Hi. Mình cũng đang tích cóp hết sức nhưng thấy bạn cùng trang lứa mua đất,xây nhà rồi thấy choáng quá ah
đó có thể ko phải hoàn toàn là tiền của họ mn ơi,, biết đâu số tiền đó họ cũng chỉ có 1 ít, nội ngoại 2 bên cho, anh em cho vay, vay ngân hàng nữa thì sao... hi mình cứ cố gắng rồi 1 ngày sẽ được như vậy
Mình thì chưa chồng.Ba mẹ cũng cho đất trước rồi. Bên anh người iu cũng có điều kiện nhưng vẫn muốn của ba mẹ cho để đó còn sau này cùng ck làm ra cái khác ah
Nhìn mấy chị tự làm ra vẫn thấy tự hào và thích hơn í. Vì lương thấp như mình tự để dành thì lâu lắm. Có chăng là trông vào ck tương lai thôi