Ðề: Tự làm bánh sinh nhật cho người thân mẹ nó ơi! Link đấy đây này : http://www.lamchame.com/forum/showt...ếp-Mỹ-Khuôn-KA-máy-làm-kem-vani-cranberry-màu. Mình cũng đã có 4 màu của Koger rồi nhưng đang mê mẩn màu tím và màu đỏ nên muốn bon chen vụ này lắm. Mẹ nó PM cho mình số điện thoại của mẹ nó được không? Mình muốn gọi điện nói chuyện cho nhanh.
Ðề: Tự làm bánh sinh nhật cho người thân Trời đất, làm bánh đúng là tỷ mỷ lắm. Thứ 6 và thứ 7 tuần trước e mới thử làm. Có thầy là mẹ của Ỉn đứng cạnh rồi mà làm 4 cốt, được 2 vì chưa quen nhiệt độ của nồi nướng nhà e. Vì e làm bánh để kỷ niệm ngày thành lập cty nên có ý định trang trí một tý. Chân tay cứ run lập cập ấy, buồn cười lắm. Cuối cùng cũng thành công, mọi người ở cty ăn khen ngon. Nói chung là rất sướng các mẹ ạ. Bây giờ e còn phải học nhiều để trang trí cho đẹp. Em chưa biết cách post ảnh, e xin nợ, lần sau sẽ post.
Ðề: Tự làm bánh sinh nhật cho người thân chị này sướng có thấy đứng bên cạnh nhé, sk mẹ Ỉn giờ sao rồi chị, đã đỡ nghén chưa ạ
Ðề: Tự làm bánh sinh nhật cho người thân Uh, nhờ bóng quan lớn mà hi hi. Nói chung cũng may chứ mình mà lần một mình thì không biết đến bao giờ mới thành công. Được cái học trò cũng chịu khó nên thầy cũng hài lòng. Còn nợ thầy 1kg khế chưa mua được để cảm ơn đây này. Mẹ Ỉn dạo này cũng đỡ hơn rồi nhg nàng vẫn lười vào top lắm. Thôi chịu khó chờ đợi vậy cả nhà nhé.
Ðề: Tự làm bánh sinh nhật cho người thân Làm oto 3D từ cốt bánh thường: Em ko hay làm bánh nên cũng ko muốn sắm cái khuôn hình dạng đặc biệt nào, vừa đắt, vừa ít dùng thì phí. Cách đơn giản là cắt tỉa từ cốt bánh thường: Trước tiên cần 1 cốt bánh (vuông hoặc chữ nhật tuỳ khuôn nhà có) Cắt gọt bánh thành từng khối, ghép vào thành hình thô như thế này: Phết 1 lờp kem bơ mỏng để liên kết các khối rời với nhau và để khi bắt kem, kem dễ ăn vào bánh: ( những chỗ kính xe thì láng dày luôn) Trang trí hoàn thiện: Bánh ôtô đầu tay nên còn hơi vụng, mong cả nhà thông cảm!
Ðề: Tự làm bánh sinh nhật cho người thân Mẹ Lì quả là sáng tạo. Tớ sẽ học tập, cu nhà tớ thích ô tô lắm. Thanks mẹ nó nhé!
Ðề: Tự làm bánh sinh nhật cho người thân Các mẹ ơi, hôm nay minh lần đầu tiên làm bánh mì gối. Vừa cắt thử, ăn ok. Nhưng về hình thức thì có vẻ hơi quá lửa nhỉ, đúng ko? (Cái này thì phải thanh minh ngay là tại cái lò nhiệt độ ko chuẩn, cứ phải đứng canh để... tắt rồi bật) Mẹ tập tọe làm cái này vì thấy cô giáo ở lớp con bảo ở lớp con ăn cái này kẹp với mứt dâu con thích ăn lắm, ăn nhiều lắm. Mẹ thấy chữ "nhiều" la mẹ mừng và có thêm động lực rồi. Tối nay cho con gái ăn thử xem có chê tay nghề của mẹ ko.
Ðề: Tự làm bánh sinh nhật cho người thân Này nàng ơi, bánh này mà quết thêm tí bơ + lá mùi tây khô + tỏi nghiền rùi cho vào nướng khoảng 2 phút nữa thì tuyệt cú mèo, đảm bảo ko khác gì bánh mỳ bơ tỏi Alfesco nhé.
Ðề: Tự làm bánh sinh nhật cho người thân Lì ơi, sao chị làm bánh k bao giờ xốp được dư lày, đây là công thức gato hk e post bên bếp đúng k?
Ðề: Tự làm bánh sinh nhật cho người thân Thế à? Chị đang định liều thử làm baguette đây. Run lắm. Em có kinh nghiệm làm món này chưa thì chia sẻ nhé.
Ðề: Tự làm bánh sinh nhật cho người thân Hê hê, em mới chân ướt chân ráo vào lót dép các mẹ đc có vài buổi, chưa có kinh nghiệm gì đâu ạ! (icon ngượng chín mặt) Nhìn chị show tới tấp mà em đã chóng cả mặt rồi đây này!
Ðề: Tự làm bánh sinh nhật cho người thân Hihi...đúng là chạm vào mạch rùi, đang nguồn cảm hứng học với tập làm bánh, vớ được topic này như vớ được vàng. Đánh dấu vào ngay để còn học tập và chia sẻ.
Ðề: Tự làm bánh sinh nhật cho người thân bánh kem nhìn hấp dẫn quá, em không biết cách làm nó thế nào , thấy chị làm mà thích ghê
Ðề: Tự làm bánh sinh nhật cho người thân Hihi, bánh này em làm rùi, ngon lém nhá, em làm theo công thức của chị bebibo bêm wtt đó, ngày chưa có anh Breadman phải đập bánh thôi rồi, giờ sắm được ảnh về, nhẹ nhàng hơn hẳn, yêu cái anh này lắm í
Ðề: Tự làm bánh sinh nhật cho người thân quá là khéo luôn, ng đầu bếp giỏi, cái gì cũng có thể là dụng cụ làm bếp, chỉ có 2 khuôn cơ bản mà ra sp đẹp ko chịu nổi luôn..m mê con xe o to kì.
Ðề: Tự làm bánh sinh nhật cho người thân Lót dép ngồi hóng.cũng sắp sn con zai mà giờ mới bít topic này