riêng khoảng 2 tuần gì đó), tưới 1 tuần 1 lần, và tưới khoảng 3 lần là dừng. Sau đó chỉ tưới mỗi nc máy thôi, cho đến khi thu hoạch rau. Như thế khoảng cách từ lúc mình tưới phân đến lúc thu hoạch cũng chừng 1-2 tháng rồi. Như vậy mới gọi là "rau sạch" chứ ! Và trồng rau tại gia là không có được sốt ruột nhé, ko thể đc nhanh như các bác nông dân chính hiệu ngoài kia đc đâu ! Cứ từ từ rồi rau sẽ lên. Nhé
Ðề: Trồng rau tại gia em thấy bảo đất ngoài đê sông hồng nhiều phù sa trồng cây rất tốt, vì thế, quất của nghi tàm quảng bá quả mới to đẹp thế, chẳng vùng nào trồng đẹp bằng, hay em thử ra chỗ người ta trồng ngô xin được k nhỉ ^^
Ðề: Trồng rau tại gia Chị ơi! Thế thì em ngu quá rồi. Em lại đi mua cái loại phân gì 15k 1 túi ý, nó gống như là đất ý, về trộn lẫn với đất rồi mới gieo hạt, như vậy là sai nguyên tắc rồi. Hic, chả bít thế nào nữa, chán thật. Em cũng có mua phân dạng hòa nước mà thấy nó cứ dậm chân tại chỗ thôi. Em hơi nản rồi đấy. bj làm gì có thời gian mà ra để sông hồng lấy đất. Bác nào mà có ý định lấy đất ở sông hồng thì báo với em nhé, em nhờ lấy hộ rồi em gửi tiền ạ. Chỗ em xa đê, mà cũng k có thời gian ra đó lấy ý.
Ðề: Trồng rau tại gia Em hnay lại pải về sớm đi lễ giải sao, sorry chị nhiều nhé. Sáng mai chị đến chỗ em sớm đc k?khoảng hơn 8h. Hichic, khổ bác quá.
Ðề: Trồng rau tại gia Hi all, em vừa về lại Pháp sau khi ăn hết Tết ở VN rồi, mùa xuân sắp quay trở lại và em đang chuẩn bị tinh thần trồng trọt cạnh tranh với các sis nhà ta nào , hihihi . CHúc nhà mình năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công và thu hoạch nhiều hơn năm ngoái nhé