Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Có đáng nuôi hay không? Nhà sắp có khách, bà vợ hỏi ông chồng: - Ông định ăn mặc quần đùi thế này để tiếp khách sao? - Tôi muốn để mọi người đều biết, bà đã nuôi tôi thế nào! - ông chồng hậm hực. - Nếu vậy ông hãy cởi nốt cả quần đùi ra, cho họ biết là ông có đáng để nuôi không? ST
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Không sao Một người đàn ông do qúa vội lên máy bay mà ko kịp làm thủ tục cho cún nhỏ của mình.Anh ta bèn giấu nó vào trong túi quần.30 phút sau khi máy bay cất cánh,cô phục vụ cứ thấy anh ngọ nguậy ko yên trên ghế,bèn đi tới hỏi : -Anh ổn chứ? -Vâng,tôi ko sao. Nhưng một lát sau,trông trông thấy điệu bộ khổ sở của anh ta,cô phục vụ lại tới hỏi : -Anh chắc anh ko sao chứ? -Tôi phải thú nhận với cô điều này-người đàn ông nói-Tôi ko có đủ thời gian làm thủ tục cho con chó con này lên máy bay tôi đã giấu nó vào trong túi... -Tôi hiểu.-Cô phục vụ nói-Thôi được,tôi sẽ bỏ qua cho anh chuyện này.Nhưng con chó có sao ko?Có vẻ nó làm anh khó chịu qúa? -Tôi ko sao...Chỉ là vì nó chưa cai sữa thôi ST
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Cô vợ nũng nịu bảo chồng: - Giả sử bây giờ em bị bọn khủng bố bắt cóc tống tiền, anh tính sao? - Anh... đau lòng lắm nhưng đành bó tay thôi! - Sao anh đối xử với em như vậy? - Tại em thôi. - Em làm sao cơ? - Tiền bạc ở nhà em giữ hết rồi giấu tận đâu ấy, anh biết tìm đâu để đi chuộc em cơ chứ!
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Vợ con là cái lồng son Anh ơi anh nghĩ thế nào Cớ sao lại sợ dính vào vợ con? Vợ con là cái lồng son Không con không vợ, héo hon gầy mòn! Vợ nuôi béo đỏ béo tròn Tự do... với vợ vẫn còn đấy thôi Có gì mà kể ỉ ôi Gì mà phân biệt bố tôi bố bà. Thân trai bốn bể là nhà Con là chủ tịch, vợ là... bí thư Độc thân rất dễ thân hư Lang thang cho lắm, ung thư có ngày. Sao bằng tối tối gác tay Tỉ tê tâm sự, “mày mày tao tao” Ngày xưa còn ở một mình Ai chẳng mơ được, lưới tình dính vô. Một vợ bằng mấy lần bồ Lại được rửa chén, giặt đồ sướng ghê Độc thân đừng tưởng gái mê Nó mê cái ví, còn... dê đừng hòng! Anh ơi lấy vợ cho nhanh Tiền lương khỏi giữ, cơm canh sẵn sàng Khỏi lo tiêu phí tiêu hoang Vợ quản bằng mấy ngân hàng anh ơi! Nhậu chi cho uổng cuộc đời Quét nhà, rửa chén thảnh thơi nào bằng Vợ gọi : Dạ mới ga lăng Muốn chửi thì đã, có thằng cu con! Anh ơi em mở lồng son Anh mau vào sớm để còn... nộp lương! Meokhoang
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Trí thông minh của phụ nữ Một phụ nữ đang lái xe trên đường thì bị cảnh sát chặn lại. Anh ta yêu cầu cô xuất trình bằng lái xe vì đã chạy xe quá tốc độ. Cô gái đáp: - Thưa ông cảnh sát, tôi không có bằng lái. Người ta đã tịch thu nó trong lần thứ tư tôi bị bắt quả tang lái xe trong tình trạng say rượu. Viên cảnh sát nghiêm mặt: - Việc này nghiêm trọng đây, hãy cho tôi xem đăng ký xe! Cô gái trả lời: - Tôi không có giấy đăng ký xe vì đây không phải là xe của tôi. Tôi chôm nó từ garage của ông chủ sau khi giết chết ông ấy. Xác ông ta vẫn trong cốp xe đây này! Viên cảnh sát choáng váng lùi lại, đặt tay lên báng súng và dùng bộ đàm gọi tiếp viện. Khi lực lượng hỗ trợ có mặt, cảnh sát trưởng tiến đến gần cô gái, súng lăm lăm trong tay, yêu cầu cô rời xe. Cô gái vui vẻ tuân lệnh. Cảnh sát trưởng hỏi: - Thưa cô, viên sĩ quan này nói rằng cô thông báo có xác chết trong cốp xe. Xin vui lòng mở nó ra. Cô gái mở cốp xe, giả bộ ngạc nhiên khi thấy nó trống rỗng. Cảnh sát trưởng cũng ngạc nhiên không kém, hỏi tiếp. - Đề nghị xuất trình bằng lái xe và giấy đăng ký xe! Cô gái mở ví và đưa cả hai loại giấy cho ông ta. Cảnh sát trưởng xuống giọng: - Mong cô thứ lỗi, tôi không biết nói gì bây giờ. Viên sĩ quan ở đằng kia nói với tôi rằng cô không có bằng lái, không có giấy đăng ký xe và trong cốp xe chứa một xác chết. Cô gái mỉm cười, nhún vai: - Chắc anh ta cũng bảo với ông rằng tôi lái xe quá tốc độ, phải không? Chie (st)
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Cho xem chỗ mổ ruột thừa Trên xe lửa, một cô gái trẻ mặc váy ngắn ngồi đối điện với một ông trung niên. Cô thấy ông này cứ liếc xuống đùi mình hoài bèn hỏi: - Ông có muốn tôi nhích váy lên một chút không? - Nếu cô vén váy lên 1 centimét thì tôi cho cô 20 đô la. Cô gái vén váy lên 1 centimét và nhận 20 đô la. - Nếu cô thêm lên 1 centimét nữa tôi cho cô 50 đô la. Cô gái vén váy lên 1 centimét và nhận 50 đô la. - Nếu cô nhích thêm 1 centimét nữa thì cô được 100 đô la. Cô gái vén váy lên 1 centimét và nhận 100 đô la. Nếu bây giờ tôi chỉ cho ông xem chỗ tôi mổ ruột thừa thì tôi được bao nhiêu? - Tôi được xem trong bao lâu? - Bao lâu cũng được, muốn rờ mó tôi cũng không cản. Ông ta hí hửng đáp: - Vậy thì cô nhận được 500 đô la. - Ông hãy đưa tiền cho tôi trước đã. Ông ta móc tiền ra đưa và nôn nao chờ đợi. Mãi không thấy cô gái hành động, sốt ruột ông ta giục: - Sao lâu thế? - Chờ một chút đi mà. Vừa lúc đó xe chạy ngang qua một bệnh viện, cô ta chỉ tay ra của sổ và nói: - Đó... đó... đó là nơi tôi mổ ruột thừa đó, ông nhìn đi. Có giấy xuất viện đây Chie (st)
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Ông ăn chả, bà ăn nem Một anh chàng đang "vui vẻ" với cô bồ nhí thì bất ngờ nghe tiếng gọi cửa bên ngoài: "Em ơi, mở cửa cho anh". Cô nàng hốt hoảng: - Thôi chết, thằng chồng em nó về anh ạ! Anh chàng cũng hoảng không kém: - Làm sao bây giờ? Phen này chắc anh nhập viện quá! Cô nàng suy nghĩ 5 giây rồi trấn an: - Anh đừng lo, để em tìm cách đánh lạc hướng nó, rồi anh tranh thủ chuồn ra cửa sau. Nói xong, cô nàng chạy ra mở cửa, tay mang theo cái giỏ rác. Vừa thấy chồng, cô đã đưa cái giỏ rác ra: - Anh đi đổ rác giùm em đi. Tranh thủ lúc anh chồng đi khuất, anh chàng kia vội vã lẻn ra cửa sau và chuồn thẳng. Trên đường về nhà, anh ta hí hửng nhủ bụng: - Không ngờ con bồ mình cũng thông minh gớm! Về đến nhà vợ, anh ta hớn hở gõ cửa: - Em ơi, mở cửa cho anh. 5 giây sau, vợ anh ta xuất hiện với cái giỏ rác trên tay: - Anh đi đổ rác giùm em đi Chie (st)
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Không phải con ruột Trong bữa ăn tối, cậu con trai thông báo: "Thưa cha mẹ, con sẽ cưới Susan, một cô gái đẹp nhất thị trấn này". Sau bữa ăn, ông bố kéo anh ta ra nói chuyện riêng: - Cha có điều cần nói với con. Thời trẻ cha đã từng đùa cợt với nhiều phụ nữ. Susan con gái của Liz, cô ấy là em cùng cha khác mẹ với con, cha sợ rằng con không thể lấy cô ta. Năm sau, anh con trai dẫn về nhà một cô gái khác và giới thiệu một cách tự hào: - Dianne đã đồng ý! Chúng con sẽ làm đám cưới vào tháng 6. Một lần nữa, người cha lại kéo anh ta ra ngoài để trao đổi riêng tư, vẫn là một tin tồi tệ: - Dianne cũng là em cùng cha khác mẹ với con. Cha vô cùng xin lỗi con về chuyện này. Cậu con trai buồn bực hơn bao giờ hết, anh ta quyết định nói với mẹ tin này: - Cha đã làm những việc hết sức tai hại. Con chắc không bao giờ lấy được vợ. Mỗi lần con yêu một cô, cha lại nói rằng cô gái ấy là con của mình. Bà mẹ lắc đầu: - Con đừng chú ý đến những gì ông ta nói, con yêu! Thực ra, ông ta cũng không phải là cha của con đâu. Chie (st
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Tình yêu của nhà ngoại giao Anh trai vừa đi chơi về, thằng cu em thông báo: "Vừa có một chị béo ị đến tìm anh". - Người yêu tao đấy! Nhưng sao mày ăn nói kém tế nhị thế, làm tao xấu hổ. Nói lại xem nào! - Dạ vừa có một chị rất nặng cân đến tìm anh. - Đỡ hơn rồi đấy, nhưng vẫn bằng chửi người ta. Ăn nói như mày thì bao giờ mới có người yêu. Để tao bày cho nhé: Thấy cô gái “béo ị” mày chỉ cần dùng tiếng lóng: Cô này bị “cận” thôi hiểu không? Vì “cận” là “cân nặng cận”, cân nặng là béo ị. À mà mày thấy mặt mũi chị ấy có được không? - Em thấy chị ấy quá xấu! - Ăn với chả nói! Trường hợp này phải nói là “Em thấy chị ấy thật sâu sắc”. Sâu thêm dấu sắc chả là “xấu” còn gì. Mày cứ đốp vào mặt người ta thế thì sau này không thi vào ngành ngoại giao được đâu em ạ. Thôi, mày hãy nói thêm rằng mày có ấn tượng nhất với người yêu anh ở khoản nào? - Em thấy chị ấy có đôi môi dầy và thâm như... thịt trâu. - Ối giời! Thua mày rồi, ăn nói kém văn hóa thế là cùng. Chẳng học được ở anh mày cái gì cả. Lẽ ra mày chỉ cần nói rằng: “Chị ấy có đôi môi chín mọng”. Thế là đủ! Mày ngu lâu khó đào tạo lắm em ạ! Chie (st
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Đặt tên cho con Cô gái nọ nổi tiếng là xinh đẹp, làm bao nhiêu chàng trai si mê ngơ ngẩn. Một hôm, có buổi dạ hội, cô gái xin phép mẹ đi dự. Trước khi đi mẹ dặn con gái: - Con đã lớn rồi, nên học cách phòng ngừa những tên Sở Khanh đi. - Làm thế nào để có thể phòng ngừa chuyện đó hả mẹ? - Khi có đứa nào muốn đi xa hơn giới hạn cho phép với con, con hãy hỏi nó: "Chúng ta sẽ đặt tên con là gì?". Đàn ông thường sợ chuyện đó lắm. Thế là cô gái nọ hăm hở đến dạ hội, nàng hôm đó đẹp như một ngôi sao trên trời, sáng bừng lên với bộ váy dài thướt tha màu thiên thanh. Các chàng trai đều thi nhau đến mời nàng nhảy. Chàng trai thứ nhất tiếp cận nàng công chúa của vũ hội là một công tử cực kỳ đẹp trai, sau khi đi gần hết điệu Valse, chàng trai kín đáo hôn nhẹ vào bờ vai nõn nà của cô gái. Cảm nhận thấy khác lạ, cô gái liền hỏi: - Chúng ta sau này sẽ đặt tên con là gì? Nghe đến đây, anh chàng bỗng tái mặt, đưa cô gái về chỗ ngồi và lủi ra xa. Kẻ thứ hai là một chủ doanh nghiệp nổi tiếng giàu có, bước nhảy của anh ta cực kỳ thành thục, vòng tay rắn chắc khỏe mạnh. Cô gái thấy tâm hồn xao xuyến. Bỗng nhiên cô cảm thấy bàn tay đáng nhẽ đáng để hờ ở hông nàng đang di chuyển xuống mông. Cô lại thì thầm vào tai anh chàng lắm tiền nhiều của: - Chúng ta sau này sẽ đặt tên con là gì? Bước nhảy trầm ổn của chàng thương gia dần dần rối loạn, mắt anh chàng bỗng mờ đi. Kết thúc điệu nhảy, anh chàng lủi nhanh vào đám đông, quên cả chào tạm biệt bạn nhảy. Tin tưởng vào lời nói của mẹ lắm rồi, cô gái tự động đi tìm nạn nhân mới. Lần này là một anh chàng trông rất ngố, rõ là ở nông thôn mới ra nhập cuộc sống nơi thị thành. Chàng ngố nhảy không đẹp, thỉnh thoảng lại giẫm vào chân cô gái. Sau một hồi vất vả, chàng ngố thấy quá ngượng ngùng vì sự vụng về kém cỏi của mình mới ngỏ lời mời nàng ra ngoài đi dạo. Đến một chiếc ôtô, hắn đưa nàng vào trong. Cảm thấy đến đây là đủ, cô gái liền hỏi: - Chúng ta sau này sẽ đặt tên con là gì? Chàng ngố im lặng, đáp lại câu hỏi của nàng bằng một nụ hôn nồng cháy. Sau khi dứt nụ hôn, cô gái hổn hển: - Chúng ta sau này sẽ đặt tên con là gì? Hắn vẫn không trả lời nàng mà tiếp tục hành động. Cô gái cố gắng gồng người hỏi lại lần cuối cùng: -Ch....úng ta sau nà...y sẽ đặt t...ên c.c..c...on l...à..à g...g....ì....ì? Chàng ngố lúc này mới nhẹ nhành rút trong túi quần ra một bao cao su và nói với nàng: - Nếu nó thoát được ra khỏi cái này chúng mình sẽ đặt tên nó là David Copperfield Chie (st)
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Chọn vợ cho con Ông bố nói chuyện với cậu con trai sắp đến tuổi lấy vợ. - Con à, bố đã chọn cho con người vợ tương lai. - Không, con chỉ lấy người mình yêu thôi - Nhưng vợ con là con gái của Bill Gates. - À nếu vậy thì khác... Ông bố đi gặp ngài tổng thống Bush: - Con trai tôi muốn làm bộ trưởng quốc phòng. - Ông điên rồi, con trai ông là cái quái gì cơ chứ. - Nó là con rể của Bill Gates. - À nếu vậy thì khác... Rồi ông bố đến gặp ngài Bill Gates: - Con trai tôi muốn lấy con gái ngài làm vợ. - Con gái ta chỉ lấy những kẻ xứng tầm thôi. - Con trai tôi là bộ trưởng bộ quốc phòng đấy. - À nếu vậy thì khác... Chie (st)
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Tôi và chúng ta Trong lễ báo công mừng thắng lợi của dự án, giám đốc đơn vị phát biểu. - Nói thật với các đồng chí, rất nhiều người ngạc nhiên trước thành công của dự án nhưng tôi thì không! Tôi đã trăn trở suy tư rất nhiều trước dự án này, tôi đã phác thảo tiến trình và lập kế hoạch chi tiết cho dự án. Tôi đã tính đến những thuận lợi và lường trước những khó khăn. Tôi đã phân công công viêc phù hợp cho từng phòng ban. Tôi đã chỉ đạo kỹ càng và kiểm tra rất sát sao, vì vậy tôi không nghi ngờ về thành công của dự án. Hơn một năm sau tại cuộc họp kiểm điểm về dự án kém hiệu quả, giám đốc này phát biểu: - Các đồng chí thấy đấy, chúng ta đã quá chủ quan. Chúng ta quá say sưa trước những thắng lợi bước đầu của dự án dẫn đến mất cảnh giác. Chúng ta đã quá tin vào công nghệ do phía đôi tác thuyết trình, chúng ta đã quá tin vào đối tác cung cấp vật tư kỹ thuật cho chúng ta, vì thế chúng ta đã không thuê các chuyên gia thẩm định lại kỹ càng. Nói tóm lại chúng ta mắc bệnh chủ quan và rất thiếu kinh nghiệm....chúng ta phải rút ra bài học sâu sắc về vấn đề này, và đặc biệt chúng ta phải chung tay tháo gỡ những khó khăn để thoát khỏi tình trạng trì trệ... Nguyễn Nguyên (st)
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Con thỏ đầu gấu Một ngày nọ, thỏ tình cờ vớ được một khẩu súng. Nó thích lắm, xách súng đi tìm các loài thú khác để dọa. Thình lình gặp gấu đang trèo cây, thỏ chĩa súng và hỏi: - Gấu, mày đang làm trò gì vậy? - Tao đang lấy mật ong. - Leo xuống mau! Không tao bắn! Gấu vốn sợ súng đành loay hoay tụt xuống. Thỏ được thể quát: - Ngồi vào gốc cây! Không ngồi tao bắn. Gấu miễn cưỡng ngồi vào gốc cây. Thỏ thích chí quát tiếp: - Gấu, mày ị đi! Không là tao bắn. Hết sức giận dữ nhưng không có cách nào thoát, gấu đành cố rặn ra được mấy cục. Thỏ được nước lấn tới nữa: - Gấu, mày bốc ăn đi! - Không, tao không ăn. - Không ăn tao bắn đó! Đến thế này thì nhục quá. Gấu điên tiết nói liều: - Thì mày bắn đi! Tao thà chết chứ không ăn! Thỏ bèn bóp cò, nhưng rủi thay súng không nổ. Thỏ đứng chết trân, sau đó lắp bắp: - Ông… ông gấu ơi! - Gì? - Để .. để đấy con … con ăn cho. Chie (st)
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Lắt léo ngôn ngữ Một người đàn ông bước vào quán rượu. Người phục vụ chạy lại kéo ghế mời ông ta ngồi và hỏi: “Thưa ngài, ngài muốn gì ạ?”. Người khách: - Tôi muốn gì ư? Một căn nhà lớn, nhiều tiền và một người vợ đẹp. Bồi: - Không phải thế! Ý tôi là, ông khao khát cái gì? Người khách: - Tôi khao khát cái gì ư? Có một tòa lâu đài, trở thành triệu phú và có một cô vợ nhan sắc cỡ hoa hậu. Bồi: - Ông lại hiểu sai ý tôi rồi. Điều ông muốn là gì? Khách: - Tôi thích con trai hơn, nhưng con gái cũng tuyệt. Chỉ cần nó khỏe mạnh là được. Anh bồi bực mình: - Cái tôi đang hỏi là ông muốn uống gì? Khách: - Sao cậu không nói ngay thế từ đầu? Thế cậu có cái gì? Bồi: - Thật lòng thì chẳng có cái gì cả. Tôi không kiếm được nhiều tiền, lại còn cả ngày phải quẩn quanh trong quán rượu để làm việc. Chie (st)
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Xin thêm phấn Một buổi sáng đầu năm, một người nông dân ở làng nọ gặp cha xứ đang đi trên đường. - Chào cha ạ! - Người nông dân lễ phép. - Chào đứa con của quỷ sa tăng - Cha xứ trả lời. - Thưa cha, xin cha ban phước lành cho con, vì đêm qua con mơ thấy... - Tôi không quan tâm tới những giấc mơ của kẻ khác - Cha xứ ngắt lời. - Dạ, nhưng con mơ thấy những điều về cha. - Thật vậy sao! Thế anh kể đi. - Thưa cha, con mơ thấy con chết và đang đi lên thiên đàng. - Lên thiên đàng? - Cha xứ kêu lên - Anh không bao giờ lên thiên đàng được vì anh có đi lễ nhà thờ đâu. - Lạy cha, thật ạ, con được lên thiên đàng. Con thấy một cái thang rất dài và một thiên thần đứng dưới chân cầu thang. Thiên thần đưa cho con một cục phấn rất to, rồi bảo con: "Mỗi bước lên cầu thang, phải đánh một chữ thập. Mỗi dấu thập ấy là tội lỗi mà con đã phạm phải ở trần gian. Khi nào thấy hết tội thì mới thôi làm dấu và cứ thế tiếp tục đi lên". Sau khi con đã đánh rất nhiều dấu và leo lên khá xa thì con trông thấy một người đàn ông đang đi xuống. Con rất ngạc nhiên, vì người ấy chính là... cha. - Là tôi? Tại sao tôi lại đang ở đấy? - Thưa cha, đấy là điều mà con ngạc nhiên. Con đã hỏi cha và cha trả lời: "Tao xuống xin thêm phấn". Chie (st
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Săn nhầm tàu hỏa 3 gã thợ săn có một ngày đi săn tệ hại khi không rình được con mồi nào. Gã thứ nhất quyết định tách nhóm và vào sâu trong rừng một mình. Hai tiếng sau, gã trở về với một con cáo trên vai. - Tao phát hiện một cái hang nhỏ. Rình trước cửa hang một lúc rồi hạ được con cáo này. Gã thứ hai thích thú tách nhóm đi vào sâu trong rừng. Bốn tiếng sau, gã trở về với một con gấu nhỏ trên vai. - Tao cũng phát hiện một cái hang khá rộng. Rình trước cửa hang rồi săn được con gấu này. Quả là một ngày may mắn. Gã thứ 3 phấn khích cũng quyết định vào rừng một mình. Đến chiều tối vẫn không thấy gã quay lại. Hai người còn lại quyết định bỏ về. Vài ngày sau, hai người cùng đến nhà thăm gã thứ ba và bất ngờ khi thấy toàn thân gã bó bột, tàn tạ trên giường. Gã thều thào: - Hôm đấy, tao.. tao cũng phát hiện ra một cái hang to... to khủng khiếp... Tao cũng... cũng rình trước cửa hang... - Rồi sao nữa? (hồi hộp) kịch chiến với con quái thú hả? - ... Kh... không... nguyên... nguyên con tàu hoả ... trong hang chạy ra... Chie (st)
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Lộ tẩy Trong lễ kỷ niệm tròn 30 năm ngày cha xứ nọ về với xứ đạo, một chính khách hàng đầu của địa phương được mời tới để đọc diễn văn. Thế nhưng, vì ông ta đến muộn nên linh mục quyết định nói đôi lời với các giáo dân để kéo dài thời gian. - Các con sẽ hiểu - Ông nói - ta có ấn tượng đầu tiên về xứ đạo này kể từ khi ta nghe lần thú tội đầu tiên ở đây. Khi ta tới đây vào 30 năm trước, ta đã nghĩ rằng mình được bổ nhiệm đến một nơi cực kỳ tệ hại. Người đầu tiên tới phòng xưng tội kể cho ta nghe anh ta đã lấy cắp một cái tivi và khi cảnh sát tới anh ta đã giết người cảnh sát. Hơn thế nữa, anh ta thụt két từ nơi làm của mình và chim chuột với vợ của ông chủ. Các con có thể tưởng tượng là ta cảm thấy thế nào. Nhưng ngày tháng trôi qua, ta dần hiểu rằng không phải tất cả mọi người đều như vậy, và ta có một giáo xứ tốt với toàn những người đáng yêu và dễ thông cảm. Ngay khi linh mục vừa dứt lời thì chính trị gia tới, xin lỗi vì đã đến muộn. Ông ta ngay lập tức thực hiện bài nói chuyện của mình. - Tôi sẽ không bao giờ quên ngày đầu tiên vị linh mục đã tới giáo xứ này. - Chính trị gia nói. - Bởi vì, tôi có vinh dự là người đầu tiên được ngài rửa tội. Chie (st)
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Bợm nhậu gặp ma Sau một đêm dài say sưa, hai gã thanh niên rời quán bar, nhảy vào ôtô và khởi động máy. Sau vài phút, một ông già xuất hiện ngoài cửa sổ và gõ nhẹ vào kính. Một gã thất kinh la lên: - Nhìn ra ngoài cửa sổ kìa. Ma! Người lái xe tăng tốc nhưng khuôn mặt của ông vẫn già vẫn ở nguyên chỗ cửa sổ. Gã bạn đồng hành hạ kính cửa sổ, hỏi: - Ông muốn gì? Người đàn ông điềm đạm hỏi lại: - Các anh có thuốc lá không? Run lập cập, anh chàng đưa thuốc cho ông ta rồi vừa quay cửa sổ lên vừa hét lớn với người lái xe: - Nhấn ga mạnh lên! Vài phút sau, họ lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu cười cợt. Người lái xe nói: - Tớ cóc hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng đừng lo, đồng hồ tốc độ đang chỉ 80 dặm/giờ, con ma đó không đuổi kịp đâu. Đột nhiên, một tiếng gõ nhẹ trên cửa sổ vang lên và ông già lại xuất hiện. - Lại ông ta kìa! – Người đồng hành hét lên. Anh ta hạ kính cửa sổ và run run hỏi: - Sao đấy? - Các anh có lửa không? Anh chàng ném chiếc bật lửa ra khỏi cửa sổ rồi gào lên: - Đạp ga hết cỡ đi! Họ phóng xe với tốc độ 100 dặm một giờ, cố gắng quên đi những gì vừa nghe và thấy, thì đột nhiên lại có tiếng gõ. - Chúa ơi! Hắn ta quay lại! – Anh chàng không cầm lái kéo cửa sổ xuống và hét lên trong sự kinh hoàng tột độ – Cái gì nữa đây? Ông già nhẹ nhàng đáp: - Các anh có cần tôi giúp kéo ra khỏi vũng lầy không? Chie (st)
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Con chó rành ngoại ngữ Một doanh nghiệp mới thành lập có nhu cầu tuyển dụng nhân viên văn phòng. Họ treo một tấm biển ngoài cửa sổ trụ sở công ty, có ghi hàng chữ: "Tuyển dụng - Mọi ứng viên đều có cơ hội nếu đánh máy thạo, sử dụng tốt máy tính và biết một ngoại ngữ". Một con chó hoang đi qua trụ sở công ty nhìn thấy bảng quảng cáo liền đẩy cửa đi vào. Nó ngước nhìn người lễ tân, vẫy đuôi, bước lại chỗ tấm biển và kêu rít lên. Hiểu ý, người lễ tân liền gọi trưởng phòng tới. Ông ta cực kỳ ngạc nhiên khi biết ứng viên là một con chó. Tuy nhiên, vì vị khách bốn chân này có vẻ rất quyết tâm, ông vẫn cho nó vào phòng riêng để phỏng vấn. Đầu tiên, ông từ chối: - Một chú cún con không thích hợp cho vị trí này. Công việc đòi hỏi ứng viên phải biết đánh máy. Con chó chạy lại chỗ máy chữ và soạn thảo một lá thư hoàn chỉnh. Nó lấy tờ giấy ra và chạy lại đưa cho ông trưởng phòng rồi nhảy lên ghế ngồi chễm chệ. Ông trưởng phòng choáng váng nhưng vẫn tìm lý do khác: - Tấm bảng quảng cáo nêu rõ, ứng viên cần phải thành thạo máy vi tính. Con chó chạy lại chỗ đặt máy tính, thao tác một cách cực kỳ ngon lành và hoàn tất một biểu mẫu tính thuế hoàn chỉnh. Lần này, ông trưởng phòng nói không nên lời. Nghẹn giọng mất một lúc, ông mới lên tiếng: - Tôi thấy rằng cậu là một chú chó rất, rất thông minh và có một số khả năng thú vị. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể giao công việc này cho cậu được. Con chó nhảy xuống ghế, chạy lại chỗ một bản copy của bảng quảng cáo tuyển dụng và đặt chân trước lên dòng chữ: Mọi ứng viên đều có cơ hội. Ông trưởng phòng nhún vai: - Đúng vậy, nhưng công việc còn yêu cầu ứng viên phải biết một ngoại ngữ. Con chó nhìn ông trưởng phòng một cách bình thản và cất tiếng: - Me..e..e..o..o..o! Chie (st
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Tôi là người giữ chìa khóa Tại một bệnh viện tâm thần nọ, các bác sĩ đang vẽ một cái cửa giả để kiểm tra lần cuối trước khi cho bệnh nhân xuất viện. Các bác sĩ bảo với bệnh nhân: - Các anh hãy mở cánh cửa đó ra là có thể về nhà. Các bệnh nhân hồ hơi xông vào cánh cửa giả, chỉ có một người đứng từ xa cười ngặt nghèo. Các bác sĩ vui mừng vì nghĩ anh này đã khỏi bệnh, họ tiến đến hỏi: - Sao anh lại cười? - Tôi thấy bọn họ ngu quá - Bệnh nhân nọ đáp. Các bác sĩ mừng thầm trọng bụng nhưng để chắc ăn nên hỏi tiếp: - Sap anh bảo bọn họ ngu? Anh này giơ cái xẻng lên và nói: - Tại vì tôi giữ cái chìa khóa đây này, làm sao mà chúng nó mở cửa được. Chie (st)