Ðề: Tự làm chủ, mệt nhưng vui Mình cũng đã quyết định nghỉ việc để tự kinh doanh rồi. Mới kinh doanh chưa thấy kiếm được đồng nào nhưng cứ thấy có đơn hàng được đi ship hàng, được gọi ship thế là thấy mừng lắm rồi. Sau khi bỏ việc mình xác định nó là niềm đam mê, là cái nghiệp của mình roài nên luôn vững tin mặc dù mới làm có rất nhiều khó khăn. Có nhiều mẹ có được nguồn hàng tốt, bán được thì trả tiền ko thì có thể trả lại hàng, có công việc văn phòng hàng tháng lĩnh lương nên cũng bớt lo và ít áp lực hơn chứ thực sự bỏ việc rồi mình mới thấy áp lực đè ghê gớm lắm.
Ðề: Tự làm chủ, mệt nhưng vui Chúc mừng mẹ nó nhé, mình cũng không đi làm thuê cho nhà nước nữa rùi, đúng là mệt nhưng vui...
Ðề: Tự làm chủ, mệt nhưng vui mình cũng giống mẹ nó, đi làm thuê mãi chán lắm, giờ mình cũng ở nhà bán hàng online đây, thấy tinh thần thoải mái, lo cho gia đình được chu đáo hơn.
Ðề: Tự làm chủ, mệt nhưng vui Nghe mẹ nó nói mình cũng một phần nào hiểu đc cảm giác này, mặc dù mình vừa đi làm vừa bán hàng, không phải thuê cửa hàng (vì bán tại nhà), nguồn hàng đồ chơi nhà mình cũng là nhập trực tiếp ở nhà máy TQ nhưng sao mình thấy áp lực với cái thời buổi này thế. Vừa đi làm, vừa bán hàng online, nhà lại có con nhỏ, đang bầu bí đứa nữa. hic. muốn tập trung chọn 1 việc thôi, nhưng không biết chính xác mình sẽ hợp với cái gì. hic. Những mẹ nào có bản lĩnh bỏ làm đi kinh doanh mình thấy khâm phục lắm.............
Ðề: Tự làm chủ, mệt nhưng vui chúc mừng mẹ nó nhé, ko phải ai cugnx đạt được trình cao như mẹ nó nhỉ,
Ðề: Tự làm chủ, mệt nhưng vui Chúc mừng mẹ nó nhé, em cũng muốn như mẹ nó, nhưng nói như mẹ bin bon, e cũng hay run nên lại thui.hihi
Ðề: Tự làm chủ, mệt nhưng vui e khâm phục bác dần đều rồi đấy, vạn sự khởi đầu nan mà bác đã có thành công như vậy rồi, ai cũng muốn làm chủ, nhưng không phải ai cũng đủ khả năng để mà làm chủ được
Ðề: Tự làm chủ, mệt nhưng vui chúc mừng mẹ nó nhe,mẹ nó giông mình quá, kinh doanh dù mệt nhưng vui và thoải mái ban nhỉ
Ðề: Tự làm chủ, mệt nhưng vui chúc mừng c nha.ước mơ của e là được tự buôn bán gì đó nhưng mà lại sợ.sợ đủ thứ.... bỏ việc thì không dám, cv hiện tại thì chán áp lực mà lương thấp gò bó quá... tóm lại là e chưa làm đc cái gì lên hồn cả...
Ðề: Tự làm chủ, mệt nhưng vui Em thì nghỉ việc 1 thời gian rồi, ở nhà chăm con và cũng sắp sinh. Ngày trước nhà e cũng có 1 cửa hàng nho nhỏ nhưng nay đã thôi rồi. Đến với lcm em thấy các mẹ kinh doanh và giao lưu vui vẻ nên cũng tập tành. Cũng mới bắt đầu thôi. Vạn sự khởi đầu nan, mong 1 ngày đc như mn
Ðề: Tự làm chủ, mệt nhưng vui Chúc mừng chủ top, dám nghĩ dám làm. Mình dám nghĩ mà chưa dám làm gì đây.
Ðề: Tự làm chủ, mệt nhưng vui Ôi ước mơ nhỏ nhoi của em đó ạ, nhưng em chẳng biết kinh doanh cái gì bây giờ
Ðề: Tự làm chủ, mệt nhưng vui Bạn nói đúng đấy, cũng áp lực lắm, nhiều khi nằm ngủ cũng mơ về sản phẩm của mình. Nhưng anh xã và các con cũng ủng hộ nhiều. Có hôm kh gọi giao hàng sớm mà không gọi được ship, anh xã liền xung phong đi. Mình thấy cũng vui...