Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Trong kỳ thi lại môn vấn đáp, giáo sư hỏi: "Hình như tôi gặp cô ở đâu rồi thì phải?" - Dạ, năm ngoái em thi trượt, kỳ thi này là thi lại ạ! - Vậy lần trước tôi hỏi cô câu gì? - Dạ, thầy hỏi: “Hình như tôi gặp cô ở đâu rồi thì phải? - !!!!!
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Trí Nhớ Một bà gọi điện cho luật sư và nói: - Tôi muốn kiện người đàn ông ở bên cạnh nhà vì ông ta nói tôi giống hà mã. - Được rồi, ông ta nói vậy khi nào? - 7 năm trước đây. - 7 năm? Tại sao bà phải đợi một thời gian dài như vậy mới kiện ông ta? - Aà, bởi vì hôm qua tôi dẫn cháu tôi vào vườn thú chơi và lần đầu tiên tôi thấy con hà mã.
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Thơ chế hài hước nhất hành tinh 1. Nếu mai anh ngã xuống ao Em mà nhìn thấy .. .. .. .. em lao xuống dìm ))) 2. Ta về ta tắm ao ta Nhỡ may chết đuối người nhà vớt lên. 3. Anh yêu em không hề gian dối Tình yêu chúng mình vô đối phải không em Em yêu anh thì anh yêu trả lại Có bao giờ ăn lãi của nhau đâu Đầu gấu nào chả có lúc xuống giá Đại tá nào chả có lúc về hưu Nước xuôi dòng ngàn năm chảy mãi Cuộc đời này chỉ yêu mãi mình em. 4. Khi xưa bé nói yêu anh Anh chê bé nhỏ bé chưa biết gì Bây giờ bé đã dậy thì Anh khen bé đẹp bé chê anh già. 5. Yêu nhau cởi áo cho nhau Hôm sau: em đã có bầu, anh ơi! 6. Đất lành chim đậu Đất không lành đất nhậu chim luôn 7. Làm trai cho đáng nên trai Đi đâu cũng lận cái chai trong người.
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Có một chàng trai yêu một cô gái tên Trinh. Hai người chia tay vì Trinh không còn yêu anh nữa... Đi ngoài đường anh chàng buồn rầu hét to: .. .. .. .. .. Tôi đã mất TRINH thật rồi ... A A A A
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! E: Anh sẽ yêu em trog bao lâu? A: 4 ngày thôi! E: 4 ngày? A: Ngày Xuân, ngày Hạ, ngày Thu và ngày Đông E: Nếu chỉ có 3ngày? A: ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. E: vẫn còn nhiều quá A: 2 ngày thôi nhé? E: ngày gì? A: Ngày chẵn và ngày lẻ E: Nếu chỉ có 1ngày? A: A sẽ yêu em ngày anh còn sống
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Đây là bài tập làm văn của 1 em bé 7 tuổi : "Bố em là người tuyệt vời nhất, bố em có thể leo lên everét, bố đánh lộn với cả sư tử, bố còn bơi như cá heo ... nhưng bố em không rảnh để thực hiện những điều đó... . . . Vì bố em phải ở nhà rửa bát cho mẹ em..." =))))))))))))))))))))))))))
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Một người đàn ông mù đi trên phố, được con chó dẫn đường. Đến khi cần sang đường, con chó không biết phân biệt đèn đỏ đã dẫn người đàn ông đi lạc giữa dòng xe cộ nườm nượp. Rất may là có một người đã chạy ra và kéo cả người mù lẫn con chó của anh ta lên hè. Lên đến nơi, người mù thong thả móc chiếc bánh trong túi mình ra và đút cho con chó. Người kia thấy vậy rất ngạc nhiên và hỏi: - Tại sao anh lại thưởng cho con chó sau khi nó đã suýt giết chết anh như thế? Người mù liền trả lời: - Trước khi tôi có thể sút vào mông nó thì cần phải xác định được chính xác đầu nó ở đâu chứ.
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Tội nghiệp chú công nhân Lớp học bài "An toàn trong lao động" cô giáo dẫn cả lớp đến tham quan công trường xây dựng. Sau bai giang... Không may tại công trường có một chú công nhân bị rơi từ trên cao xuống. Cô giáo họp cả lớp lại và hỏi : - Các con cho cô biết tại sao chú công nhân lại bị rơi xuống đất ? HS1 : - Thưa cô tại chú công nhân không mang dây bảo hiểm ạ. - Tốt lắm, rất có thể như thế, còn ai có ý kiến nào khác không ?? HS2: - Thưa cô tại thang của chú công nhân bị trượt. - Tốt lắm, rất có thể như thế, còn ai có ý kiến nào khác không ?? HS3: - Thưa cô tại chú công nhân chửi em. -???? Chú công nhân chửi em thế nào ? - 'Đ.M thằng kia đừng có rung'
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Một ông kãi nhau với ông hàng xóm tức quá không biết làm sao bèn nhân lúc không ai ở nhà sang viết chữ "CHÓ" lên tường rồi về . . Hôm sau ông hàng xóm sang nhà : - Hôm qua bác sang chơi mà nhà tôi không có ai ở nhà nên không biết,hôm nay thấy bác để lại tên mới biết đấy . . )
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Nắng . . . đã có mũ . . Mưa đã có ô . . Chán học,buồn ngủ đã có FB Fb nền màu xanh biển . . Fb giảm nhanh các triệu chứng buồn ngủ và giảm căng thẳng cho những học sinh bị đình chỉ hoặc bị đuổi học . . . Chống chỉ định cho những người sắp thi tốt nghiệp,đại học và học kỳ . .
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Mình cũng xin góp vui: Vợ và bồ sáng tác: - _ _ _ _ _ - Trong quán bia, có hai anh trung niên đọc hai câu thơ văn xuôi về quan hệ giữa vợ và bồ. Một anh đọc: - Vợ là kẻ địch, bồ bịch là ta, chiến tranh xảy ra, thì ta thua địch, hoà bình giục dịch, ta lại về ta. Anh khách bảo: - Hay lắm! Nhưng nếu xếp vợ là kẻ địch thì không nên. Chẳng lẽ anh chung sống với địch à. Tớ có câu này hay hơn: "Bồ là phở, vợ là cơm. Sáng đưa cơm đi ăn phở. Trưa mời phở đi ăn cơm. Chiều phở về nhà phở, cơm về nhà cơm. Tối ngủ với cơm mà lòng lại nhớ phở".