Cám ơn bạn ant-moon đã chia sẻ đường link trên, Mình đã thử tham gia xem 7 rules học tiếng anh hiệu quả của AJ và mới đầu thấy có vẻ rất thú vị, Khóa học của AJ hiện tại là 97$, mình cũng đang muốn thử đăng ký đây
Topic này sao ít người viết bài nhỉ mình nghĩ đây là một đề tài rất đáng quan tâm mời các bạn viết bài nhiệt tình nhé
Nhưng mà em thấy tự học chỉ được lúc đó thôi ah,sau rồi lại quên nếu như không sử dụng luôn ,em thấy tốt nhất là có 2 người cùng học thì tốt hơn.
Học được tý ăn tết xong lại ngỏm mất rùi !hic không biết còn cách nào không cứ hoch trước quyên sau thế này thì chịu chết!
Bạn có thể vào đây tải sách tự học tiếng Anh nhé ! http://vietlion.com/ebk/download-ebook-category/sach-hoc-ngoai-ngu/tieng-anh Chúc thành công
Mình cũng vậy muốn học tý TA mà lười, tg rảnh thì toàn lên mạng lò mò mua sắm, về nhà thì con nó quấn, chả bit khi nào mới khá lên được. Đánh dấu vào rồi hô quyết tâm để cải thiện tình hình xem sao. Các bác có kinh nghiệm gi hay thì cứ chia sẻ nhé.
Học Tiếng Anh các bác phải nói nhiều vào....Em có 1 số cái bí quyết nhá. Về đọc và viết thì dễ rồi. Các bác mua sách về học, đọc và dịch. Về nghe thì: - Các bác mua đĩa phim có phụ đề Tiếng Anh( đĩa nào chuẩn 1 tí. Bác nào muốn mượn em cho mượn. Nhà em hơi bị nhiều) bật lên và vừa nghe vừa đọc. - Các bác bật chương trình CNN hoặc BBC lên nghe...kể cả lúc đang thổi cơm hoặc nhặt rau hoặc giặt quần áo...Nghe không nhất thiết là phải hiểu hết. Mà chỉ nghe để có cảm giác về trọng âm của từ cũng như ngữ điệu. - Mua 1 số sách và đĩa về để luyện nghe. Nghe trước 1-2 lần. Sau đó mở sách ra, đọc lại nội dung đoạn băng vừa nghe. Rồi đóng sách vào. Đảm bảo các bác sẽ nghe rõ hơn. Về nói: - Các bác phải cố gắng nói trong mọi trường hợp, mọi cơ hội có thể. Có thể là 1 vài người bạn, có cùng sở thích nói tiếng Anh, gặp nhau và nói chuyện. Có thể đi làm, cố gắng tiếp xúc, không xấu hổ để nói chuyện với người nước ngoài. Mình nghe người nước ngoài nói tiếng Việt ngọng mình hay cười. Nhưng em chưa thấy bác Tây nào nghe mình nói tiếng Anh ngọng và sai mà cười cả đâu. - Nếu các bác là nữ nhưng biết uống bia==> Ra Bia hơi Tạ Hiện ngồi. Ở đó có rất nhiều các bác Tây du lịch. Mình thì được có dịp nghe và nói Tiếng Anh, còn các bác ấy biết thêm nhiều điều về VN, điểm du lịch của các bác ý. Châm ngôn của em là nghe thật lực, nói thật lực....hết mức có thể. Sai cũng kệ, ngọng cũng kệ, và nhầm cũng kệ....thế mới khá được.
mình đang tự học tiếng anh đây. Cuối năm nay trưởng phòng kiểm tra trình độ tiếng anh mà bjo mình vẫn dậm chân tại điểm 0. Hic, cày đi cày lại mà vẫn quên, chẳng cải thiện đc j. Mún đầu tư đi học thì cũng phải củng cố ở nhà đã, k thẩy giảng k hỉu thì ... chỉ mún bỏ học thôi. Ôi... ôi
Ôi đúng là vấn đề nan giải, muốn học tiếng Anh mà tiền ko, thời gian ko cả niềm đam mê với nó cũng ko có nốt thì làm sao đây???[-([-([-(
hic, các bác là muốn học tiếng anh để giúp cho công việc nâng cao trình độ...ko có thời gian đã đành...e học NN đây này, mà h cảm thấy trình độ chẳng bằng ai!! giờ e đã nhận ra 1 chân lý...kiểu gì học cũng phải đúng phương pháp!! Mỗi ng có phương pháp học của riêng mình, tất nhiên vẫn dựa vào nền tảng chăm là chính!!mỗi ngày practice 1 ít, từ nè, ngữ pháp nè, căn bản vẫn là vốn từ vựng...khi nói 1 cái gì đó bằng T.Việt...các mẹ cứ thử nghĩ xem, vậy t.a từ đó, câu đó sẽ đc nói thế nào nhỉ?tự mình dịch...lúc đầu thì thấy buồn cười lắm...mà làm riết cũng quen!! sau đó là nhờ sửa!! như thế từ đó, câu đó, gắn với hoàn cảnh cụ thể...thì có đánh chết cũng đố mà quên đc!!mà nói với tây có sai ngữ pháp nhưng đúng từ nó cũng hiểu!!chứ hem biết từ thì chịu chết! và biết càng nhiều từ thì ném vào chỗ nào, chủ đề gì cũng bốc phét đc kha khá đó!^^ iem là iem đang nan giải cái vấn đề nói với nghe!! phát âm của e ko tệ...cơ mà nói cứ vòng vo tam quốc! ai nghe cũng mệt!!!ko thể master đc nên đến bây giờ vẫn còn ức lắm!! huhu...muốn có 1 pair học nói cùng quá...ai muốn học nói với iem ko??lên mạng tìm bạn nước ngoài mục đích trong sáng là muốn học cak nói của nó...thì chúng nó toàn nghĩ xiên nghĩ xẹo ra cái thể loại chat sex!!hỏng, hỏng hết cả rồi!!
Theo e nghĩ, học tiếng anh nên có người dạy. Bởi vì riêng vụ phát âm k chuẩn, đã làm mình mất đi 1 kỹ năng trong 4 kỹ năng rồi. Có ng dạy, kiến thức vững hơn mình, sửa cho mình những chỗ sai, thì mình mới mau tiến bộ đc. Chỉ tự học với những ai đã có cái nền cơ bản, chỉ bổ sung thêm từ, câu thành ngữ, chủ đề. Chứ như e, k ai dạy thì e chẳng khá đc nổi môn tiếng anh, vậy nên e đang quyết tâm tìm chỗ nào dạy ổn ổn 1 tý (nhg mà giá đừng chát quá, k là e k có tiền, hu hu)](*,)](*,)](*,)
Mình thì học theo cảm hứng lúc nào mà thích thì học nhanh lắm ,hăng say lắm ,lúc nòa mà lười thì không thể nhồi được ,nhưng lúc chịu khó thì rất ít ngoài ra toàn lười thế cơ.
Chi oi, Học tiếng anh phải có người dạy, em ko phủ nhận điều đó. Nhưng cũng không có nghĩa là mình ko tự học đc, Thời đại thông tin bùng nổ, có rất nhiều sách vở, tài liệu CD, Video mà mình có thể tự học dc chị ah. Bản thân em tự học để thi GRE và TOEFL IBT cũng thấy ok ah. Mong các mẹ tranh thủ học dc chữ nào hay chữ ấy, chứ ko phải ai cũng sắp xếp dc tg để đi học dc.