sao bạn lại có suy nghĩ như vậy chứ. cứ yêu bình thường thôi, con người tạo ra hoàn cảnh, chỉ cần mình cố gắng là sẽ được thôi
nói chung nếu bạn tiết kiệm được thì cũng tốt cho bạn chứ cũng chả quan trọng là bạn bắt buộc fai tiết kiệm để về nhà chồng nó không khinh mình đâu. Gia đình nào tốt thì b chả có gì người ta vẫn quý bạn. Vì thường là khi lấy chồng mình ít nhất cũng phải đeo ở cổ 1 cái kiềng vàng rồi( cái này bố mẹ mình cho hoặc mình tiết kiềm mua được ). Cái vàng đấy b giữ lại làm vốn riêng thôi. Như mình đây đi làm 3 năm mới lấy chồng nhưng do lương thấp lại suốt ngày đầu tư vào quần áo, son phấn nên chả tiết kiệm được gì. Đến ngày lấy chồng mình đưa cho mẹ được có 7 triệu rồi mẹ thêm tiền vào mua cho mình sợi dây 3 chỉ, hic. Điều này mình cũng ko bao giờ nói với chồng, chỉ bảo đây là bố mẹ cho em còn trước đây em hay mua sắm nên chả tiết kiệm được cái gì cả. Anh lấy vợ hay lấy tiền? Thật ra đến giờ nghĩ lại cũng thấy hối hận. Nếu có thể quay lại thì ko nên mua sắm quá đà .Đến khi về nhà chồng thì bố mẹ chồng cũng đâu có cho gì . Họ không cho mình cái gì thì có quyền gì mà coi thường mình ko đem tiền bạc gì về. Bạn tiết kiệm được như vậy là quá giỏi rồi
Hì hì, có lẽ do xung quanh mình toàn trường hợp người ta lấy nhau vì vật chất nhiều hơn nên hơi bi quan chút. Nhưng thực tế có những chuyện không phải cứ cố gắng là sẽ được bạn ạ.
Tùy từng người thôi bạn ạ, có những người con trai tốt họ chả cần gì đâu, chả nghĩ nhiều đâu. Bạn cứ yêu lấy bản thân mình, có gì mà fai nghĩ nhiều cho mau già. Trước đây mình con gái cũng vô tư làm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu. Thế nào mà cuối cùng lại lấy 1 anh ở tỉnh khác, đến giờ thì ăn tiêu gì cũng phải tính toán tỉ mỉ, hic hic. Nhiều lúc nói chuyện thằng chồng mình nó cũng bóng gió bảo mình là đi làm mấy năm liền mà chả tiết kiệm được đồng nào về nhà chồng. Mình nghe mà uất ức lắm.
Hix, Có lẽ mình tự ti và bi quan quá chăng? nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, mình cũng không phải đi làm nhà nước hay được biên chế gì, mà thấy giờ họ toàn chọn vợ theo tiêu chí đó thôi. Hi vọng là sẽ còn nhiều anh lấy vợ chứ không phải lấy tiền, lấy gia thế.
Nếu mà cứ suy nghĩ như thế này thì không được đâu bạn. Nếu vậy thì xã hội ai cũng giàu sang ai cũng bình đẳng à bạn. Tôi lúc đầu cũng như vậy nhưng sau khi gặp được 1 người anh chỉ bảo đã có được suy nghĩ tích cực. Mình cứ sống hết mình và luôn luôn thích nghi với hoàn cảnh bạn à
Đúng rồi bạn, bạn đừng bi quan. Hãy cứ tự tin,làm đẹp cho mình, vui vẻ yêu đời thì sẽ gặp được người yêu mình thật lòng. Còn hôn nhân nó xa vời so với lúc yêu lắm b ah. Nhiều lúc mấy chị em tâm sự với nhau là lấy chồng cho khỏi ế thôi, chứ hạnh phúc gì với việc lấy chồng. Gặp được người chồng tình cảm, yêu chiều mình thì không sao . Chứ có những thằng chồng lúc ko cãi nhau thì nó ngọt ngào, lúc cãi nhau thì nó coi mình như bụi cỏ ý. Nói chung con gái mình chỉ sướng lúc chưa lấy chồng thôi. Bạn cứ vui vẻ mà tận hưởng lúc còn rảnh rỗi. Còn đã l ấy chồng rồi thì không khổ kiểu này thì khổ kiểu kia, nói chung là hôn nhân không được mơ mộng như lúc còn con gái hay mơ về cảnh lấy chồng đâu.
mình nói cố gắng ở đây là về công việc, về kinh tế vì bạn đang bi quan về hoàn cảnh kinh tế chứ k nói cố gắng về mặt tc. chuyện chồng con là có duyên có số, muốn cũng k được mà k muốn cũng chẳng xong, bạn cần cố gắng cải thiện bản thân cả về ngoại hình và tư tưởng, hãy mở rộng lòng mình b ạ
Bạn đừng có mơ, k có chuyện đó đâu. Nhà mình 5 chị em đều phải tự lập hết. Kể cả bme chồng cũng thế thôi, chẳng ai cho đâu. Ngay cả vc mua đất cát xây nhà vay còn chẳng được chứ đừng nói cho. Thế nhưng mà, bme mình mà mua cái gì, sửa sang, xây cái WC, khám bệnh, vv... con cái đều phải góp phần đấy bạn ạ. Nói chung mình buồn mẹ mình lắm, lúc nào cũng nghĩ đến tiền.
cũng may bố mẹ mình cho thì lấy chứ k có đòi hỏi gì con cái cả. mình chỉ lo sau ông bà lớn tuổi không tự làm được thì anh trai có lo được không thôi. mình là con gái cũng k lo được gì, lo cái thân mình còn không xong
Nhà bạn giống nhà mình luôn. Đi làm được bao nhiêu phải đưa cho mẹ, mẹ cho lại bao nhiêu thì dc bằng đó, chứ ko có cửa cầm lấy tiêu, rồi để dành đâu. Nhưng mình chẳng tự ti vì cái khoản ko có gì trong tay k dám lấy chồng như bạn đâu. Nhà mình cũng ko khá giả gì, đông con, nông nghiệp, mình cũng k có vốn liếng gì khi đi lấy chồng, nhưng mình chả sợ ai coi thường hết. VC mình tự lập, chẳng phụ thuộc vào ai cả, 1 đồng cũng chẳng xin của nội ngoại, con đẻ ra tự chăm, tự nuôi k phiền bà nào.
Với mức lương như bạn sống một mình phải tiết kiệm Uh, nhà mình và nhà chồng đều có 5c e, được cái ông bà đều có lương hưu, nên ko phải đóng góp ji cả.
chị trước khi lấy ck, đi làm lương còn chả đủ cho mình tiêu thì sao mà tk được, tài sản duy nhất là cái xe máy bố mẹ cho khi ra trường. khi lấy ck 2 vc tay trắng toàn bộ luôn. giờ thì tài sản là 2 con và 1 ck, cùng với mảnh đất nhỏ xíu ở ngoại thành, cs vợ ck cũng tạm yên ổn, chị bằng lòng thế đã, để lấy động lực phấn đấu tiếp
Tớ đi lấy chồng cũng 2 bàn tay trắng, vừa đi học vừa đi làm,cứ lo học xong rùi học xong được mấy cái bằng. Lấy chồng ở nhà 5 năm, mấy cái bằng giờ để góc tủ chuyển sang buôn bán và dành tg chăm con.
Nhà e thì chẳng tiết kiệm đc đồng nào Tích góp đc bao nhiêu dồn cho ổng bà ở nhà sửa sang nhà cửa hết roài