Gửi mẹ Hột Phù, tìm mãi mới thấy lại cái topic này, một lần đọc được thấy mẹ Hột nói rằng đang có cô giáo dạy cho cháu tại nhà nên bây giờ đang muốn hỏi mẹ Hột đây. Hiện nay mình đang gửi con gái ở một nhà tư, chị này hiện nay đang trông 3 đứa gần bằng tuổi nhau, mặc dù chị ấy trông rất tốt như ăn uống, tắm rửa nhưng mỗi lần đi đón cháu lại được nghe chị ấy phàn nàn là chung nó hay giành đồ chơi của nhau, rồi khóc lóc, rồi có hôm đùa nghịch quá mức nên mình mới nảy ra ý là có thể mời 1 cô giáo đến chơi cùng bọn trẻ và có thể dạy chúng như đang dạy con trai Hiền đấy. Nhưng mình chỉ có ý định là cô giáo có thể đến vào buổi sáng khoảng 2-3 giờ thôi vì buổi chiều thường là bọn trẻ ngủ rồi. Mình cũng muốn cho cháu đi nhà trẻ lắm để được chơi với các bạn nhưng ngại nó ốm lắm nên thấy cách này có vẻ hay đấy nên Hiền có thể hỏi giúp mình xem cô giáo của Hột có bạn nào đáp ứng được không nhé, rồi cho mình số điện thoại để mình liên lạc trực tiếp xem sao
Cac me oi. truong seasame o dau vay? Em o khu Cau Giay co tien gui chau khong? Cac me cho em biet thong tin voi? :lol:
May ngay cu luon di luon lai tren dien dan de nghe cac me ban tan ve viec gui con :shock: . Minh cung thay boi roi qua. Cu nha minh 2,5 tuoi nha o Ngoc Khanh. Xin cac me y kien ve viec gui chau cho nao cho tien. Dia chi va so DT cua truong sesame minh cung co day: 23B, Van Phuc, BD, HN Tel: 8230330
hi hi, xin chào chị hitachi, em cũng thông cảm lắm với nỗi niềm gửi con đi trẻ Em lượn đi lượn lại mất 2 năm trời cơ đấy Trường xa có, gần có, nhưng chả ưng trường nào. (vì em kén kỹ quá). Không phải lo cô không biết chăm cháu đâu, vì nếu chọn cô chăm cháu tốt thì dễ. Trường mình ưng thì phí cao nhưng rồi cũng phải vì tương lai của con thôi mẹ hitachi ạ. Em có một số kinh nghiệm: vì bé nhà mình mới đi học, nên chọn trường nào thì chọn, nhưng chị cố gắng hỏi xem trường đó có cho con đi học thử không, có cho con đi học 1/2 ngày không (tất nhiên chỉ thời gian ban đầu thôi), hoặc có tạo điều kiện cho con mình đến tham quan trường để làm quen dần dần không. Có một số trường không thoải mái trong việc này, cứ muốn con mình vào nề nếp ngay thì bé sẽ bị stress đấy ạ.