Tranh luận: Truyện Hay Chia Sẻ

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi ChuyenTinh.Vn Store, 10/5/2021.

Tags:
  1. ChuyenTinh.Vn Store

    ChuyenTinh.Vn Store Cho đi nhiều hơn là nhận lại

    Tham gia:
    26/8/2020
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Tôi và em yêu nhau đến nay đã được 7 năm, đã tính đến chuyện cưới xin, dạo gần đây giữa 2 đứa thường hay xảy ra trục trặc vấn đề xoay quanh chuyện em tham gia vào một nhóm sinh hoạt ở nhà thờ đạo, thời gian chúng tôi ở bên nhau ngày một ít dần, lúc trước có tuần chúng tôi gặp nhau đủ 7 ngày, còn bây giờ vì tham gia vào nhóm kia nên thời gian chúng tôi ở bên nhau ít lại và đó cũng là nguyên nhân chính của những cuộc cãi vã. Trong những cuộc cãi vã tôi luôn dùng những lời nói cay đọc nhất để nói với em cho thoả cơn tức giận của mình nhưng tôi chưa bao giờ có ý rời xa em, sau những lần như vậy chúng tôi lại vui vẽ trở lại như chưa hề có gì xãy ra. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, lần cuối cùng chúng tôi cãi nhau về chuyện đó tôi đã nói lời chia tay như thể muốn em chọn 1 trong 2. Tôi không thể ngờ em lại bình thản đến đáng sợ và nhất quyết chia tay tôi, tôi chợt nhận ra mình đã sai khi bắt em phải chọn và đã chạy đến nhà xin lỗi và mong em hồi tâm chuyển ý. Em không những không suy nghĩ lại, còn đem hết những quá đáng trong quá khư của tôi kể hết cho gia đình mình nghe, tôi đã phải gặp trực tiếp gia đình em hết lần này đến lần khác để nhìn nhận lại lỗi làm của mình và mong 2 bác khuyên can hàn gắng giúp tôi nhưng em vẫn vậy và nói là đã hết yêu tôi rồi, không muốn quay lại với tôi. Em nói tôi cứ cuốn lấy em quấn lấy em như vậy càng làm em sợ ở bên tôi vì thật sự tôi rất sợ mất cô ấy, tôi sợ cả chuyện người sau sẽ dằn vặt em vì em đã trao thân cho tôi, tôi rất sợ.
    Bước đường cùng, tôi khong muốn mất em vĩnh viễn nên đã chọn cách thuyết phục em cho tôi được gặp em mỗi tuần 1 lần cho đến khi cuộc sống của tôi ổn định lại và quen dần với việc không có em ở bên mỗi ngày, em đã đồng ý giúp tôi nhưng thấy độ vẫn rất cương quyết mỗi khi tôi khơi lên chuyện cũ và mong cô ấy tha thứ.
    Chuyện sẽ không có gì làm tôi đau đáu nếu không có chuyện tiếp theo xảy ra. Những ngày em vào nhà tôi như đã hứa với tư cách là giúp tôi thì tôi lại lao vào em như con thiêu thân như để thoả lấp những tâm tư và nhu cầu sinh lý dồn nén bao lâu. Em không còn hưởng ứng nhiệt tình như lúc đang yêu, nhưng em cũng không hề phản khán lại việc tôi làm, khi tôi nói em họp tác với tôi làm điều gì đó để cả 2 cùng được thoả mãn thì em vẫn làm theo nhưng khuôn mặt không còn nhiều cảm xúc.
    Tôi thật sự không hiểu được em đang nghĩ gì, về việc 2 đứa chia tay em không hề tỏ thái độ đau buồn vì cơ bản em không có quá nhiều thời gian rãnh trong ngày như tôi để đau buồn hay suy nghĩ lại, em luôn nói hết yêu tôi không muốn quay lại vậy tại sao em nhìn thấy vết bầm đỏ trên cổ tôi em lại có ý muốn biết nó ở đâu mà có, khi tôi nói là không biết và cũng ko có ai nút vào nên bầm đâu thì e lại nói ai mà biết được, tại sao vẫn cho tôi quan hệ khi tôi cần, tại sao khi tôi nói e cũng biết tụi mình có số đào hoa nhưng a chỉ 1 lòng 1 dạ với e thì e lại hỏi tôi "bên ngoài a có ai đang theo đuổi hay không" . Tôi thật sự không tìm thấy lối thoát cho chuyện này, mọi người tư vấn giúp tôi
    #########Update 1:
    Thời gian đầu mới chia tay, gia đình 2 bên đã gặp nhau 1 lần, nay là lần thứ 2 gia đình tôi gặp gia đình e (1 tháng 1 tuần) thì e có nói chuyện đó với tôi (nói khi gặp mặt vì tôi không còn nhắn tin cho e), khi biết tin tôi ốm đau tụt kí...e vẫn hỏi han tôi.
    E và tôi vẫn gặp nhau như dự định là mỗi tuần 1 lần, khác với những lần đầu lạnh tanh thì nay khi tôi khơi gợi lại chuyện của 2 đứa thì e đã khóc. Và chuyện chăn gối những lần đó cũng đã có biểu cảm và tự nguyện ôm tôi như lúc đang yêu và có buộc miệng nói ra một câu nói bậy khi quan hệ là " như vậy e sướng lắm ".
    Khi e gần đi về thì tôi hỏi e là khi nào mình mới được gặp nhau nữa thì e vẫn chỉ nói là tuần sau.
    Không biết như vậy là e đã xuôi phần nào hay chưa
    ###########Update 2:
    Tôi biết bên nhau quá lâu thì tình cảm cũng nhạt dần nhưng tôi không nghĩ là e hết yêu tôi, tôi đã nghĩ chắc có lẽ là do tâm lý khủng hoảng của phụ nữ trước hôn nhân vì:
    + Trước khi xảy ra chuyện 1 tuần e có nói với tôi là gia đình e nói nhắn tôi về thông báo gia đình qua tết sang nhà bỏ rượu trước rồi cuối năm cưới luôn.
    + Chính e cũng là người gợi ý chuyện quan hệ trong tuần đó với tôi nhưng vì sợ hai đứa có con trong khi gần cưới rồi nên tôi chủ động từ chối.
    => vậy nếu e đã hết yêu thì tại sao lại có những việc như thế

    Xem các sản phẩm tại chuyentinh để ủng hộ tác giả.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ChuyenTinh.Vn Store
    Đang tải...


Chia sẻ trang này