Trong thế giới người qua kẻ lại này sẽ không bao giờ anh tìm thấy em

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi chinhksth, 30/5/2014.

  1. chinhksth

    chinhksth Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/5/2014
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Dear các bạn, các mẹ, các chị
    Có những số phận thật nghiệt ngã, những mảnh đời thật ngang trái, ngày hôm nay mình sẽ chia sẽ 1 câu chuyện đầy ngang trái của cuộc đời mình, có đôi khi mình cứ tưởng người con gái của mình đã được số phận, dùng máy hàn kết dính chúng mình lại với nhau rồi cơ.
    chuyện xảy ra cách đây vài năm về trước, ngày đấy mình mới ra trường. cũng như bao sinh viên khác mang bao ước mơ về 1 sự nghiệp rực rỡ, luôn luôn ảo tưởng sức mạnh, mình có thể làm được mọi thứ. nhưng sự thật đâu đơn giản như thế, đời không như mơ mà. cầm 1 tấm bằng đại học ra trường nhưng không người chỉ đường, không ai nâng đỡ lập nghiệp đâu có dễ dàng ở hà nội, mình chưa đi xin được việc nên vào phụ ở 1 cửa hàng về máy hàn.
    trong thời gian đấy mình quen 1 người con gái, người ta có câu con trai sẽ nhớ mãi người mà tốt với mình nhất và con gái sẽ nhớ người làm cho họ đau khổ nhất, thời gian đó khá là khó khăn với mình đi làm về khá là mệt nhưng mình vẫn lên ola hoặc facebook rồi mình quen bạn đó từ đấy, thực ra trong khoảng 6 tháng chúng mình nói chuyện rất hợp nhau, nhưng chưa bao giờ gặp mặt nhau, hic hơi vô lý đúng không, em không xinh đẹp, cũng k rực rỡ.nhưng em lại yêu tôi bằng cả tấm lòng, con người e lương thiện tâm hồn em như pha lê. thực ra số đã cho tôi được gặp và quen em đã là 1 niềm hạnh phúc rồi,e luôn động viên tôi, thậm chí luôn gửi tiền cho tôi khi tôi gặp khó khăn. mình k pải là người đào mỏ nha, sau quãng thời gian quen nhiều nói chuyện tôi đã ngõ lời yêu em, nhưng e cũng từ chối (" e nói e là cô gái tật nguyền từ bé số phận k tạo ra e để em được hạnh phúc"), những lời nói đó k hề ngăn cản tôi yêu em, trái lại tôi còn yêu em mãnh liệt hơn, tôi lặn lội vài trăm km lên thăm em, đầu tiên e còn không ra đón tôi, ngày thứ 2 thấy tôi không về e đã ra gặp tôi. 1 khuôn mặt xuất hiện trước tôi không pải 1 nàng tiên, cũng chẳng phải 1 mỹ nhân 1 cô gái bình thường với căn bệnh ngắn gân chân. những bước đi của e không được như người bình thường, trong đầu tôi léo lên ý nghĩa sẽ cố gắng chăm sóc cho em cả đời. nhưng 1 người con gái cao thượng 1 tâm hồn và 1 con người luôn suy nghĩ cho người khác, em đâu có để cho tôi chăm sóc em, e nói tôi có ăn có học có nghề có nghiệp, lại to cao ưa nhìn, em k xứng với anh. từng lời nói từng cử chỉ của em, đến hôm nay tôi cũng vẫn nhớ, dù tôi chỉ gặp e đúng có 1 lần e chẳng phải là giai nhân, nhưng trong suy nghĩ của tôi sẽ không biết đến bao giờ tôi quên được em, tôi thầm mong duyên số sẽ cho tôi gặp lại em 1 lần để tôi không bao giờ cho e xa tôi nữa. tôi khởi nghiệp từ 1 cửa hàng về máy hàn, và tình yêu và những lời động viên của em. đến nay mặc dù thu nhập của tôi chưa cao nhưng lương và làm thêm tôi cũng dư sức nuôi em rồi. nhưng đời không như mơ,...e ở đâu hãy về đây bên tôi.
    hic đến h tôi như lạc vào ma trận hình ảnh của e, nụ cười của e, bước đi của em vẫn luôn trong tâm trí tôi.
    tôi phải làm sao để tìm thấy em đây, các mẹ, các chị , các bạn hãy cho tôi 1 lời khuyên
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chinhksth
    Đang tải...


  2. bố_chew

    bố_chew Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/3/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Trong thế giới người qua kẻ lại này sẽ không bao giờ anh tìm thấy em

    thế hồi trước bạn gặp cô ấy ở đâu ? nói rõ ra mới giúp được chứ.
     
  3. chinhksth

    chinhksth Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/5/2014
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Trong thế giới người qua kẻ lại này sẽ không bao giờ anh tìm thấy em

    tp lạng sơn, nhưng mình k biết cô ấy ở đâu vì địa chỉ ảo
     
  4. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,402
    Đã được thích:
    3,138
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Trong thế giới người qua kẻ lại này sẽ không bao giờ anh tìm thấy em

    Như thế này, vạn sự tuỳ duyên bạn ạ
    Cứ mong chờ rồi sẽ được gặp. Mình cũng đã luôn hy vọng như thế
     
  5. metomcat

    metomcat đồ sơ sinh giá rẻ

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    21,895
    Đã được thích:
    2,319
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Trong thế giới người qua kẻ lại này sẽ không bao giờ anh tìm thấy em

    có duyên thì sẽ có ngày gặp lại thôi bạn ạ
     
  6. chinhksth

    chinhksth Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/5/2014
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Trong thế giới người qua kẻ lại này sẽ không bao giờ anh tìm thấy em

    uk đợi cái duyên ý 1 năm rồi bạn ak, không biết là lấy chồng chưa nữa cơ
     
  7. bocuabond

    bocuabond Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2014
    Bài viết:
    1,177
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Trong thế giới người qua kẻ lại này sẽ không bao giờ anh tìm thấy em

    haixxx, sao lúc đấy bạn ko đi theo cô ấy để tìm địa chỉ nhỉ?>
     
  8. thanhson1975

    thanhson1975

    Tham gia:
    5/5/2013
    Bài viết:
    19,030
    Đã được thích:
    4,580
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Trong thế giới người qua kẻ lại này sẽ không bao giờ anh tìm thấy em

    trái đất tròn bạn ạ, có duyên thì sẽ gặp thôi mà, chỉ không biết là duyên đấy nhanh hay chậm thôi
     
  9. chinhksth

    chinhksth Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/5/2014
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Trong thế giới người qua kẻ lại này sẽ không bao giờ anh tìm thấy em

    lúc đấy đâu có biết người ta sẽ mất tích, mà đi theo hả bạn mình chỉ biết cô ý ở phía bắc, còn không biết cô ý ở đâu
     
  10. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,991
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Trong thế giới người qua kẻ lại này sẽ không bao giờ anh tìm thấy em

    Hữu duyên thiên lý năng tương phùng .nếu có duyên bạn sẽ gặp lại thôi.Cố lên bạn nhé!
     
  11. chinhksth

    chinhksth Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/5/2014
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Trong thế giới người qua kẻ lại này sẽ không bao giờ anh tìm thấy em

    uh cảm ơn các bạn, hic cũng mong chỉ 1 lần nhìn thấy cố ấy, và mong ở 1 phương xa cô ấy luôn vui vẻ, hạnh phúc. và nhớ rẳng có người luôn cầu bình an đến cho cô ấy
     
  12. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,898
    Đã được thích:
    4,044
    Điểm thành tích:
    2,113
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng
     
  13. batxecaocap

    batxecaocap Tìm anh - Anh ở đâu

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    8,314
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Trong thế giới người qua kẻ lại này sẽ không bao giờ anh tìm thấy em

    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.
     
  14. chinhksth

    chinhksth Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/5/2014
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Trong thế giới người qua kẻ lại này sẽ không bao giờ anh tìm thấy em

    cảm ơn các bạn :(, mình cũng đằng đợi vậy
     
  15. hoacomay229605

    hoacomay229605 n3/\0l!

    Tham gia:
    24/5/2013
    Bài viết:
    3,677
    Đã được thích:
    580
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Trong thế giới người qua kẻ lại này sẽ không bao giờ anh tìm thấy em

    mình đang định nói giống mẹ này... hihi
     
  16. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,641
    Đã được thích:
    1,878
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Trong thế giới người qua kẻ lại này sẽ không bao giờ anh tìm thấy em

    Thật cảm động với tình cảm này, những ll ngày trước : điện thoại, facebook đâu rồi chủ top? chẳng nhẽ fb của bạn gái ấy ko có ng thân ko?
     
  17. chinhksth

    chinhksth Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/5/2014
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Trong thế giới người qua kẻ lại này sẽ không bao giờ anh tìm thấy em

    hi nếu là bạn, bạn nghĩ sao cô ấy không phải là 1 con người nguyên vẹn, hình và thông tin chưa bao giờ đi lên face, có lẽ mình k gặp cô áy đến giờ sẽ vẫn còn liên lạc. nhưng hic không lẽ tình chỉ đẹp khi tình dang dở
     
  18. chinhksth

    chinhksth Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/5/2014
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Re: Trong thế giới người qua kẻ lại này sẽ không bao giờ anh tìm thấy em

    uk có lẽ phải chời đợi thôi hy vọng 1 ngày sẽ nhận được 1 cú điện thoại
     
  19. chinhksth

    chinhksth Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/5/2014
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Re: Trong thế giới người qua kẻ lại này sẽ không bao giờ anh tìm thấy em

    vâng cảm ơn bác, hi hi mong là được như thế
     
  20. chinhksth

    chinhksth Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/5/2014
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Trong thế giới người qua kẻ lại này sẽ không bao giờ anh tìm thấy em

    thế chắc là mình vô duyên đối mặt bất tương phùng roài, hự hự
     

Chia sẻ trang này