em lương đến đâu ăn tiêu hết đến đấy , tủ quần áo sắp sập mà vẫn cứ ham hố không kiềm chế lại được í ạ , huhu
hic, các mẹ tiết kiệm được là quá giỏi ạ. Em cả 2 vợ chồng đi làm nuôi con mà sao thiếu trước hụt sau hoài à
Tính hay tiêu thì mn nên cho người khác mượn tiền, cuối năm lấy lại. chứ cầm tiền lại lại mua sắm, nhanh hết lắm!
vâng, em cũng rất muốn đầu tư cho con, nhưng phải trong tầm kiểm soát của mình mn ah. em có quen 1 chị, cái gì cũng đầu tư cho con tốt đẹp nhất, trong khi đó, khoản vay của chị ấy lên đến hàng trăm triệu, hai vk ck cũng lẹt đẹt tháng 15tr mà vay 100tr thì có nên đầu tư thái quá cho con vậy không nhỉ?
Các mẹ đều có tinh thần tiết kiệm, điều này thật là tuyệt. Nhưng chúng ta làm gì với số tiền tiết kiệm được? Xin hãy cùng chia sẽ về điều này một cách cụ thể nhé.
Nhà m để ra đc tý thì làm cái tum. Mua sắm 1 số thứ. Từ giờ đến cuối năm mong làm ăn có lộc 1 tý để có cái tết ấm. Có con vào tốn kém lắm . Động đến cái gì là tiền k à. Vèo cái tháng 15tr như là k ý. K kiềm chế thì âm ngay